Sao nỡ tước đoạt quyền sống của những đứa con?

Một người mẹ trẻ nhẫn tâm vứt đứa con vừa mới lọt lòng từ tầng 31 của một chung cư xuống đất ở Hà Nội đến vụ việc chỉ vì cuộc sống bức bách mà cả vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh đã tước đoạt mạng sống của 2 đứa con thơ, rồi tự kết thúc cuộc đời của chính mình, thực sự đang là một hồi chuông báo động.

Căn nhà chưa kịp hoàn thành của anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) những ngày nay vẫn chật cứng người dân tới thắp nén hương chia buồn, động viên người thân vượt qua nỗi đau. Căn nhà ấy những tưởng khi hoàn thành sẽ bình yên và tràn đầy tiếng cười đùa trẻ nhỏ nay trở nên bi đát bởi khói hương nghi ngút cùng những tiếng khóc thét của người thân.

Căn nhà chưa kịp hoàn thiện nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Căn nhà chưa kịp hoàn thiện nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Trước đó, vào sáng ngày 20/10, khi sang nhà con rể chơi vào sáng sớm thì ông Nguyễn Văn Hà (51 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp) hoảng hồn phát hiện hai vợ chồng cùng 2 đứa cháu chết trong tư thế treo cổ ở gian nhà chính. Sau ít phút trấn tỉnh và lấy lại bình tĩnh ông đã hô hoán hàng xóm và chính quyền địa phương. Nghe tiếng kêu, người dân chạy sang cùng người thân tháo dây ra để cứu, nhưng... đã quá muộn. “Tôi cố cứu con nhưng không được, cạnh đó tôi thấy hai bức thư được con đặt trong cuốn sổ ảnh, nhưng tôi không dám đọc vì quá đau xót. Con ơi là con!”, ông Hà chua xót.

Thảm kịch cả 4 người trong gia đình treo cổ tự tử khiến người dân xã Kỳ Hợp (Kỳ Anh) nói riêng và dư luận không khỏi bàng hoàng

Đôi mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Thị Liễu (chị gái anh Thành) nói trong nấc nghẹn khi chứng kiến cảnh tượng hai vợ chồng anh Thành cùng hai con nhỏ treo lơ lửng trên thanh sắt bắc ngang nhà chị chỉ kịp hét toáng kêu mọi người tới cứu rồi ngất ngay sau đó vì quá bất ngờ và đau xót.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, sớm làm rõ sự việc. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân cái chết của 4 nạn nhân là do treo cổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 lá thư tuyệt mệnh gấp trong cuốn sổ ảnh của gia đình, nhiều khả năng do vợ chồng Thành để lại.

Cả gia đình 4 người, gồm: anh Nguyễn Tiến Thành (1989), chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (1994), cháu Nguyễn Đăng Khoa (2002) và cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (2004) chết trong tư thế treo cổ.

Người thân đau xót vì mất mát quá lớn

Trong bức thư được cho là của anh Thành để lại có nội dung xin lỗi gia đình, anh em, bạn bè và mong mọi người hiểu và thông cảm cho hành động của mình.

Anh Thành viết, khi đưa ra quyết định này thì vợ chồng anh đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Nhưng do cuộc sống có nhiều áp lực buồn chán, nên đã quyết định tìm đến cái chết để giải thoát.

“Mong mọi người hiểu và cảm thông cho chúng tôi. Cuộc sống này chán lắm, bao nhiêu áp lực buồn phiền bế tắc, dường như không có lối thoát với chúng tôi”, trong bức thư ghi.

Ngoài những lời trăn trối về cuộc sống, anh Thành cũng gửi lời xin lỗi đến hai người con của mình.

“Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con, nhưng chúng ta không có cách nào khác. Gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng trong thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con. Hai con là niềm tin vui của bố mẹ, không gì so sánh được. Mong hai con hiểu và thông cảm cho bố mẹ”, bức thư viết.

Còn trong bức thư được cho là của chị Nguyễn Thị Huyền Thanh để lại, chị viết lời xin lỗi người cha và mọi người.

“Cha và em ở lại cố gắng sống thật tốt nhé. Con sẽ âm thầm giúp đỡ cho cha sức khỏe và các em gặp nhiều may mắn nhé. Con không có cách nào khác, có quá nhiều áp lực đối với bản thân. Con sẽ rất vui và yên lòng thấy cha và các em sống thật tốt. Con xin lỗi rất nhiều”. chị Thanh còn căn dặn mọi người ở lại sống cuộc sống thật tốt, chấp nhận sự thật, không buồn đau. Khi đưa ra quyết định, hai vợ chồng cũng đã thống nhất cho người cha miếng đất của hai vợ chồng để lại.

Chỉ vì cuộc sống bí bách, túng quẫn mà cặp vợ chồng đã quên sinh để giải thoát bản thân. Đau lòng hơn họ đã nhẫn tâm tước đoạt đi quyền sống của những đứa trẻ ngây thơ, tội nghiệp

Người bố này cũng gửi lời xin lỗi hai đứa con mới lên 6 và 4 tuổi của mình trong lá thư. Hai đứa con được xem là niềm hạnh phúc mà hai vợ chồng có được suốt nhiều năm chung sống với nhau. Đôi vợ chồng này cũng đồng thời gửi lời xin lỗi tới người thân, bà con lối xóm và mong mọi người đừng buồn bởi hai vợ chồng đã suy nghĩ về “việc này” từ rất lâu mới đi đến quyết định trên.

Chứng kiến bốn di ảnh cũng được lập vội để kịp lo tang lễ đặt trước nhà khiến ai nấy có mặt đều không cầm nổi nước mắt. Nhìn di ảnh đứa đứa bé, nhiều người tỏ ra vừa xót xa vừa oán trách.

“Thật không hiểu nổi chuyện gì xảy ra nữa. Cuộc sống khó khăn, nợ nần gì nữa thì cha mẹ cũng không có quyền tước đi sinh mạng của con mình. Hai cháu còn quá nhỏ để hiểu biết được chuyện này…” - một người dân địa phương xót xa nói.

Chứng kiến vụ việc đau lòng trên, nhất là thời gian gần đây dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng khi có nhiều vụ án xảy ra mà cha mẹ chính là người tước đoạt quyền được sống của những đứa con mình.

Đây là sự việc báo động cho các bậc làm Cha làm Mẹ, dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì họ không thể tự cho mình cái quyền được tước đoạt đi mạng sống của những đứa trẻ vô tội...

Người cho rằng họ thiếu kỹ năng sống, nhận thức hạn chế và hơn hết là họ quá ích kỷ.

Các câu hỏi đặt ra là: Họ hàng dòng tộc, cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể quần chúng, cấp ủy, chính quyền có vai trò, trách nhiệm gì trong những hoàn cảnh bi đát, chưa tìm ra lối thoát trong cuộc sống? Phải chăng, ý thức cộng đồng đang dần đi xuống, cái tâm lý "đèn nhà ai, nhà ấy rạng" đang khiến mối quan hệ xã hội rạn nứt và đi đến đổ vỡ? Không biết còn bao nhiêu người đang túng quẫn vì tiền, đang tuyệt vọng vì tình, bắt con cùng chết?...

Vì lý do gì, biện minh ra sao thì đó vẫn là hành động tột cùng đau xót, tàn nhẫn. Họ không được quyền tước đi mạng sống những đứa trẻ thơ ngây, tội nghiệp !

Đặng Thùy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/sao-no-tuoc-doat-quyen-song-cua-nhung-dua-con-60749.html