Sao Việt - Càng khoe càng... kém sang?

Trước đây, các người đẹp chủ yếu khoe vòng một, vòng ba trên thảm đỏ, trên sân khấu. Họ làm náo loạn thảm đỏ bằng những bộ đầm cúp ngực hớ hênh, váy xẻ cao bất tận hoặc mỏng tang nhìn thấu da thịt. Sự 'khoe' của họ giống như một cuộc chạy đua ngầm và ngày càng hở hang, táo bạo hơn.

Vì theo đuổi hình tượng gợi cảm, nhiều sao nữ chẳng ngại mặc đồ thiếu vải, thậm chí phản cảm đi biểu diễn.

Chọn cách dễ dãi để nổi tiếng

Lý giải cho sự sexy hơi quá đà của mình, nhiều sao nữ giải thích, vì họ muốn hình ảnh của mình mới mẻ hơn trong mắt công chúng. Cũng vì theo đuổi hình tượng gợi cảm, nhiều sao nữ chẳng ngại mặc đồ thiếu vải, thậm chí phản cảm đi biểu diễn. Cũng vì thế mà không ít lần họ rơi vào cảnh khốn đốn, sự nghiệp ngày càng đi xuống.

Tiêu Châu Như Quỳnh là cái tên không quá nổi bật trong V-pop, thế nhưng, khi chưa có thêm hit thì Tiêu Châu Như Quỳnh đã kịp nhận về vô vàn sự chú ý. Trong 2 đêm liên tiếp của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, nữ ca sĩ đều gây sốc với gu thời trang bị đánh giá là thảm họa. Ngày đầu, cô mặc trang phục phản cảm. Thiết kế xuyên thấu, chỉ che thân bằng một nhúm kim tuyến kết hợp quần short tua rua rườm rà không chỉ quá hở hang mà còn lỗi thời.

Trước đó, vào tháng 10/2017, khi tham gia buổi họp báo chương trình Cặp đôi hoàn hảo, nữ ca sĩ sinh năm 1992 cũng vướng nghi án mặc nhái trang phục của Moschino. Không khó để nhận thấy bộ trang phục của cô giống đến 99% thiết kế của thương hiệu nổi tiếng... Đến giờ, sau nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề trang phục, công chúng đã “nhớ về cái tên Tiêu Châu Như Quỳnh” như cô mong muốn. Dù theo một cách khác và không mấy tích cực, thậm chí gây nhiều tranh cãi, nhưng rõ ràng suốt 8 năm phấn đấu, chưa khi nào cô được “quan tâm” như hiện tại. Tuy nhiên, sự quan tâm của công chúng liệu có kéo dài khi mọi phản ứng hiện tại đều là trái chiều?

Biết sai vẫn… tái phạm

Nghệ sĩ “gặp họa” vì ăn mặc phản cảm không còn lạ chuyện lạ trong showbiz Việt. Tháng 8/2013, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản gửi các Sở VH-TT&DL tỉnh, thành phố về việc tạm dừng cho phép Angela Phương Trinh tham gia biểu diễn nghệ thuật. Trước đó, Sở VH-TT&DL đã ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng đối với một quán bar ở Hà Nội vì để Angela Phương Trinh ăn mặc phản cảm và có nhiều động tác không hợp với thuần phong mỹ tục khi trình diễn. “Tôi rất hối hận vì những gì đã qua. Từ giờ chắc chắn tôi sẽ luôn chú trọng chuyện trang phục biểu diễn để không lặp lại sai lầm tương tự” - Phương Trinh chia sẻ.

Sở VH-TT&DL TP.HCM từng ra quyết định xử phạt siêu mẫu Hà Anh. Cụ thể, cựu siêu mẫu đã bị phạt 10 triệu đồng và bị cấm diễn 3 tháng tại TP.HCM sau khi cô diện bộ cánh “thiếu vải” trong chương trình “Thời trang và nhân vật”. Đó cũng là lần thứ 2 Hà Anh nhận án phạt vì mặc trang phục trình diễn phản cảm. Cùng với siêu mẫu Hà Anh, quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên Hương Tràm cũng bị Sở VH-TT&DL Hà Nội ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng tại Hà Nội vì ăn mặc phản cảm khi biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục người Việt Nam.

Muốn thật sexy thì phải mặc váy ngắn, đây gần như là quy tắc bất di bất dịch mà các sao nữ vẫn thường tự hiểu với nhau. Thế nên, việc họ bất chấp độ bó, độ ngắn của váy mà vẫn hiên ngang mặc khi đi diễn, cũng là điều dễ hiểu. Đáng tiếc, kiểu trang phục này lại chính là con dao hai lưỡi, khiến họ không ít lần khốn đốn, thậm chí là “lộ hàng” ngay trên sân khấu.

Một nhà thiết kế thời trang bày tỏ: “Lựa chọn cho mình một hình ảnh phù hợp và biết lúc nào nên tiết chế, khéo léo tôn lên đường nét gợi cảm của cơ thể mà không gây phản cảm thực sự là cả một nghệ thuật và sự am hiểu văn hóa của người nghệ sĩ cùng cả ekip. Phong cách thời trang là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên cũng cần có giới hạn khi bạn là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng tới giới trẻ, hình ảnh của bạn ít nhiều cũng sẽ khiến những bạn trẻ học theo thần tượng của mình”.

VIỆT SƠN

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/sao-viet-cang-khoe-cang-kem-sang-n146819.html