Sao 'Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài' mất vợ, tan cửa nát nhà vì cờ bạc

Tan cửa nát nhà vì cờ bạc, Mã Quốc Tất cật lực làm đủ mọi việc để kiếm tiền trả nợ.

Gây ấn tượng với vai diễn thư sinh Tân Bình - bạn học của Lương Sơn Bá trong bộ phim đình đám Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (2000), Mã Quốc Tất nhận được sự chú ý của khán giả. Thế nhưng đằng sau gương mặt và nụ cười hiền là câu chuyện đời tư đầy sóng gió ít người biết.

Mã Quốc Tất chật vật kiếm tiền trả khoản nợ khổng lồ do thua bạc.

Từ một diễn viên tài năng và có nhiều cơ hội thăng tiến, Mã Quốc Tất khiến cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác bởi mê mẩn cờ bạc và hàng loạt bê bối đời tư.

Năm 2003, anh dính líu đến scandal tham gia tiệc khỏa thân và sử dụng chất kích thích. Nhưng phía đại diện của nam diễn viên lên tiếng phủ nhận và cho rằng anh chỉ đến khách sạn để gặp một người bạn lâu ngày. Cả hai đã uống một chút rượu chứ không phải như tin đồn.

Đến năm 2013, Mã Quốc Tất bất ngờ ly hôn vợ. Mọi việc bị vỡ lỡ và nguyên nhân ly hôn là do thói cờ bạc của nam diễn viên.

Mã Quốc Tất thừa nhận 6 năm trước đã bắt đầu chơi cá độ bóng và nợ đến 40 triệu Đài tệ (hơn 30 tỷ VND), cộng thêm khoản nợ cũ 10 triệu Đài tệ (gần 7,6 tỷ VND) chưa trả hết khiến con số nợ lên đến 50 triệu Đài tệ (gần 38 tỷ VND).

Nam diễn viên cho biết ban đầu anh bị rủ rê cá độ nhỏ. Sau đó vì tham lam và mong được chiến thắng, anh đặt cược nhiều hơn nhưng càng chơi càng mất. Mặc dù nợ nần chồng chất nhưng Mã Quốc Tất cam đoan sẽ trả chứ không bỏ trốn hay quỵt nợ.

Sau khi ly hôn, Mã Quốc Tất cho biết rằng: "Tôi không muốn kéo cả gia đình vào khoản nợ này. Cho tôi 5 năm, tôi sẽ trả hết nợ và mang vợ cùng con gái trở về."

Mã Quốc Tất dọn dẹp không công cho quán cắt tóc để được cắt tóc miễn phí.

Suốt 5 năm, Mã Quốc Tất đã phải cật lực làm việc để trả khoản nợ khổng lồ và đến nay còn nợ 8 triệu Đài tệ (gần 6 tỷ VND).

Vì số nợ khổng lồ, nam diễn viên họ Mã đã phải bán nhà và đi thuê trọ tại Đài Trung với giá 3000 Đài tệ (hơn 2 triệu VND) mỗi tháng. Thậm chí anh còn tính toán chi li, tằn tiện tích cóp từng đồng để trả nợ. Anh còn tiết kiệm cả tiền cắt tóc bằng cách đến cắt miễn phí ở một quán quen và trả công bằng cách dọn dẹp quán.

Ngoài ra, nam diễn viên còn làm rất nhiều việc để có tiền trả nợ như lái taxi, nhân viên bán hàng, làm việc tại cửa hàng bán đá quý. Gần đây, anh kinh doanh gà rán.

Cha mẹ nam diễn viên cũng hết lòng hỗ trợ anh. Mẹ anh bán canh gà còn bố bán đậu phụ. Mẹ nam chia sẻ rằng quá sợ hãi trước cảnh chủ nợ tới tận nhà đòi tiền. Tiếng chuông cửa reo cũng trở thành nỗi ám ảnh của hai ông bà. Dù bây giờ vẫn còn nợ nhưng thấy cả nhà bình an, con trai cũng tu chí làm ăn khiến ông bà rất mừng và đồng lòng hỗ trợ, giúp đỡ con.

Ảnh cưới của Mã Quốc Tất cùng vợ.

Nam diễn viên hổ thẹn và vô cùng ân hận khi khiến bố mẹ đã già còn phải lo lắng và sống chật vật. Anh chia sẻ việc đầu tiên muốn làm sau khi thoát nợ là thong thả đi bộ, sau đó về nhà, bảo với mẹ: "Con chẳng còn nợ nần ai cả".

Hiện tại, Mã Quốc Tất đoạn tuyệt cờ bạc, không liên lạc những người rủ rê anh tham gia trò đỏ đen. Anh cho biết bản thân cảm thấy trước đây bản thân quá mù quáng khi lao đầu vào trò đỏ đen ăn may này.

Không chỉ khiến cha mẹ đau lòng, Mã Quốc Tất còn mất luôn người vợ bởi thói cờ bạc. "Tôi và vợ cũ giờ đây cư xử ôn hòa với nhau, nếu có cơ hội, tôi muốn 'gương vỡ lại lành'. Nhưng tôi sẽ không ép buộc cô ấy", nam diễn viên bộc lộ.

Nam diễn viên bên cạnh vợ và con gái nhỏ. Mong ước của anh chính là trả hết nợ để đón vợ và con gái về.

Mã Quốc Tất sinh năm 1975 ở Đài Loan, tên thật Trịnh Thịnh Nguyên. Từng là nhân viên đài truyền hình, Mã Quốc Tất cũng thử sức lấn sân sang diễn xuất và tham gia nhiều bộ pim như Tình duyên lộ, Ổ bánh mỳ bạc tỷ (Love Or Bread), Chỉ muốn yêu anh (Down With Love), Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài 2000 (vai Tân Bình, bạn học của Lương Sơn Bá)...

Đoàn Hòa (Theo Baidu)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/sao-luong-son-ba-chuc-anh-dai-mat-vo-tan-cua-nat-nha-vi-co-bac-886558.html