Sao 36 tuổi lập công, Ý tạo mưa bàn thắng ở vòng loại Euro 2020

Tung ra tổng cộng 41 cú sút để mang về 6 pha lập công, chiến thắng của tuyển Ý còn được nhớ tới khi lão tướng 36 tuổi Fabio Quagliarella hai lần sút thắng phạt đền vào lưới đối thủ tí hon Liechtenstein.

Clip Ý đè bẹp Liechtenstein trên sân nhà Parma:

Sau cú sốc World Cup 2018, đội tuyển Ý đã và đang tiến hành trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ đồng thời vẫn giữ lại bộ khung gồm một số cầu thủ chủ chốt nhiều kinh nghiệm. Việc HLV Roberto Mancini triệu tập trở lại Fabio Quagliarella lần đầu tiên sau 9 năm, dù vậy, ít nhiều cũng khiến dư luận người hâm mộ hoài nghi, bất kể chân sút 36 tuổi đã ghi tổng cộng 21 bàn thắng cho Sampdoria tại Serie A mùa này.

Fabio Quagliarella lập cú đúp từ chấm phạt đền

Fabio Quagliarella lập cú đúp từ chấm phạt đền

Thực tế trận cầu trên sân Ennio Tardini rạng sáng 27-3 cho thấy, sự hiện diện của cựu binh dày dạn kinh nghiệm Quagliarella đã giúp ích rất nhiều cho các đồng đội trẻ trên hàng công tuyển Ý như Moise Kean hay Matteo Politano. Chân sút của Sampdoria nhận trách nhiệm thực hiện cả hai pha đá phạt đền cuối hiệp 1 và đều thành công, lập kỷ lục tiền đạo lớn tuổi nhất ghi bàn cho đoàn quân áo Thiên thanh.

Quagliarella chia vui cùng các đồng đội trẻ

Marco Verratti trong ngày trở lại đội tuyển cũng kịp để lại dấu ấn với pha xoay trở khéo léo rồi dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt ở phút 32, xen kẽ với các pha lập công của Stefano Sensi, Moise Kean và Pavoletti. Liechtenstein cả trận đấu chỉ tung ra được 3 cú dứt điểm trúng đích nhưng đều không đe dọa nổi mành lưới của thủ môn đội chủ nhà Salvator Sirigu. Không chỉ để thủng lưới đến 6 lần cả trận, Liechtenstein còn phải thi đấu trong cả hiệp 2 chỉ với 10 người trên sân do Daniel Kaufmann phạm lỗi chơi bóng bằng tay trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 45+2.

Tiền đạo 19 tuổi Moise Kean ghi bàn 2 trận liên tiếp

Thắng trận tưng bừng trên sân nhà, tuyển Ý xây chắc ngôi đầu bảng J với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt đấu. Bám sát đội quân của Roberto Mancini là tuyển Hy Lạp và Bosnia đều có được 4 điểm sau một trận thắng và một hòa.

Tây Ban Nha thắng nhàn trên đất Malta:

Một đội bóng "tí hon" khác của châu Âu là Malta ở lượt đấu này cũng để thua "ông lớn" Tây Ban Nha hai bàn không gỡ dù được chơi trên sân nhà. HLV trưởng Luis Enrique không có mặt trong chuyến làm khách này khi phải quay về Tây Ban Nha giải quyết chuyện gia đình, trao quyền chỉ đạo lại cho trợ lý Robert Moreno. Do Malta quá yếu, trợ lý Robert Moreno xem ra cũng khá nhàn nhã với vai trò mới dù ở trận này, ông xáo trộn đội hình của "Bò tót" theo yêu cầu của Luis Enrique khi thay đổi đến 6 vị trí trên sân.

Alvaro Morata ghi bàn mở tỉ số

Sau nhiều tình huống thuận lợi bị các chân sút đội khách bỏ lỡ, tiền đạo Alvaro Morata bất ngờ lên tiếng với pha dứt điểm ở cự ly hẹp, mở tỷ số trận đấu phút 32. Ở hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra tương tự khi Tây Ban Nha liên tiếp dồn ép đối phương vào thế chống đỡ nghẹt thở. Phút 73, Morata hoàn tất cú đúp cho riêng mình với cú đánh đầu không thể cản phá sau đường chuyền như đặt của Sergi Roberto.

Tiền đạo của Chelsea đang đá ở Atletico Madrid nhân đôi cách biệt

Với 2 chiến thắng liên tiếp, Tây Ban Nha "bỏ túi" trọn 6 điểm, tạm dẫn đầu bảng F. Thụy Điển với 4 điểm và Romania 3 điểm đang xếp kế tiếp, hứa hẹn sẽ còn tranh chấp quyết liệt ở những đợt trận tới.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sao-36-tuoi-lap-cong-y-tao-mua-ban-thang-o-vong-loai-euro-2020-20190327082713487.htm