Sao nữ 'Bích huyết kiếm' và nỗi đau vì ma túy, cưới chồng kém 15 tuổi

Tiêu Thục Thận trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Khi sống với người chồng hiện tại kém 15 tuổi, cô luôn bị ám ảnh vì vẻ ngoài chênh lệch.

Nhắc đến Tiêu Thục Thận, khán giả lập tức nghĩ đến hai chữ “đặc biệt”. Cô đẹp và thuộc lứa nghệ sĩ tiềm năng một thời của màn ảnh Đài Loan.

Nhưng đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước. Ở tuổi 42, Tiêu Thục Thận gây ngạc nhiên khi xuất hiện với mái tóc vàng chóe, nói những lời lảm nhảm về cuộc sống hôn nhân. Cô tâm sự vẫn chưa vượt qua được phốt sử dụng ma túy nhiều năm trước.

Tiêu Thục Thận già nua khi xuất hiện mới đây.

“Tôi tự vứt đi những năm tháng nửa đời người đẹp nhất”, cô khóc chia sẻ trong buổi trò chuyện trên Sina hôm 2/9.

Biểu tượng gợi cảm sa cơ vì tù tội, ma túy

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976 tại Đài Loan, được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hoa ngữ. Cô khởi nghiệp khi mới 23 tuổi. Năm 1999, cô tham gia phim đầu tay tên Thiên mã hầu phòng. Ngay sau đó, ở tuổi 24, nữ diễn viên được đề cử tại giải Kim Mã lần thứ 37 nhờ phim Đơn thuần ngoài ý muốn.

Cô là biểu tượng gợi cảm màn ảnh Hoa ngữ.

Sự nghiệp của Tiêu Thục Thận lên như diều gặp gió. Riêng trong năm 2000, cô phủ kín màn ảnh khi tham gia tới 7 phim. Năm 2004, nhờ Cô luyến hoa, Tiêu Thục Thận tiếp tục được đề cử tại Kim Mã.

Giai đoạn từ năm 2005-2009, nữ diễn viên 7X góp mặt trong nhiều phim ăn khách như Chung cực Tây Môn, Bích huyết kiếm, Hoa Mộc Lan, Yên vũ giang nam…

Cô còn tham gia đóng chính trong MV ca nhạc của Lưu Đức Hoa, Hứa Chí An. Bản thân Tiêu Thục Thận cũng phát hành hai album cá nhân.

Khi sự nghiệp đang nở rộ, Tiêu Thục Thận tự đặt dấu chấm hết khi sa vào con đường ma túy. Năm 2011, cô bị bắt và lĩnh án một năm bảy tháng tù. Lúc này, dư luận mới biết cô từng bị kiểm soát ma túy từ năm 2007.

Ra tù, Tiêu Thục Thận gần như không còn cơ hội nằm trong Top sao hạng A. Những năm sau đó, cô vẫn chứng nào tật nấy, liên tục ra vào trại cai nghiện. Có thời điểm, Tiêu Thục Thận tăng cân mất kiểm soát và có dấu hiệu đãng trí, từng muốn tự tử.

Tiêu Thục Thận từng là ngôi sao một thời.

Trên Sina, cô khóc chia sẻ: “Sai lầm lớn nhất trong đời tôi chính là dùng ma túy. Tôi ngu xuẩn đến cùng cực, cứ cho rằng nghiện ma túy sẽ không ai biết. Tôi tự vứt đi nửa đời thanh xuân của mình, mất đi cả sự nghiệp và gia đình”.

“Ngày trong tù, nhìn bóng lưng cha mẹ vào thăm, tôi mới hiểu cha mẹ đã già rồi. Còn tôi lại khiến họ lo lắng”, cô mệt mỏi.

Trả lời báo Hoa Thương, cô buồn bã: “Trước kia tôi rất tự tin nhưng sau này ra đường đều cúi đầu không dám nhìn ai. Đó là lúc tôi muốn trở lại với công việc”. Từ năm 2014, Tiêu Thục Thận bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cô không còn vướng vào ma túy. Tuy nhiên, cô chỉ còn là nghệ sĩ hạng bét.

Cuộc hôn nhân bị cấm cản

Ở tuổi tứ tuần, Tiêu Thục Thận tìm đến tình yêu bên chàng trai kém 15 tuổi tên Lương Hiên An.

Giới thiệu về bạn trai, nữ diễn viên 42 tuổi tiết lộ anh từng du học Nhật Bản. Khi về Đài Loan, Lương Hiên An có ý kinh doanh nhưng không thành công. Sau đó, anh xin việc tại hãng Uber.

Hôn nhân rắc rối với chồng trẻ.

Cũng thời gian này, Hiên An gặp gỡ Tiêu Thục Thận. Theo tiết lộ của người đẹp Bích huyết kiếm, bạn trai kém tuổi chủ động tấn công cô trong nhiều tháng.

Chuyện tình cảm của họ vấp phải sự phản đối từ gia đình nhà trai. Bất chấp mọi rào cản, Tiêu Thục Thận đăng ký kết hôn vào cuối năm 2017. Nhưng cô không ngờ đây chỉ là khởi đầu cho những muộn phiền mới.

Do hơn chồng 15 tuổi, Tiêu Thục Thận bị ám ảnh về ngoại hình. Cô sốc mỗi khi chồng trẻ nhìn và chê cô già nua. Vì những câu nói đó, Tiêu Thục Thận dành nhiều thời gian tại trung tâm thẩm mỹ, làm đẹp.

“Tôi thử đủ phương pháp để gương mặt trông trẻ hơn. Tiền bạc của tôi giờ chủ yếu để làm đẹp”, cô nói.

Nữ diễn viên 42 tuổi còn hy vọng sớm sinh con để níu giữ hôn nhân. Nhưng cơ thể cô không còn phù hơp để mang bầu. Đường cùng, cô tính chuyện nhờ thụ tinh nhân tạo.

“Chồng tôi phản đối thụ tinh. Anh ấy nói là người tôn trọng sinh con theo phương pháp truyền thống. Tôi giấu anh ấy dùng đủ thuốc Đông y, Tây y mong có thai. Tôi không sợ đau, chỉ lo không thể mang bầu”, cô trải lòng.

"Cuộc sống hôn nhân còn quá nhiều điều thử thách. Tôi không dám nghĩ về tương lai lâu dài mà chỉ hy vọng sống mỗi ngày đều bình yên", Tiêu Thục Thận buồn bã.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-nu-bich-huyet-kiem-va-noi-dau-vi-ma-tuy-cuoi-chong-kem-15-tuoi-post874198.html