Sáng lập viên- Điều hành Quỹ Sống Giang Phạm: Từ Nhà Chống Lũ đến Hạnh Phúc Xanh

Quỹ Sống với sự điều hành của nhà sáng lập Giang Phạm (biệt danh Jang Kều) trong 5 năm qua đã thực hiện ba chương trình hành động: 'Cộng đồng bền vững' giúp người dân địa phương chủ động tạo ra cuộc sống an toàn cho chính họ, nhà an toàn (Nhà Chống Lũ) - nhà vệ sinh sạch, nước sạch, năng lượng mặt trời), 'Môi trường bền vững' (Hạnh Phúc Xanh) - trồng rừng và tăng mật độ cây xanh đô thị, phòng chống và kiểm soát xói mòn, xử lý chất thải… và 'Con người bền vững'.

Theo bình chọn của Tạp chí “Forbes Việt Nam”, chị Giang Phạm có tên trong danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019.

Chị Giang Phạm.

Chị Giang Phạm.

Câu chuyện đẹp đẽ của Quỹ Sống bắt nguồn từ năm 2011, khi chị Giang Phạm quyết định chuyển từ Hà Nội vào TP HCM.

Lý do thực sự cho sự thay đổi nơi ở đó là gì, thưa chị?

Ở con trai tôi, bé lúc đó hơn 3 tuổi và bị tự kỷ. Gia đình tôi phát hiện ra điều đó từ khi bé 2 tuổi, tuy nhiên loay hoay gần hai năm ở Hà Nội, chúng tôi không tìm được giải pháp nào tốt đẹp cho con dù đã thử tất cả mọi cách, gặp các kiểu chuyên gia và thậm chí cả các giải pháp tâm linh nữa... Lúc đó có người quen giới thiệu cho tôi một số người có thể giúp cho con, nên gia đình tôi tức tốc chuyển vào sau một lần đưa bé vào chẩn trị.

Trước khi quyết định cho bước ngoặt này, chị đã từng làm việc và biết tới TP HCM?

Thực ra tôi sống ở TP HCM lần đầu vào năm 2003 khi tôi mở một công ty cùng với một đối tác người Mỹ rồi sau đó ra lại Hà Nội mở rộng kinh doanh... Sống tại TP HCM, tôi rất thích, từ con người, khí hậu, văn hóa, môi trường kinh doanh. Những ngôi nhà cổ kiến trúc tuyệt vời, những con đường rợp bóng mát, những quán cà phê nhẹ nhàng để mỗi khi thảnh thơi, tôi lại chạy vespa cổ lang thang, gặp gỡ những người bạn cùng sở thích, những nghệ sĩ, nhà văn, nhà nghiên cứu, những con người sống rất tự do, phóng khoáng. Tôi tìm thấy mình ở đó.

Rời xa quê hương, gia đình để cùng con tới vùng đất mới để sinh sống, hẳn những ngày đầu tiên sẽ rất khó khăn đối với chị?

TP HCM trong suốt 4 năm đầu tiên khi cả gia đình cùng vào là những tháng ngày vô cùng vất vả vì phải cùng với con trai vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Bé không biết ăn uống, giao tiếp, vệ sinh cá nhân… làm cho tôi và các thành viên trong gia đình vô cùng căng thẳng. Nhưng chính trong thời gian đó, tôi đã gặp và có thêm những người bạn vô cùng tình cảm, chân thành, cùng nhau tạo ra những sân chơi cho con, cùng nhau làm từ thiện, chia sẻ, gặp gỡ. Cũng chính vì có những người bạn tuyệt vời đó, tôi đã hình thành nên ý tưởng làm dự án Nhà Chống Lũ.

Gần đây, thấy chị xuất hiện thường xuyên ở Hội An?

Mọi việc của tôi tại TP HCM đang rất bình an và nhẹ nhàng. Đến khi con trai tôi tốt lên nhiều, thì gia đình không tìm được ngôi trường học hòa nhập nào thực sự phù hợp và tốt cho cháu, vì vậy, tôi đã quyết định cho cháu vào Hội An để học trong một trường quốc tế do chị bạn thân của tôi mở. Hiện bố mẹ tôi cũng vào sống cùng với cháu vì sau một thời gian thấy điều kiện hòa nhập, môi trường rất tốt. Còn tôi thì hàng tuần đi đi về về TP HCM - Hội An, thi thoảng cũng đi công tác Hà Nội vì có văn phòng ngoài đó. Tuy nhiên, dù công việc và những lo toan trong cuộc sống có nhiều đến mức nào tôi cũng không bị căng thẳng. Sáng và chiều nào tôi cũng chăm sóc mảnh vườn nhỏ của tôi, tôi tự tay trồng và chăm sóc kỹ lưỡng từ rau đến hoa đến cây ăn quả, nuôi cá và dành thời gian cho đọc sách, viết lách, nghe nhạc, xem triển lãm... Rảnh nữa thì cuối tuần tôi lại lạch bạch chạy Vespa cổ đi ngồi cà phê một mình hoặc gặp bạn bè.

Bên cạnh việc chăm sóc con, chị còn quá nhiều trách nhiệm phải lo toan, đặc biệt là đối với các hoạt động từ thiện?

