Sanvinest Sanna Khánh Hòa đoạt vé vào vòng trong

Vượt qua đối thủ nặng ký nhất ở vòng loại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 2-0, Sanvinest Sanna Khánh Hòa là đội bóng đầu tiên có được chiếc vé vào vòng trong sau 3 trận toàn thắng được 9 điểm. Trong khi đó, tân binh Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã tạo nên bất ngờ khi vượt qua Quảng Nam để có 3 điểm đầu tiên.

Vượt qua đối thủ nặng ký nhất ở vòng loại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 2-0, Sanvinest Sanna Khánh Hòa là đội bóng đầu tiên có được chiếc vé vào vòng trong sau 3 trận toàn thắng được 9 điểm. Trong khi đó, tân binh Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã tạo nên bất ngờ khi vượt qua Quảng Nam để có 3 điểm đầu tiên. Vòng loại giải đấu năm nay ngày càng kịch tính.

Pha ăn mừng bàn thắng của cầu thủ số 14 My Ser bên phía Sanvinest Sanna Khánh Hòa vào lưới đội bóng Tân Hiệp Hưng.

Pha ăn mừng bàn thắng của cầu thủ số 14 My Ser bên phía Sanvinest Sanna Khánh Hòa vào lưới đội bóng Tân Hiệp Hưng.

Trận đấu muộn nhất lượt trận 3 (lúc 19 giờ ngày 5-6) giữa hai đội bóng nặng ký là chủ nhà Sanvinest Sanna Khánh Hòa gặp Tân Hiệp Hưng đã không làm cho hàng trăm khán giả phố biển thất vọng. Cả 2 đội bóng nhập cuộc một cách chủ động với những mảng miếng đôi công sắc sảo cùng sự xoay chuyển đội hình hợp lý giữa 2 chiến lược gia Đặng Đình Khang và Trần Hoàng Vinh. Do vậy, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn ở thế cân bằng dành cho cả hai, tuy vậy từ một tình huống phản công bên phần sân nhà ở phút thứ 6, Nguyễn Nhớ thực hiện đường chuyền cho Kon Sơ My Ser và cầu thủ trẻ này đã có động tác xoay người cực nhanh, tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Lê Hậu bên phía Tân Hiệp Hưng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, Tân Hiệp Hưng triển khai thế trận tấn công nhanh hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy vậy, sự nóng vội đã khiến cho các chân sút của Tân Hiệp Hưng trở nên thiếu chính xác trong các tình huống quyết định, không những thế họ còn dễ dàng phạm lỗi. Khi trận đấu chỉ còn hơn 2 phút, cầu thủ Nguyễn Văn Trung bên phía Tân Hiệp Hưng đã không thể giữ được bình tĩnh phạm lỗi với một cầu thủ S.SKH và kết quả Văn Trung nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Nhận thấy cơ hội tốt đã đến, khi vừa có được lợi thế dẫn trước cộng hơn người, HLV Đặng Đình Khang quyết định chơi power-play với cả 5 mũi tấn công, chiến thuật này đã mang lại hiệu quả và Khắc Chí là cầu thủ tiếp theo ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội bóng phố biển. Ở những phút còn lại, các cầu thủ Tân Hiệp Hưng dù nỗ lực tấn công nhưng đã không thể xoay chuyển được cục diện. Để rồi họ phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp của mình.

Các cầu thủ Hưng Gia Khang Đắk Lắk (áo đỏ) có trận đấu xuất thần trước đối thủ Quảng Nam.

Việc Tân Hiệp Hưng thua trước S.SKH ở lượt 3 này khiến cho vòng loại trở nên ngày càng kịch tính, tuy vậy bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu này lại đến từ các tân binh Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Trong một ngày thi đấu mà đối thủ được đánh giá lấn lướt hơn về mọi mặt như Quảng Nam, các cầu thủ trẻ Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Sau trận thắng đầu tiên mang tính lịch sử khi đội bóng lần đầu góp mặt tại giải futsal chuyên nghiệp, khán giả đã thấy hình ảnh HLV Trần Ngọc Công từ băng ghế chỉ đạo chạy vào sân ôm các cầu thủ trẻ của mình trong một niềm vui sướng tột cùng.

Niềm vui của các cầu thủ, ban huấn luyện Hưng Gia Khang Đắk Lắk sau trận thắng đầu tiên của mình.

“Thật sự là trước trận đấu, chúng tôi vào trận với tư cách là tân binh chỉ có niềm tin là chiến đấu hết mình. Còn việc chiến thắng ngày hôm nay phải thừa nhận là có chút may mắn, vì Quảng Nam thực sự mạnh hơn chúng tôi rất nhiều”, HLV Trần Ngọc Công chia sẻ.

Các cầu thủ Cao Bằng (áo vàng) có trận hòa đáng tiếc trước VietFootball.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại giữa VietFootball và Cao Bằng, cả hai đội đã phải chia điểm trong trận đấu có đến 8 bàn thắng được ghi (hòa 4-4). Kết quả trận đấu này phản ánh đúng với những diễn biến trên sân của 2 đội. Tuy vậy, nếu khán giả đã từng phấn khích khi chứng kiến các cầu thủ Cao Bằng hạ gục Tân Hiệp Hưng ở lượt trận trước bao nhiêu thì trận này họ lại cảm thấy tiếc nuối cho đội bóng vùng Tây Bắc. Bởi trong trận đấu này, Cao Bằng chơi tốt hơn với sức trẻ và kỹ thuật, được đầu tư bài bản hơn so với đối thủ. Sức trẻ của đội bóng Cao Bằng là điểm mạnh nhưng đồng thời cũng là điểm yếu bởi chính sức trẻ ấy quá háu đá khiến cho họ đánh mất đi lợi thế. Và dù không được đầu tư và đào tạo bài bản bằng đối phương nhưng kinh nghiệm của những lần chinh chiến phong trào đã giúp thầy trò HLV Huỳnh Linh (VietFootball) mắc bẫy để rồi họ tự đánh mất lợi thế và cùng chấp nhận chia nhau 1 điểm.

Với kết quả ở lượt trận thứ 3 này, chỉ có duy nhất chủ nhà S.SKH sau 3 trận toàn thắng chính thức giành vé đi tiếp. Trong khi đó, 3 suất còn lại hiện vẫn được chia đều cho 5 đội, bởi sau trận thua Tân Hiệp Hưng đang xếp nhóm dưới với tân binh Hưng Gia Khang Đắk Lắk khi chỉ có 3 điểm. Còn Cao Bằng và Quảng Nam đang lần lượt chia nhau vị trí thứ 2, 3 sau trận hòa ở lượt 3 này.

Và như vậy, lượt trận thứ 4 (diễn ra vào ngày 7-6) sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh giữa 5 đội còn lại (trừ S.SKH), trong đó đáng chú ý là cặp đấu giữa Tân Hiệp Hưng và VietFootball, Cao Bằng và Hưng Gia Khang Đắk Lắk.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202006/luot-tran-3-vong-loai-giai-futsal-hdbank-vo-dich-quoc-gia-sanvinest-sanna-khanh-hoa-doat-ve-vao-vong-trong-8167656/