Sáng nào chó cưng cũng chạy khỏi nhà, người đàn ông tò mò đi theo để rồi xúc động mạnh khi đến nơi

Khi có thời gian đi theo chú chó, Ali cảm thấy xúc động tột cùng khi biết được lòng trung thành của con vật.

Vào mỗi buổi sáng, anh Ali Ilhan, sống ở Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, phải ra ngoài làm việc. Trong khi đó, chú chó cưng Cesur của gia đình thì chạy ra khỏi cửa và đi đến một nơi nào đó mà chẳng ai biết. Vì quá bận rộn nên Ali không mảy may để ý và Cesur luôn trở về nhà bình an vô sự nên anh chẳng hề lo ngại. Mọi chuyện cứ tiếp diễn trong suốt nhiều ngày liền.

Một ngày nọ, Ali tình cờ có được một chút thời gian rảnh rỗi vào buổi sáng nên anh quyết định đi theo chú chó Cesur. Khi đó, con vật chạy đi trên một con đường vô cùng quen thuộc và không mất quá lâu để Ali nhận ra đó chính là con đường dẫn đến mộ phần của cha anh. Cesur đã dẫn Ali đến nghĩa trang và dừng lại ngay trước nơi mà chủ nhân của nó đã nằm lại mãi mãi.

Được biết, Cesur chính là người bạn thân thiết của cha anh Ali, cụ ông Mehmet Ilhan. Thời điểm cụ ông nằm viện, chú chó này đã vô cùng buồn bã. Vào những ngày cuối đời của chủ nhân, con vật thậm chí còn bỏ ăn.

Ông Mehmet qua đời vào tháng 1/2017 và khi thi thể ông được đưa về nhà, Cesur đã túc trực bên cạnh chiếc quan tài không rời đi nửa bước. Chú chó cũng dẫn đầu đoàn người đưa tang vào ngày tiễn đưa chủ nhân về đất mẹ. Ngày hôm đó, Cesur luôn đứng ngay cạnh quan tài, cúi gầm đầu xuống đất với gương mặt không giấu được sự đau lòng.

"Không ai có thể động vào Cesur cho đến khi cha tôi được chôn cất" - Ali kể lại.

Rõ ràng là Cesur vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất đi chủ nhân khi nhiều ngày tiếp theo, nó đã không ngại băng qua cả một quãng đường dài để đến bên mộ của ông Mehmet cho đến khi bị anh Ali phát hiện.

"Những người làm việc ở nghĩa trang nói rằng điều đầu tiên mà Cesur làm mỗi buổi sáng là đến thăm mộ của bố tôi" - anh Ali chia sẻ.

Ali không biết đến khi nào Cesur mới nguôi ngoai nỗi mất mát này nhưng anh hứa là sẽ chăm sóc chú chó trung thành này đến cuối đời.

Thái Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/sang-nao-cho-cung-cung-chay-khoi-nha-nguoi-dan-ong-to-mo-di-theo-de-roi-xuc-dong-manh-khi-den-noi-20201116202353446.htm