Sao nữ tái hôn: Ma lực của chiếc váy cưới hay tình yêu luôn đúng?

Có hàng dài lý do để các sao nữ 'phớt lờ' chuyện kết hôn nhưng vẫn có nhiều người khác lao vào hôn nhân, không chỉ một mà còn rất nhiều lần.

Cưới thêm lần nữa

Những ngày đầu tháng 8, làng thời trang thế giới nô nức với đám cưới lần thứ 2 của nàng siêu mẫu Đức Heidi Klum với nghệ sĩ guitar Tom Kaulitz. Hôn lễ được diễn ra đầy náo nhiệt trên chiếc du thuyền hạng sang ngập hoa hồng, cạnh hòn đảo Carpi thơ mộng của nước Ý.

Heidi Klum từng tâm sự sau khi đính hôn: “Anh ấy là người tốt bụng, ngọt ngào, quan tâm và yêu thương tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn dù không biết đây có phải là hạnh phúc cuối của cuộc đời không.”

Heidi Klum từng tâm sự sau khi đính hôn: “Anh ấy là người tốt bụng, ngọt ngào, quan tâm và yêu thương tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn dù không biết đây có phải là hạnh phúc cuối của cuộc đời không.”

Vẻ như, những tàn dư ồn ào của cuộc hôn nhân cũ với ca sĩ Seal cách đầy 7 năm chẳng còn để lại vết tích gì trong lòng Heidi Klum. Cô mặc đầm trắng, tóc xõa giản đơn, không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng cạnh chú rể kém mình 17 tuổi.

Nhiều người đặt dấu chấm hỏi, hôn nhân có mị lực gì để không chỉ Heidi Klum mà nhiều sao nữ khác cũng không ngại việc tái giá. Như Angelina Jolie 3 lần kết hôn, Rіtа Hауwоrth 5 lần lên xe hoa hay nữ diễn viên người Mỹ Jennifer O’Neill lập kỷ lục với 9 ông chồng. Nhất là khi, văn hóa phương Tây không đặt nặng chuyện nam nữ sống cùng nhau phải ký chung một tờ hôn thú. Và dựa dẫm tài chính vào một người đàn ông cũng không là thói thường ở xã hội vốn đề cao tính tự lập.

Kết hôn lần đầu với nam diễn viên Jonny Lee Miller, Angelina Jolie diện quần đen, mặc áo sơ mi trắng với tên chú rể được viết bằng máu ở sau lưng áo. Đám cưới lần 2 với Billy Bob Thornton, Jolie giản đơn với quần jeans, áo ba lỗ. Nữ diễn viên ra dáng vẻ là cô dâu nhất trong hôn lễ bí mật diện ra tại Pháp với Brad Pitt. Chiếc váy cưới trắng của thương hiệu Versace được trang trí bởi những bức tranh và dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng tay của các con Jolie.

Chuyện cũng chẳng lạ gì khi ngó sang trời Đông, nhiều nghệ sĩ nữ cũng chẳng ngại ngần cưới thêm (nhiều) lần nữa. Như nàng Triệu Mẫn của “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” Giả Tịnh Văn tái hôn ở tuổi 44 hay nữ diễn viên gạo cội của Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh vẫn bước vào lễ đường… lần thứ 4.

Chỉ cần một lý do

Lật giở những ngày đã cũ, mặt tối cuộc hôn nhân đầu tiên với Tôn Chí Hạo là điều Giả Tịnh Văn hiểu rõ hơn ai hết. Thời điểm cô đặt chân về nhà chồng tưởng đâu vào “hào môn thế gia” hóa ra chỉ là chiếc lồng son. Cô buộc phải rời làng giải trí, đánh mất sự tự do cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mẹ chồng thì yêu cầu Giả Tịnh Văn mang con gái đi xét nghiệm huyết thống, còn chồng đại gia thường xuyên dính scandal qua lại với nhiều người khác. Giấc mộng đẹp kết thúc khi Tịnh Văn bị người đàn ông cô yêu hành hung rồi bí mật mang con đi mất.

8 năm sau, Giả Tịnh Văn can đảm đánh cược một lần nữa với Tu Kiệt Khải, một đàn em trong nghề kém cô 9 tuổi, cũng không quá nổi tiếng. Nhưng nghe những tâm tư mà cô bày tỏ trong ngày cưới mới hiểu vì sao Tịnh Văn chọn lựa người này: “Đứng đây ngày hôm nay, với em, là một điều không dễ dàng. Em từng bất an, mất niềm tin vì quá khứ. Em cũng nghĩ rằng mình đã không còn trẻ để mở trái tim ra, đón nhận những điều mới. Khi anh đến, tất cả mọi điều đã thay đổi. Cảm ơn đã cho em hiểu ý nghĩa đích thực của tình yêu: tình yêu là sự độ lượng, dung thứ. Cảm ơn anh đã không ngừng dung thứ, yêu thương em, cảm ơn đã xuất hiện, đồng hành bên em. Em không hoàn hảo, nhưng nhờ có anh, em trở nên hoàn hảo”.

