Sao Việt ngày 18/10: Sơn Tùng M-TP thu về mỗi tháng khoảng 6 tỷ đồng chỉ với MV 'Hãy trao cho anh'
Sơn Tùng M-TP thu về mỗi tháng khoảng 6 tỷ đồng chỉ với MV 'Hãy trao cho anh'; Áo dài cưới của Giang Hồng Ngọc bị tố đạo nhái; Dương Hoàng Yến bất ngờ đổi style gợi cảm... là những tin chính trong ngày 18/10.
Sơn Tùng M-TP thu về mỗi tháng khoảng 6 tỷ đồng chỉ với MV "Hãy trao cho anh"
"Hãy trao cho" là màn comeback hoành tráng và thành công của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP sau thời gian vắng bóng. Được biết, giọng ca gốc Thái Bình đã bỏ ra số tiền lớn lên đến 60 tỷ đồng để hoàn thiện MV này.
Áo dài cưới của Giang Hồng Ngọc bị tố đạo nhái
Lễ vu quy của Giang Hồng Ngọc và ông xã Xuân Văn được tổ chức tại nhà riêng ở TP.HCM vào sáng 17/10. Nữ ca sĩ diện bộ áo dài trắng với kiểu dáng đơn giản, điểm nhấn là chi tiết đính kết ở phần ngực và tay áo. Đây là sản phẩm của một nhãn hàng, được cho là có giá 40 triệu đồng.
Ngày 18/10, nhà thiết kế Trương Thanh Hải đăng bài viết trên trang cá nhân, cho rằng bộ áo dài cưới này giống mẫu thiết kế cũ của anh. Anh khẳng định đây là sản phẩm copy.
"Mình cảm thấy bị xúc phạm và nếu làm ngơ không lên tiếng thì hóa ra bản thân hèn quá. Áo này mình đã ra mắt từ năm 2015 trong bộ sưu tập áo dài 2016. Bạn Tóc Tiên cũng từng mặc trong show truyền hình trực tiếp vào năm 2016" - NTK Trương Thanh Hải viết.
Ở phần bình luận phía dưới bài đăng, nhiều người cho rằng hai sản phẩm giống nhau đến 90% về phom dáng, cấu trúc. Người mẫu Hà Anh bày tỏ quan niệm: "Đúng là giống quá! Có lẽ nào Ngọc không biết là mẫu copy không anh? Nhiều khi người mặc không để ý được tất cả các mẫu nên không biết ấy".
Liên hệ với Giang Hồng Ngọc, nữ ca sĩ cho biết cô không thể đưa ra phản hồi bởi cô chỉ là khách hàng. Cô đã làm việc với phía nhãn hàng và họ sẽ giải quyết chuyện này. Bà mẹ một con không giấu sự mệt mỏi khi sự việc không hay xảy ra vào đúng thời điểm quan trọng - sau ngày vu quy.
Về phía nhãn hàng, đơn vị này tạm thời chưa đưa ra câu trả lời liên quan đến lùm xùm đạo nhái. Họ cho biết sẽ sớm phản hồi trên một phương tiện truyền thông để tránh đẩy sự việc đi xa.
Dương Hoàng Yến bất ngờ đổi style gợi cảm
Vẻ bốc lửa của nữ diễn viên hài 'nhìn mặt là muốn lên giường'
Nam Thư là một trong số ít diễn viên hài theo đuổi phong cách gợi cảm. Cô cho rằng định kiến diễn viên hài phải xấu, xuề xòa là không đúng. "Diễn viên hài có thể mặc đẹp nhưng vẫn mang đến tiếng cười cho khán giả nhờ những tình huống, câu nói duyên dáng", cô nói.
Trong một chương trình trước đó, Nam Thư thẳng thắn chia sẻ: "Tôi là người phụ nữ mà bất cứ đàn ông nào cũng muốn lên giường. Hồi còn trẻ, tôi lúc nào cũng thích mặc đồ hở hang và sexy, không trước thì sau, không trên thì dưới. Dù có người yêu, nhưng tôi vẫn thích đi chơi, ra đường gặp người nọ người kia. Gặp một số anh lớn, họ nói thẳng với tôi rằng nhìn mặt tôi là muốn lên giường. Cách ăn mặc của tôi làm mọi người nghĩ tôi như vậy.
Trên thực tế, tôi đã từng nhiều lần bị đặt vấn đề lên giường ngay lần gặp đầu tiên. Nhiều người bắt tay tôi cái là khều khều".
"Như với tôi, yêu là yêu, bạn là bạn, không thể có chuyện là bạn mà vẫn ngủ với nhau được. Mối quan hệ đó nửa vời lắm. Ngủ với nhau mà vẫn làm bạn được thì thật khó tin. Tôi nghĩ là không thể. Đã ngủ với nhau rồi thì khó nhìn mặt nhau lắm".
Nam Thư cho rằng mỗi độ tuổi sẽ yêu theo một cách khác nhau: "Mối tình đầu tiên của Thư bắt đầu năm 19 tuổi, mọi thứ đều màu hồng, cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng muốn khám phá. Ở thời điểm 25 tuổi, Thư yêu đằm thắm hơn. Đến khi 30 tuổi, Thư yêu theo một cách khác. Còn mẫu hình lý tưởng, lúc trước trong mắt mình, người đó là tất cả nhưng hiện tại, người mà Thư cần phải khiến Thư nể về tất cả mọi thứ".