Sao thực tế Mỹ qua đời ở tuổi 41 hậu lên sóng truyền hình nói về phẫu thuật giảm cân

Trước khi qua đời, sức khỏe của ngôi Coliesa McMillian giảm sút nghiêm trọng hậu phẫu thuật giảm cân trên chương trình thực tế 'My 600 Lb Life'.

Coliesa McMillian qua đời ở tuổi 41 không lâu sau khi phẫu thuật giảm cân.

Coliesa McMillian qua đời ở tuổi 41 không lâu sau khi phẫu thuật giảm cân.

People đưa tin, Coliesa McMillian đã qua đời ở tuổi 41. Cô được biết đến qua chương trình thực tế “My 600 Lb Life” (tạm dịch: Cuộc đời 600 pound của tôi) của mạng truyền hình TLC, lên sóng hồi tháng 3/2020.

“TLC rất đau buồn khi biết về sự ra đi của Coliesa McMillian – người đã chia sẻ câu chuyện của mình trên My 600-lb Life. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình cô ấy trong thời điểm khó khăn này”, TLC đăng trên Twitter hôm thứ Năm (24/9, giờ địa phương).

Nguyên nhân cái chết của McMillian không được đưa ra. Tuy nhiên, sức khỏe của cô suy giảm nghiêm trọng trong vài tháng qua.

Hồi tháng 6, trang Facebook về McMillian cho biết, ngôi sao thực tế 7x gần như không qua khỏi, phải cần đến máy hỗ trợ sự sống và không thể xuống khỏi giường bệnh. Một bài đăng khác thông báo, McMillian đã trở lại bệnh viện vào tháng 8. Đến thứ Ba vừa qua (23/9), trang Facebook đăng tin McMillian qua đời do gặp “vấn đề sức khỏe” sau một cuộc phẫu thuật trước đó.

Vào tháng 4, Blair – cháu gái của McMillian chia sẻ với The Sun rằng, dù McMillian đã phục hồi sau cuộc phẫu thuật được đề cập trong “My 600-lb Life” hồi tháng 3, nhưng ban đầu cô bị xuất huyết, phải cần máy thở, hôn mê trước khi nằm liệt giường trong một khoảng thời gian.

McMillian nặng ít nhất 272 kg.

Trên “My 600-lb Life”, McMillian từng tiết lộ bị đau tim vào năm 39 tuổi. Theo đó, tim cô đã ngừng hoạt động trong lúc chờ xe cấp cứu đến. Cô được cứu sống nhưng không thể phẫu thuật do quá béo. McMillian gọi trái tim cô là “bom hẹn giờ”.

“Tôi biết mình sẽ không qua khỏi nếu cơn đau tim tái diễn trừ khi tôi giảm cân. Tôi đã kiệt sức với cuộc sống này. Sống như hiện tại không phải là sống. Nếu tôi không giảm cân, tôi sẽ chết. Trái tim tôi có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Tôi có thể cảm thấy được sức nặng đè xuống cơ thể mình. Cảm giác đó giống như cơ thể tôi đang cố gắng từ bỏ”, người phụ nữ xấu số từng trải lòng.

Theo cáo phó, Coliesa McMillian ra đi để lại 4 con gái Hannah, Sadie, Kadelynn và Victoria. McMillian từng có vị hôn phu, tuy nhiên người này đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi trước khi McMillian xuất hiện trên “My 600 Lb Life”.

“My 600 Lb Life” là chương trình thực tế của Mỹ, bắt đầu phát sóng từ năm 2012 trên TLC. Mỗi tập kể về cuộc đời trong 1 năm của người mắc bệnh béo phì, với cân nặng ít nhất 600 pound (hơn 272kg), đồng thời ghi lại những nỗ lực giảm cân của họ.

Tú Oanh

Theo People

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/sao-thuc-te-my-qua-doi-o-tuoi-41-hau-len-song-truyen-hinh-noi-ve-phau-thuat-giam-can-1726671.tpo