Sáng cười: Gặp họa vì tưởng được bạn trai cầu hôn

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Gặp họa vì tưởng được bạn trai cầu hôn.

Trong bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng, Tèo thủ thỉ:

- Tũn này, nếu yêu anh em không ngại những việc như quét nhà, rửa chén,... chứ?

Tũn thẹn thùng:

- Những việc ấy không thành vấn đề. Vì yêu anh, em có thể làm tất cả.

- Em nói thật lòng chứ? - Tèo hỏi lại.

Tũn khẽ gật đầu, đôi má đỏ ửng. Tèo thấy vậy liền hô lớn:

- Bồi bàn, ra đây tôi nhờ chút.

Nhân viên bồi bàn vừa tới, Tèo liền cười xởi lởi:

- Tôi không mang theo tiền. Tối nay, bạn gái tôi ở lại rửa chén trừ nợ nhé.

- !?!

Phong Linh (st)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sang-cuoi-gap-hoa-vi-tuong-duoc-ban-trai-cau-hon-a393219.html