Ngày vui năm đó, Tôn Chí Hạo và Giả Tịnh Văn (ảnh trái) đều cười nhưng sau đó là cuộc hôn nhân đầy nước mắt. 13 năm sau, Giả Tịnh Văn kết hôn lần 2, giây phút lồng vào tay Tu Kiệt Khải chiếc nhẫn cưới, cả hai người đều rưng rưng, cô con gái nhỏ được bố bế trên tay cũng khóc khiến các khách mời đều xúc động.

Trải qua ba lần đổ vỡ, hẳn Lưu Hiểu Khánh cũng đã đi qua hết những cung bậc cảm xúc của đời sống vợ chồng. Cứ một lần đặt hy vọng lại một lần bà phải nếm cay đắng. Nhưng sau hết thảy, bà vẫn chọn tin vào tình yêu. Đám cưới lần này được tổ chức xa hoa tận nước Mỹ, không gian được trang trí lộng lẫy với hoa tươi.

Lý do để Lưu Hiểu Khánh kết hôn không vì người đàn ông ấy là doanh nhân thành đạt mà chỉ giản đơn: “Nhà lầu, nhẫn kim cương ai cũng có thể tặng tôi. Nhưng tôi cũng chẳng cần có nhiều tiền để làm gì. Nhẫn chẳng mài ra mà ăn được, nhà dù đứng tên tôi nhưng cũng để cho hai người ở. Quan trọng là anh ấy làm tôi cảm động. Anh ấy lịch sự, biết thấu hiểu và tôn trọng người khác”.

Đối với Lưu Hiểu Khánh, yêu đương đâu chỉ là đặc quyền của tuổi trẻ mà khi đi qua thời son sắc, mình cũng có thể gặp được người mình muốn kề bên.

Đi tìm hạnh phúc chưa bao là hành trình dễ dàng, nó buộc bản thân phải dám yêu, dám theo đuổi và đặc biệt là dám từ bỏ. Quan trọng là sau hết thảy vẫn giữ vững niềm tin. Vì có thể có nhiều nguyên nhân để hôn nhân không trọn vẹn, nhưng chỉ có một lý do để quyết định gắn bó dài lâu với một ai đấy, đó là tình yêu!

Sống cho phút giây hiện tại

Nhiều người cho rằng, thêm một đời chồng chẳng có gì vẻ vang cho người phụ nữ. Huống chi, tổ chức hôn lễ cũng chỉ là hình thức và nữ chính cũng chẳng mấy người còn ở thời xuân sắc. Nhưng nhìn vào đám cưới của Heidi Klum, Giả Tịnh Văn hay Lưu Hiểu Khánh, đủ để bất cứ cô gái nào cũng trầm trồ mơ ước.

Siêu mẫu Heidi Klum chẳng e dè cái tuổi 46:“Tôi không nghĩ quá nhiều đến chuyện mình đang già đi. Vì điều đó xảy ra với tất cả chúng ta. Không có chuyện một buổi sáng thức dậy, tôi ngắm mình trong gương và thốt lên ‘Ôi chúa ơi’”. Cô vẫn tự tin diện đầm cúp ngực trễ vai bồng bềnh và nhất quyết phải có tuần trăng mật. Còn Lưu Hiểu Khánh 62 tuổi cũng không ngại ngần thay vài chiếc váy cưới đắt tiền như bất kỳ cô dâu trẻ khác. Và Giả Tịnh Văn thì cất công bay đến Paris (Pháp) chụp ảnh cưới, riêng ngày trọng đại được diễn ra ở “thiên đường trên mặt đất” Bali (Indonesia).

“Chúng tôi chọn Paris là nơi lưu giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào này. Vào thời khắc ấy, chúng tôi muốn dành cho nhau những hồi ức đầy ngọt ngào.” – Giả Tịnh Văn.

Có thể với không ít người, những điều trên chỉ là phù phiếm. Nhưng nói theo cách của Tịnh Văn, đó là cách để mình trân trọng phút giây hiện tại: “Chúng tôi chọn Paris là nơi lưu giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào này. Vào thời khắc ấy, chúng tôi muốn dành cho nhau những hồi ức đầy ngọt ngào. Trong tương lai, hai chúng tôi sẽ có nhiều hồi ức như thế này nữa”. Cũng vì lẽ đó mà Tịnh Văn quyết định tổ chức hôn lễ một cách trọng đại, kể cả khi cô và Tu Kiệt Khải đã là vợ chồng trên giấy tờ 3 năm trước và có 2 con chung.

Bỡi lẽ, dù anh đã qua bao lần mặc vest, hoa cài trên ngực áo hay em từng diện váy cô dâu thì hôn lễ này cũng là lần đầu của chúng ta. Những gì tệ bạc đều thuộc về người cũ, mọi chuyện cũng đã nằm trong quá khứ. Và người hiện tại luôn xứng đáng để mình yêu hết lòng như lần đầu tiên!

Thực hiện: Mỹ Khánh

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/khi-sao-nu-tai-hon-yeu-de-do-hay-yeu-la-cuoi/