Sao Hàn không dám đến dự đám tang của Jo Min Ki

Tự sát để chuộc lại lỗi lầm, nam diễn viên Hàn Quốc Jo Min Ki vẫn không được dư luận nước này tha thứ. Đám tang của ông diễn ra lặng lẽ và lễ viếng vào 12.3 không có ai đến dự.

Đám tang của Jo Min Ki diễn ra lạnh lẽo - Ảnh: ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Sinh thời hẳn nam diễn viên Jo Min Ki (người nổi tiếng với các phim như Phía đông vườn địa đàng, Ngọn lửa tham vọng, Nữ hoàng Seondeok, Hwajung, Người tình ánh trăng (Bộ Bộ Kinh Tâm bản Hàn), Love 911…) không thể ngờ rằng, lễ tiễn đưa chính thức ông vào ngày 12.3 không có bất kỳ ngôi sao giải trí nào của Hàn Quốc hoặc bạn bè đồng nghiệp đến tham dự, theo báo chí Hàn đưa tin.

Ngày 9.3 trước đó, tang lễ của ông được tổ chức kín đáo trong phạm vi gia đình, diễn ra tại nhà tang lễ của bệnh viện Đại học Konkuk.

Jo Min Ki đã viết tâm thư gửi tờ Dispatch bày tỏ sự ăn năn và hối lỗi với các nạn nhân. - Ảnh: ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Tại lễ viếng ngắn ngủi chỉ 30 phút của Jo Min Ki chỉ có vài người, gồm vợ, hai con và một vài thành viên gia đình. Thi hài ông nhanh chóng được đưa đi hỏa táng trong ngày 12.3.

Nhiều người cho rằng các ngôi sao, diễn viên tránh việc đi dự lễ viếng và tiễn đưa ông do e ngại miệng lưỡi của dư luận. Trước đó, một vài đồng nghiệp của ông viết trên mạng xã hội tỏ ý thương tiếc ông đều bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề.

Jo Min Ki, 52 tuổi, là người đầu tiên bị phanh phui trong phong trào #MeToo tại Hàn Quốc, đồng thời bị dư luận xã hội nước này chỉ trích, lên án nhiều nhất bởi đã tấn công, quấy rối tình dục hơn 20 sinh viên và nữ đồng nghiệp tại trường Đại học Cheongju.

Trước khi chết, Jo Min Ki đã dùng số điện thoại lạ, gọi xin lỗi gia đình và người thân, bày tỏ sự an năn, đồng thời viết một tâm thư rất dài gửi cho tờ báo Dispatch, thừa nhận mọi lỗi lầm và nói lời xin lỗi tới các nạn nhân. Tuy nhiên công ty đại diện của ông đã quyết định giữ lại lá thư này sau khi ông tự sát và dùng thông báo chính thức với truyền thông.

Nhiều nghệ sĩ, ngôi sao không dám đến viếng đám tang của ông vì lo ngại dư luận chỉ trích. - Ảnh: ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trích đoạn nội dung lá thư cuối cùng của Jo Min Ki:

"Tất cả mọi thứ đều là lỗi lẫm, tội ác của tôi. Tôi cảm thấy suy sụp vì tất cả, thời gian càng trôi thì tôi càng cảm thấy khó khăn để đối mặt với mọi thứ. Tôi trở thành một kẻ hèn nhát khi trốn tránh và phủ nhận mọi việc.

Tôi thấy xấu hổ và nuối tiếc. Trong suốt 7 năm qua, tôi trở thành một giáo sư khắt khe với các đàn em khi họ chập chững bước vào con đường diễn xuất chông gai. Trở về cuộc sống riêng, tôi lột bỏ vẻ ngoài nghiêm khắc ấy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi từ đáy lòng tới những người cảm thấy bị sỉ nhục, xấu hổ bởi những vụ việc đã qua. Tôi xin lỗi, đồng thời cũng biết ơn khi giờ đây tôi có thể ăn năn về sự kiêu ngạo và lỗi lầm của mình.

Tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy biết ơn mọi người vì ít ra bây giờ tôi có thể ăn năn vì sự kiêu ngạo và hành động sai trái đó. Cuối cùng, tôi xin lỗi Đại học Cheongju và các sinh viên khoa Điện ảnh, những người vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật".

Đại Mỹ Lệ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/sao-han-khong-dam-den-du-dam-tang-cua-jo-min-ki-940983.html