Sao Mai Thanh Quý gây xúc động với MV 'Nhớ tiếng mẹ ru'

'Nhớ tiếng mẹ ru' là một món quà đặc biệt được ca sĩ Sao Mai Thanh Quý dành gửi tặng cho các bà, các mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Giọng ca ngọt ngào của cô ca sĩ trẻ dòng nhạc dân gian khiến người xem được mê đắm trong những giai điệu âm nhạc đậm chất dân ca xứ Nghệ.

Thanh Quý trong MV "Nhớ tiếng mẹ ru"

Thanh Quý trong MV "Nhớ tiếng mẹ ru"

Sau khi giành vị trí top 3 tại cuộc thi Sao Mai 2019 với dòng nhạc dân gian, Thanh Quý bất ngờ nhận được cuộc gọi của nhạc sĩ Phan Huy Hà “Cháu qua hát thử bài hát mới của chú”. Vốn rất yêu thích dân ca xứ Nghệ, Quý không chút đắn đo nhận lời thể hiện bài hát.

Từ những câu đầu tiên của bài hát “À ơi, Lời ru ấm áp ngọt ngào/ Mẹ như tia nắng gửi vào tim con”, hình ảnh người mẹ tảo tần, quanh năm vất vả nuôi con giống như mẹ của mình Quý khiến cô đã dâng trào cảm xúc với những giai điệu đậm dân ca xứ Nghệ quê mình.

Bản trailer đầu tiên của Quý được thu lại, cô bất ngờ nhận được phản hồi từ tác giả Phạm Huyền – tác giả của bài thơ. Tác giả bài thơ Phạm Huyền cho biết, cô sáng tác bài này khi đứa con gái vừa bước vào tuổi 18 của mình chuẩn bị bước vào cuộc đại phẫu thuật vì bị nhiễm trùng tim. Suốt hai tháng nằm viện điều trị kháng sinh nặng, con gái cô phải chuyển từ Bệnh viện Xanh Pôn sang Bệnh viện Bạch Mai can thiệp tim, rồi sang Bệnh viện E cắt sỏi mật.

Hai Giáo sư đầu ngành là GS Trịnh Hồng Sơn và GS Lê Ngọc Thành đã can thiệp cho con gái cô, đưa con gái thoát khỏi cửa tử. “Cảm xúc ngồi ngoài phòng mổ theo mãi cuộc đời tôi. Tôi đã vừa viết vừa khóc, vừa chờ đợi, vừa cầu mong điều kỳ diệu đến với đứa con gái mới 18 tuổi của tôi”, tác giả Phạm Huyền cho hay.

Chính những cảm xúc đến từ tác giả bài thơ đã khiến cho ca sĩ Thanh Quý một lần nữa thêm thổn thức khi hát “Nhớ tiếng mẹ ru”. “Lúc đó, tôi mới biết, ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ được viết từ chính câu chuyện thật của tác giả. Cảm xúc ấy khiến tôi thật sự không cầm lòng được mỗi khi có dịp hát lại ca khúc này”, Quý tâm sự.

“Nhớ tiếng mẹ ru” đã được chương trình VTV - Bài hát tôi yêu chọn sản xuất MV để phát sóng nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Không phải là MV đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ Sao Mai này, nhưng Thanh Quý cho biết, cách làm việc chuyên nghiệp của kíp sản xuất VTV Bài hát tôi yêu khiến cô càng thấm thía hơn những lao động nghiêm túc trong nghề.

Ca sĩ Sao Mai Thanh Quý quê ở Thạch Văn, Thạch Hà, Hà Tĩnh hiện đang là sinh viên năm khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô học trò xuất sắc của ca sĩ Tân Nhàn này rất có duyên với ngôi vị Á quân khi cô đã đạt Á quân cuộc thi âm nhạc Tuyệt đỉnh song ca. Trước đó, năm 2016, Thanh Quý bắt đầu thử sức mình với các cuộc thi lớn và cô đã giành Huy chương Bạc cuộc thi Tài năng Âm nhạc trẻ Toàn quốc do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức. Cô cũng giành đúp hai giải là giải Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất và top 3 Sao Mai 2019 dòng dân ca.

Là một ca sĩ trẻ 9X, Quý không ngại thổ lộ rằng, cô muốn mình trở thành một thế hệ mới của dòng nhạc dân gian Việt Nam, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dòng nhạc dân tộc.

LAM NGỌC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/41913002-sao-mai-thanh-quy-gay-xuc-dong-voi-mv-%E2%80%9Cnho-tieng-me-ru%E2%80%9D.html