Sao mai Mai Diệu Ly: Tham vọng sẽ dễ đánh mất chính mình

Tốt nghiệp khoa thời trang của Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, nhưng cô gái bé nhỏ Mai Diệu Ly lại đi theo tiếng gọi của âm nhạc. Ly thành công với Sao Mai 2015 và từ đó là một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ để được sống với đam mê của mình.

- Chúc mừng album "Hà Nội giấc mơ tôi" của Diệu Ly. Vì sao lại là Hà Nội chứ không phải một vùng miền nào khác?

+ Tôi không sinh ra ở Hà Nội nhưng Hà Nội là nơi tôi bắt đầu sự nghiệp và tình yêu của mình, nơi cho tôi những giấc mơ về đời sống. Hà Nội chứng kiến những lúc tôi thăng hoa trong sự nghiệp, cả những thất bại, những nỗi buồn, những cô đơn hay hạnh phúc.

Hà Nội ở đó, thầm lặng dõi theo tôi, che chở cho tôi những khi sóng gió. Không chỉ có những năm tháng qua, cả sau này nữa, tôi sẽ còn có những vui buồn, vấp ngã, Hà Nội sẽ giúp tôi chín chắn hơn, cảm xúc hơn. Với tôi, Hà Nội là quê hương thứ hai, là nơi vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời. Tôi muốn trải lòng mình với âm nhạc và sản phẩm mới thể hiện tình yêu của tôi, cũng như một lời cảm ơn dành cho Hà Nội.

- Chị là ca sĩ trẻ chịu khó ra album, nhưng trong thời buổi nghe online này có vẻ hơi xa xỉ?

+ Tôi muốn ra những sản phẩm âm nhạc để lưu lại những dấu mốc trong cuộc đời mình và để tri ân những khán giả đã yêu quý tôi. Làm album tốn kém nhưng tôi không nghĩ đến chuyện kinh doanh. Đó là một cuộc chơi nghề của người nghệ sĩ.

- Có thể nói, "Hà Nội, giấc mơ tôi" đánh dấu một bước chuyển mình của chị với dòng nhạc trữ tình - một dòng nhạc gắn liền với nhiều tên tuổi nổi tiếng và chắc chắn sẽ kén khán giả hơn nhạc trẻ. Chị có bị áp lực?

+ Album "Hà Nội, giấc mơ tôi" là sản phẩm ghi dấu bước chuyển mình của tôi. Khi cuộc sống đã có những trải nghiệm, khi bước qua mọi buồn vui trong cuộc đời, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên chọn cái gì phù hợp với mình. Tôi giành giải Sao Mai ở dòng nhạc trẻ và tôi cũng từng đi hát nhạc trẻ rất nhiều năm nhưng đến bây giờ, tôi thấy mình không còn phù hợp với nhạc trẻ nữa.

Khi hát nhạc trữ tình, tôi như được trải lòng mình. Tôi từng hát nhiều bài của nhạc sĩ Phú Quang và có dự định sẽ làm một album nhạc Phú Quang trong thời gian tới. Tôi đã đi những bước đi vững chắc, an toàn trong cuộc đời. Đến hôm nay chưa phải tôi đã làm được gì ghê gớm nhưng tôi vẫn luôn được là mình, sống trọn với đam mê của mình. Còn áp lực ư, chắc chắn là có rồi, vì tôi là người đi sau. Nhưng tôi nghĩ, trong đời sống âm nhạc cần nhiều tiếng nói, nhiều màu sắc khác nhau, cần sự tiếp nối của các thế hệ.

Diệu Ly sẽ theo đuổi dòng âm nhạc trữ tình.

- Bây giờ ca sĩ nhiều quá. Nhưng tôi nghĩ, không phải ai trong số họ cũng đi hát vì đam mê. Nhiều người mượn danh ca sĩ để tìm kiếm danh vọng hay sự nổi tiếng. Chị nghĩ sao về điều này?

