Sao lại nhẫn tâm với người cứu 2 nữ sinh đến thế?

Sau nhiều lần anh Đỗ Văn Tiến (người lái xe đã đánh lái gấp để cứu 2 nữ sinh nên đâm hỏng chiếc xe Toyota 7 chỗ) liên hệ qua điện thoại với chủ chiếc xe 7 chỗ không được, ngày 12/4, chủ chiếc xe 7 chỗ nói trên đã hồi âm lại cho anh Tiến.

Theo anh Tiến, thì một mặt, anh ta đồng ý việc bồi thường về dân sự, nhưng mặt khác vẫn yêu cầu cơ quan CSĐT giám định thiệt hại để xem xét trách nhiệm hình sự đối với anh.

Hiện trường vụ tai nạn sau khi anh Tiến thực hiện "cú đánh lái thần sầu" cứu mạng sống 2 nữ sinh

Điều đó, theo một số luật sư, là nếu cơ quan CSĐT xác định mức độ thiệt hại đối với chiếc xe 7 chỗ là trên 100 triệu đồng, và anh Tiến mắc lỗi không giữ đúng khoảng cách giữa các xe khi lưu thông trên đường, thì anh sẽ phải đối mặt với bản án từ 1 đến 5 năm tù. Còn ngược lại, nếu hai bên tự thỏa thuận được mức bồi thường mà không yêu cầu công an, thì anh Tiến sẽ thoát vòng lao lý.

Cộng đồng mạng sôi sục lên trước thông tin này. Có người đã viết tâm thư gửi chủ chiếc xe 7 chỗ kia, rằng anh có vợ, có con không? Đứng trước sinh mạng của hai nữ sinh ngã giữa đường, chỉ cách đầu xe vài mét, thì anh có làm như anh Tiến không? Hay anh bình thản cho xe nghiến lên người họ?

Hơn ai hết, người chủ chiếc xe 7 chỗ biết rất rõ rằng việc xe của anh Tiến đâm vào xe của mình là vạn bất đắc dĩ, trước tính mạng của 2 nữ sinh đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Dân gian có câu “Dẫu xây chín đợt phù đồ/ Không bằng làm phúc cứu cho một người”. Việc anh Tiến cứu được cùng một lúc hai mạng người, còn quý hơn xây 18 cây cầu, được cả xã hội ca ngợi. Và ngay mấy ngày sau khi xảy ra sự việc, anh Tiến đã cùng chủ chiếc xe 7 chỗ đó đưa xe vào một gara ô tô có uy tín, chấp nhận yêu cầu của chủ xe là phải thay mới hoàn toàn những chi tiết bị hỏng.

Khi chủ ga ra báo giá rằng việc phục hồi chiếc xe phải tốn 245 triệu đồng, thì anh Tiến đã không hề van xin chủ xe để xin giảm bớt một xu, hoàn toàn đồng ý, và tỏ ra vui mừng rằng hai nữ sinh kia đã an toàn. Anh chỉ xin chủ xe lui cho ít ngày để xoay sở, vì nhà anh rất nghèo, anh lái xe lương 7 triệu/tháng, vợ anh làm ruộng. Vợ chồng anh đang ở nhờ trong một gian nhà chỉ có 7m2. Và khi có được số tiền lớn hơn 245 triệu đồng do các mạnh thường quân giúp đỡ, thì anh Tiến đã liên hệ ngay với chủ xe 7 chỗ để tiến hành đền bù. Số tiền còn thừa, anh cho biết, sẽ chuyển cho các tổ chức từ thiện.

Nhà nghèo. Cứu người. Nhưng không tham. Giá như chủ xe khác, thì có lẽ đã chia sẻ với anh Tiến bằng cách giảm bớt một phần số tiền đền bù. Đằng này, chủ chiếc xe 7 chỗ, không những không giảm bớt một xu, mà lại còn quyết tâm đẩy anh vào vòng tù tội?

Xin mượn lời của cộng đồng mạng để nói về hành vi này của anh ta: “Sao trên đời lại có người vô cảm, nhẫn tâm đến thế?".

THANH VŨ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/sao-lai-nhan-tam-voi-nguoi-cuu-2-nu-sinh-den-the-post216669.html