Dự án Nhà Chống Lũ mới đây nhận được giấy phép thành lập một quỹ xã hội với tên gọi Quỹ Hỗ trợ & Phát triển Cộng đồng Sống bền vững có quy mô hoạt động tương đối lớn. Tôi phải dành nhiều thời gian hơn để tuyển dụng, tổ chức nhân sự và coaching. Thi thoảng tôi cũng đi nói chuyện, dạy thỉnh giảng cho một số trường đại học và các tổ chức, diễn đàn. Nói chung công việc đến với tôi không ngừng nghỉ.

Công việc của các công ty kinh doanh, tư vấn là việc tôi vẫn phải làm để có tiền sinh sống, lo cho con trai và cả trách nhiệm đối với những nhân viên đã gắn bó với mình. Nhưng tôi đang tập trung chuyển giao dần công việc cho các bạn trẻ hơn và những người có khả năng, có sự gắn bó song song với việc hợp tác sâu hơn với các nhà cung cấp và đối tác nước ngoài. Việc đi nói chuyện, giảng dạy không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự say mê, muốn chia sẻ và tạo cảm hứng cho các bạn trẻ biết sống vì người khác, vì cộng đồng, vì quê hương của mình.

Gắn bó với Quỹ Sống trong đó Dự án Nhà Chống Lũ là tiền đề, để đạt được những thành tựu trong hơn 5 năm qua, hẳn chị không quên thời gian đầu dự án được hình thành và triển khai?

Thời gian mới thành lập Dự án Nhà Chống Lũ, tôi tương đối căng thẳng: Con trai khi đó còn bị rối loạn hành vi rất nặng, công việc của công ty đứng trước nhiều sự thay đổi về định hướng, tôi phải trực tiếp quay về quản lý một trong những công ty của mình mà tôi đã bỏ gần 7 năm, chỉ thuê người khác quản lý. Tuy nhiên, với sự chia sẻ và giúp đỡ của những người bạn, tôi đã quyết định thành lập Dự án Nhà Chống Lũ và tổ chức thành công một đêm gây quỹ với số tiền thu được gần gấp 5 lần chương trình tôi làm ở Hà Nội.

Lúc đó mới viết dự án nên tôi chỉ mời một số người bạn chơi cùng và cả khách hàng mà tôi tư vấn thương hiệu tới. Tất cả đều ngồi ghế nhựa quanh hồ bơi của quán cà phê C.U House mà tôi mở để gây quỹ thiện nguyện, kết nối các hoạt động sáng tạo và phát triển cộng đồng. Vậy mà các nghệ sĩ, các doanh nhân nổi tiếng và một hoa hậu đã đến ủng hộ hết mình. Ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi vừa đến hát lại vừa cho tôi mượn piano. Chương trình đã diễn ra rất ấm áp, chỉn chu và hiệu quả. Hôm đó tôi vô cùng xúc động.

Thật sự cám ơn những người bạn đã có mặt ngày hôm ấy! Tôi đã quyết định làm thật gọn các công ty của mình lại, tặng bớt công ty event, truyền thông, sản xuất truyền hình cho các bạn của mình để có nhiều thời gian hơn cho Nhà Chống Lũ. Thực ra giờ Quỹ Sống đang thực hiện những chương trình hành động với những giá trị và nền tảng đúng như những gì tôi đã viết cho C.U House, nhưng ở quy mô và tầm nhìn rõ ràng, mạch lạc hơn, cụ thể hơn từ những kinh nghiệm và kết quả mà Nhà Chống Lũ đã làm.

Quỹ Sống ngoài Nhà Chống Lũ còn những dự án nào khác?

Quỹ Sống ngoài Nhà Chống Lũ, có một dự án thứ 2 mang tên Hạnh Phúc Xanh tập trung vào việc thúc đẩy mọi người trồng nhiều cây xanh, đặc biệt là các cây bóng mát, cây chắn sóng, và cây rừng. Chúng tôi dự định khi tìm được đất ở TP HCM sẽ triển khai trồng cây bóng mát cho đô thị, vì vấn đề ô nhiễm môi trường và khí hậu nóng lên ở thành phố đang ngày càng nghiêm trọng.

Nếu có cơ hội, chúng tôi sẵn sàng tham gia làm các công viên sinh thái cộng đồng trong thành phố. Song song, Hạnh Phúc Xanh sẽ triển khai trồng các loại cây chắn sóng, chắn gió, bảo vệ đất, chống sạt lở ở các tỉnh miền Tây vì đây là vành đai của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long này. Chúng ta đã từng mất cả vùng văn hóa Óc Eo vì bị chìm sâu trong nước từ thế kỷ thứ 7 đến thứ 9. Và hiện tại, suốt 1.500 km bờ biển này bị sạt lở và mỗi năm chúng ta đã mất rất nhiều đất, có nơi lên tới 500m. Chính vì lí do đó, Hạnh Phúc Xanh quyết định phải hành động gấp rút ở địa bàn này.
Xin cảm ơn chị!

Việt Quỳnh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/sang-lap-vien-dieu-hanh-quy-song-nguyen-huong-giang-tu-nha-chong-lu-den-hanh-phuc-xanh-tintuc431510