Sao Việt bức xúc khi kẻ sàm sỡ chỉ bị phạt 200 nghìn: Pha Lê so sánh với giá bằng nửa con gà, Dương Yến Ngọc chế giếu đầy ẩn ý

Pha Lê, Dương Yến Ngọc, nhạc sĩ Tú Dưa, Minh Quân đều lên tiếng bày tỏ sự bức

Gần đây, vụ việc một cô gái trẻ bị sàm sỡ, cưỡng ép ôm hôn trong tháng máy tại một khu chung cư ở Hà Nội thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù tấn công, quấy rối tình dục sinh viên nữ song đối tượng Đỗ Mạnh Hùng chỉ bị cơ quan chức năng triệu tập và phạt 200.000 đồng vì "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác".

Mức phạt 200.000 đồng khiến dư luận bức xúc vì được cho là quá nhẹ, không đủ sức răn đe, làm gương cho những kẻ khác có ý định tương tự. Sau sự việc này, nhiều sao Việt cũng bức xúc lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân.

Pha Lê bày tỏ sự thất vọng và so sánh mức phạt chỉ bằng giá nửa con gà cô đang bán: "Thật sự thấy nó quá vô lý, như trò cười, trò hề... 200 ngàn chỉ bằng nửa con gà mà Pha Lê đang bán online, càng nghe càng bức xúc".

Pha Lê bày tỏ sự thất vọng và so sánh mức phạt chỉ bằng giá nửa con gà cô đang bán: "Thật sự thấy nó quá vô lý, như trò cười, trò hề... 200 ngàn chỉ bằng nửa con gà mà Pha Lê đang bán online, càng nghe càng bức xúc".

Hoàng Bách bảy tỏ lo lắng cho vợ con và thậm chí là cả chính mình vì "thân trai dặm trường": "Với mức phạt rất 'vui vẻ' thế này, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ bệnh hoạn được truyền cảm hứng làm những hành động tương tự hoặc tệ hại hơn... Làm sao có thể an tâm khi vợ con mình hàng ngày ra vào thang máy cả chục lần, bản thân mình thân trai dặm trường cũng hay đi đêm về hôm nữa... ".

Kiều nữ làng hài Nam Thư lại hỏi ngược một câu cực chất: "Phạt 200 ngàn hả? Có lộn không vậy? Nếu phạt chừng ấy thì từ nay về sau mấy chị em phụ nữ chắc phải đi thang bộ? Cưỡng hôn người ta là hành vi tấn công tình dục mà không cấu thành tội phạm là sao?... Nếu phụ nữ chúng tôi phản kháng lại, cho nhập viện luôn mấy tên yêu râu xanh thì có bị phạt ngược lại không ta?".

Nhạc sĩ Tú Dưa ngỡ ngàng trước mức phạt quá nhẹ: "200 nghìn... vui cười lên. Không phải cứ cái gì nhìn thấy rõ mồn một đã là bậy, bẩn, bựa đâu nhé".

Dương Yến Ngọc ẩn ý chế giễu: "Cha này mất có 200 nghìn mà chỉ trong một đêm nổi tiếng khắp cõi mạng... Cát-xê này xứng đáng được ghi vào sách xây dựng thương hiệu cá nhân ít tốn kém nhất thế giới".

Minh Quân bức xúc vì không hiểu tại sao lại có những người bênh và khen kẻ quấy rối giống thủ môn Bùi Tiến Dũng: "Mồm hôn, tay bóp, cưỡng bức con nhà người ta mà chỉ bị phạt 200 nghìn".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ status đầy ẩn ý: "Mức phạt nghiêm khắc quá... nên giảm xuống còn 150.000 đồng thôi là được rồi".

(Tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/giai-tri/sao-viet-buc-xuc-khi-ke-sam-so-chi-bi-phat-200-nghin-pha-le-so-sanh-voi-gia-bang-nua-con-ga-duong-yen-ngoc-che-gieu-day-an-y-20190321105600066.htm