'Sao nối ngôi nhí' Gia Bảo kể chuyện chưa một lần được cảm nhận hơi ấm của mẹ

Chưa đầy 10 tuổi song Gia Bảo đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Cậu bé này từng tham gia đóng trong một số bộ phim và MV ca nhạc.

Nhắc đến Gia Bảo, người ta nhớ đến vai diễn chú tiểu với diễn xuất cực kỳ tự nhiên và đáng yêu của Gia Bảo trong bộ phim điện ảnh mà ca sĩ Lý Hải đứng ra sản xuất – “Bí mật lại bị mất”. Trước đó, câu bé này còn từng đóng trong một số MV ca nhạc, diễn trong liveshow của một vài nghệ sĩ và được đánh giá có tài diễn xuất bẩm sinh.

Cách đây một năm, Gia Bảo lần đầu tiên tham gia một chương trình gameshow dành cho lứa tuổi thiếu nhi với tên gọi “Tiếu lâm tứ trụ” và giành giải Á quân. Gần đây, cậu bé tài năng này tiếp tục thử sức mình ở một sân chơi khác – “Sao nối ngôi nhí 2018” và ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm chú ý của khán giả khi hóa thân thành một ông lão U70.

Đây cũng là lần đầu tiên Gia Bảo “hô biến” mình thành người già nhưng đã chinh phục được cả giám khảo lẫn khán giả nhờ sự linh hoạt và tài tình trong diễn xuất. Màn trình diễn của Gia Bảo khiến các giám khảo, trong đó có NSND Hồng Vân và MC Thanh Bạch phải thốt lên đầy ngạc nhiên: “Trong tương lai, con sẽ trở thành một diễn viên đáng gờm”.

Gia Bảo tự tin trên sân khấu "Sao nối ngôi nhí 2018"

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau gương mặt rạng rỡ và nụ cười hồn nhiên của Gia Bảo là cả một tuổi thơ nhọc nhằn và đầy nước mắt. Khi Gia Bảo còn rất nhỏ, mới chỉ tập tễnh biết bò thì bố mẹ em đã chia tay. Sau này, cậu bé được nghe mọi người trong nhà kể lại, từ lúc mẹ bỏ đi thì bố một mình gồng gánh nuôi ba chị em Gia Bảo. Bố của Gia Bảo là diễn viên hài, công việc phải nay đây mai đó đi lưu diễn khắp nơi nên khi ấy buộc phải gửi hai chị em Gia Bảo ở nhà người cô quê tận Đồng Tháp chăm nom giúp. Còn ông thì mang theo người con trai cả đi biểu diễn kiếm tiền để mưu sinh.

Đến giờ Gia Bảo vẫn nhớ như in kỷ niệm khi lớn lên một chút, em được bố dẫn đến đoàn xem ông và mọi người biểu diễn. Ngồi ở phía dưới, Gia Bảo say sưa xem bố và mọi người diễn hài trên sân khấu. Cũng từ thuở ấy, dù mới chỉ 3 tuổi nhưng cậu bé này đã bắt chước bố diễn xuất và bắt chước rất giống.

Nhận thấy năng khiếu và đam mê này của con, bố Gia Bảo đã quyết định đưa cậu con trai thứ hai đi biểu diễn cùng mình. Cuộc sống “gà trống nuôi con”, thù lao từ việc đi diễn không đủ nuôi ba đứa con thơ nên bố Gia Bảo thời bấy giờ cũng làm thêm rất nhiều nghề khác để kiếm sống, trong đó có nghề “xe ôm”. Chính ông cũng không ngờ sau này cậu con trai bé bỏng của mình lại “nối gót” bố theo nghề diễn và ít nhiều thành công khi tuổi đời còn rất trẻ.

Gia Bảo tự hào về người bố đã chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con" để nuôi dưỡng ba chị em Gia Bảo khôn lớn trưởng thành

Gia Bảo hiện nay đã gần 10 tuổi, tính ra cũng có gần 7 năm “tuổi đời” và được xem là một trong những gương mặt nhỏ tuổi đầy triển vọng trên cả sân khấu lẫn phim ảnh. Cậu bé nhận được rất nhiều lời mời diễn xuất và nhờ vậy mà có thể đỡ đần phần nào cuộc sống khó khăn cho cả gia đình, giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho bố. Cũng bởi hoàn cảnh khó khăn, lại theo bố đi diễn từ nhỏ nên đến năm 7 tuổi, Gia Bảo mới vào học lớp Một.

Dù thiếu thốn tình cảm từ mẹ và cho đến giờ vẫn chưa một lần được gặp mẹ, song Gia Bảo chững chạc thổ lộ, em chưa bao giờ có suy nghĩ trách móc gì mẹ mà ngược lại, rất thương bà vì dẫu sao đó cũng là người sinh ra mình. Cậu bé nói thêm, cách đây ít lâu, mẹ có gọi điện về cho em để nói chuyện, chủ yếu là để hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của ba chị em Gia Bảo. Nhờ vậy mà em biết, giờ mẹ mình cũng đã có gia đình mới và ổn định cuộc sống ở một nơi khác.

Gia Bảo thấy hạnh phúc mỗi lần được đứng trên sân khấu

Cũng theo Gia Bảo, tuy không có gia đình trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa, song em không thấy thiếu hụt vì đã có tình thương và sự yêu thương của người cha bù đắp lại. Với Gia Bảo thì ông vừa là cha, cũng vừa là mẹ. Thỉnh thoảng, ông vẫn kể cho ba chị em Gia Bảo nghe về mẹ và đưa hình bà để các con xem, nhất là để Gia Bảo biết mặt mẹ. Cậu bé xúc động khi nghe bố nói, mẹ đã có gia đình mới nhưng nếu Gia Bảo muốn gặp, ông sẵn sàng dẫn con đi gặp và thăm mẹ.

Bén duyên nghệ thuật khi còn rất nhỏ nên với Gia Bảo, sân khấu và phim ảnh giống như ngôi nhà thứ hai, đem lại cho em rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhiều hôm đang mệt, Gia Bảo vẫn xin bố đi diễn vì chỉ cần lên sân khấu là người lại khỏe. Cậu bé tâm sự rất thật, rằng chỉ cần đem lại tiếng cười cho người khác thì bản thân mình cũng thấy vui lây.

Chúc An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/sao-noi-ngoi-nhi-gia-bao-ke-chuyen-chua-mot-lan-duoc-cam-nhan-hoi-am-cua-me/783954.antd