Sao quốc tế 'nhuộm đen' mạng xã hội, chuyện gì đang xảy ra?

Hàng loạt cái tên hạng A của làng giải trí thế giới đồng loạt đăng ảnh đen trên mạng xã hội để hưởng ứng chiến dịch 'Blackout Tuesday' sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd.

Ngày thứ Ba (2/6), nền tảng mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Instagram, Twitter… phủ kín một màu đen ảm đạm.

Tài khoản của các ngôi sao hạng A thế giới như Kendall Jenner, Kylie Jenner, Rihanna, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Rita Ora, Demi Rose, Bella Hadid, vợ chồng David và Victoria Beckham… đồng loạt đăng thay ảnh đại diện nền đen hoặc đăng ảnh màu đen, kèm theo những hashtag #TheShowMustBePaused (tạm dịch: Các chương trình phải tạm dừng), #blackouttuesday (tạm dịch: Thứ ba đen tối), #Blacklivesmatter (tạm dịch: Người da đen đáng được sống)…

Demi Rose đăng ảnh đen chống phân biệt chủng tộc.

Demi Rose đăng ảnh đen chống phân biệt chủng tộc.

Rita Ora đứng về phía công bằng xã hội.

Taylor Hill hưởng ứng phong trào "Blackout Tuesday": "Người da đen đáng được sống ngày hôm nay, mỗi ngày và mãi mãi. Im lặng. Lắng nghe".

"Thần Sấm" cũng đăng ảnh đen.

"Đây không phải một khoảnh khắc. Đây là một phong trào. Hét lên: Người da đen đáng được sống", Bella Hadid viết trên Instagram.

Nhóm nhạc Coldplay đăng ảnh đen phản đối bất công xã hội trên Twitter.

"Hôm nay, công việc sáng tạo nên tạm dừng. Tôi đứng về phía cộng đồng da đen và kết tội phân biệt chủng tộc", Daniel Johns bày tỏ quan điểm trên Facebook.

Không chỉ người nổi tiếng, trang mạng xã hội của những hãng truyền thông, công ty giải trí, thời trang, phim trường, quản lý người mẫu…. uy tín thế giới cũng có động thái tương tự.

"Nữ ca sĩ giàu nhất thế giới" đóng cửa thương hiệu nội y Savage x Fenty một ngày để cùng cộng đồng chống lại phân biệt chủng tộc.

Đây là việc làm thể hiện sự hưởng ứng chiến dịch “Blackout Tuesday” được phát động sau bê bối phân biệt chủng tộc ồn ào nhất hiện nay, bắt đầu từ vụ George Floyd – người đàn ông da đen bị cảnh sát ghì cổ cho đến chết tại thành phố Minneapolis (Mỹ).

Phong trào này do Brianna Agyemang, Jamila Thomas là hai giám đốc marketing cấp cao của hãng đĩa Atlanta Records, đồng thời cũng là người da màu, khởi xướng. Trên tài khoản Instagram The Show Must Be Paused, họ kêu gọi các nghệ sĩ quốc tế, công ty giải trí và phía đối tác phải có trách nhiệm đối với người da đen, cũng như bảo vệ họ.

“Blackout Tuesday” bắt đầu vào ngày 2/6, đề xuất một ngày tạm dừng công việc để kết nối cộng đồng, chống lại bất công trong xã hội.

Nước Mỹ đang chìm trong thời kỳ đen tối do biểu tình, bạo động sau cái chết của George Floyd.

Ban đầu, chiến dịch này được phát động trong ngành âm nhạc, nhưng nhanh chóng lan rộng sang các lĩnh vực giải trí và các ngành nghề khác. Loạt công ty lớn như UTA, ICM Partners, CAA, Gersh, Verve, Pantheon, APA, TalentWorks, Buchwald, WME, Artists First, Inspire Entertainment, , Silver Lining Entertainment and Management 360; ViacomCBS; Funny or Die; Wallman PR; AGC Studios… đều cam kết tham gia.

Vào ngày này, các chương trình, show diễn đều bị hủy bỏ. Thay vào đó các đoạn hội thoại của những nhà hoạt động cộng đồng, chính trị gia và âm nhạc cách mạng sẽ được phát lại với mục đích tuyên truyền, nâng cao tinh thần.

Theo dự đoán, “Blackout Tuesday” sẽ không chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất. Đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đấu tranh tiếp theo.

Tú Oanh

Theo Instagram, Deadline

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/sao-quoc-te-nhuom-den-mang-xa-hoi-chuyen-gi-dang-xay-ra-1667373.tpo