+ Bởi vì bây giờ muốn nổi tiếng không quá khó. Có nhiều chiêu trò để tên mình được giới truyền thông chú ý. Nhưng đằng sau sự nổi tiếng chốc lát đó sẽ là gì? Điều gì sẽ còn lại? Có những người nổi tiếng chỉ vì một ca khúc rồi mất tăm. Tôi không chọn con đường đi lên bằng những scandal hay dựa dẫm vào ai đó để nổi tiếng. Với âm nhạc, tôi cứ chân thành, bền bỉ, đến một lúc nào đó những nỗ lực của mình sẽ được khán giả ghi nhận. Hãy sống thoải mái và nhiệt huyết.

Tôi không phải là người quá tham vọng vì trong thế giới của tôi, tham vọng rất dễ đánh mất chính mình. Người nghệ sĩ thực sự phải có tài năng, có tâm huyết và quan trọng tiếng hát của bạn phải chạm tới trái tim khán giả. Thực tế, có nhiều người làm đủ cách để có giải thưởng, để nổi tiếng nhưng chưa chắc đã hát được một vài bài tròn trịa. Và liệu họ có thể đi đường dài với âm nhạc?

- Vì họ nghĩ nghề ca sĩ dễ kiếm tiền, kiếm chồng đại gia?

+ Nhiều người tham vọng về tiền bạc, danh tiếng nên mới có chuyện ganh đua nhau trong nghề, thậm chí cạnh tranh, nói xấu nhau. Tôi có duyên đi hát từ thiện từ lúc lên Hà Nội lập nghiệp, có lẽ sự giác ngộ đó giúp tôi sống thiện lành hơn, biết vui với niềm vui của người khác hơn. Tôi sống hồn nhiên, không đố kỵ, tị hiềm. Có lẽ vì thế, tôi cũng được tổ nghề đãi.

- Chị được gọi là "công chúa sự kiện", dù chưa phải là cái tên được giới truyền thông săn đón nhưng lại khá đắt show sự kiện. Có khá nhiều định kiến dành cho nghệ sĩ trẻ đi hát tiệc. Chị nghĩ sao?

+ Tôi đi hát tiệc sự kiện khá nhiều. Có một thời, ngày chạy 5-6 show từ sáng đến tối, nhiều khi không kịp ăn. Thời đó đi hát tiệc cũng xô bồ lắm. Nhưng vì mưu sinh nên phải làm thôi. Tôi chưa bao giờ bị những ồn ào, xô bồ đó cuốn đi. Bây giờ tôi sống trầm tĩnh hơn, lựa chọn show nào hợp với mình thì hát. Tôi nghĩ, hát tiệc không có gì xấu cả. Quan trọng là tâm thế của mình thế nào.

Tôi không ở tầm cao nào cả nhưng tôi không phải là ca sĩ mời đến cho vui (ngày xưa ai mới bước vào nghề cũng trải qua điều đó). Những show tôi nhận đều hát với ban nhạc, tôi luôn thấy vui vì họ yêu dòng nhạc trữ tình mới mời mình đến. Dòng nhạc này sang trọng, không phải ai cũng nghe được, không đơn giản chỉ là giải trí. Nó dành cho những người có nội tâm, biết lắng nghe và cảm nhận âm nhạc.

Album mới của Diệu Ly.

- Còn những cám dỗ, làm thế nào chị đủ bản lĩnh chối từ những lời mời từ các đại gia?

