Sao cứ đâm vào... lưng mình?

Giữa lúc HLV Park cùng đội tuyển Việt Nam đang tập trung toàn tâm, toàn ý để làm nên lịch sử tại vòng loại World Cup, một tờ báo mạng lại đưa tin: Hợp đồng của HLV người Hàn Quốc với VFF chỉ còn 6 tháng nên từ thời điểm này ông được phép công khai đàm phán với đội bóng khác (?!).

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo

Để làm gì? Phải chăng vì truyền thông bị “cách ly” với đội tuyển nên phải “moi” bằng được chuyện để viết về thầy trò ông Park. Trước đây cũng nhiều lần báo chí trong nước dẫn lại những nguồn tin thiếu xác thực trên mạng của Hàn Quốc, nói rằng đội này đội kia muốn có HLV Park. Đều là “xịa” nhưng vô tình gây bất lợi cho phía Việt Nam khi đàm phán.

Chưa lúc nào đội tuyển lại bảo mật, phong tỏa thông tin đến như vậy, không chỉ nhằm đối phó với các đối thủ mà còn để tránh cho cầu thủ gặp những xáo trộn về tâm lý trước trận đánh lớn. Nên trách nhiệm xã hội của nhà báo ở đâu? Khôn ngoan đối đáp người ngoài, đàng này cứ nhè lấy dao “chọt” dzô lưng đội nhà.

M.C

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202105/sao-cu-dam-vao-lung-minh-3057824/