+ Trước những người đàn ông thành đạt, tài giỏi mình sẽ bị cám dỗ chứ, "gái ham tài, trai ham sắc" mà. Tôi cũng chỉ là phụ nữ thôi. Còn bản lĩnh ư, tôi nghĩ nó bắt nguồn từ cách sống của mình, đó là sự chân thành. Tôi đến với bất cứ ai đều bắt đầu từ tình cảm. Nhiều người yêu mến nhưng tôi tự biết người đó có hợp với mình hay không. Tôi có một quan điểm sống rõ ràng, không lợi dụng người khác để kiếm tiền, dù là kiếm tiền để làm nghệ thuật. Cuộc sống của tôi tự lập từ khi lên Hà Nội và tất cả những sản phẩm âm nhạc tôi đã làm đều từ những đồng tiền tôi kiếm được trong nhiều năm đi hát.

Không dựa vào bất cứ ai. Tôi có cái barie rất vững chắc trước mọi cám dỗ của tiền bạc, danh vọng. Nếu bạn vướng vào điều đó, sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tôi có cơ hội gặp gỡ với nhiều người thành đạt, giàu có nhưng tôi không quan niệm nhất định mình phải yêu hay lấy đại gia. Tôi là người sống chân thành và luôn nghĩ rằng, trong tình yêu trao đi chân thành thì sẽ nhận được sự chân thành.

- Ở thời điểm này chị nghĩ về điều gì, một mái ấm gia đình hay một giấc mơ nào đó cho tuổi trẻ?Và có vẻ như sự từng trải giúp chị hát hay hơn?

+ Mỗi người sống và trưởng thành đều hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Tôi cũng có những nỗi buồn, trăn trở, có những điều tôi chưa làm được, những khát vọng chưa thành. Nhưng tôi là người lạc quan nên những vấp váp giúp mình trưởng thành hơn. Tôi theo đạo Phật nên thường nghĩ "mọi sự tùy duyên", không có nỗi đau nào ám ảnh tôi và tôi nghĩ không nhất thiết phải quá đau khổ mới hát hay những bản nhạc buồn. Sự sâu lắng trong tâm hồn cũng giúp tôi hát hay những bản nhạc trữ tình.

- Chị có thấy tủi thân, chạnh lòng khi đến bây giờ vẫn phải ở nhà thuê và đi taxi hay không?

+ Đúng là đầu tư album tốn rất nhiều tiền. Nhưng vì yêu quá nên tôi chấp nhận trắng tay vì âm nhạc trước, tôi không định sẽ "trắng tay" mãi đâu. Tôi đã có những kế hoạch, những dự định riêng. Tôi may mắn khi được các anh chị bầu show và khán giả yêu thương nên thường xuyên được mời đi hát. Không phải thời điểm này, nhưng sẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ thực hiện được những kế hoạch quan trọng ấy.

- Chị từng tốt nghiệp khoa thời trang của Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, nhưng cuối cùng lại đi theo âm nhạc. Một họa sĩ và một ca sĩ có liên quan gì đến nhau?

+ Có chứ, khi mình vẽ một bức tranh, mình tập trung tâm trí, tình cảm của mình vào đó. Cũng như khi tôi hát, một câu hát thôi cũng phải ra chất của Mai Diệu Ly. Câu hát hay nét vẽ chỉ là cách thức thể hiện khác nhau mà thôi. Nó chứa đựng tình cảm của người nghệ sĩ trong đó. Câu hát chuyên chở tình cảm cũng như khi chị vẽ, phải yêu cuộc sống, yêu con người mới vẽ được một bức tranh có hồn.

Tôi học vẽ nhưng âm nhạc cuốn tôi đi, nghề chọn tôi chứ không phải tôi chọn nghề. Tôi không phải là người tham vọng, tôi chỉ đang làm điều mình thích, làm trước hết để thỏa mãn đam mê của mình và sau nữa là tri ân những người đã yêu mến tôi. Phía trước vẫn là một hành trình dài và không ngừng cố gắng, khổ luyện, nhưng tôi tin, mình cứ chân thành, mình sẽ nhận được những thành quả trên con đường chông gai đó.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Lan Tường (thực hiện)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/sao-mai-mai-dieu-ly-se-de-danh-mat-chinh-minh-514795/