Sáng cười: Cô gái bất bình trước lời thổ lộ của bạn thân

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Cô gái bất bình trước lời thổ lộ của bạn thân.

gn: justify;">Đang ngồi uống nước cùng nhau, đột nhiên Tèo nhìn Tũn hồi lâu rồi nói:

- Tũn này, chúng ta quen biết nhau cũng đã bao nhiêu năm rồi. Tớ một mình từ đó đến giờ, cậu cũng vậy. Cậu nghĩ gì về điều đó?

Tũn thẹn thùng cúi mặt:

- Sao tự dưng cậu lại nói vậy chứ. Thế cậu nghĩ gì về việc đó?

Tèo ôm mặt thở dài:

- Tớ nghĩ lý do là cả hai chúng ta quá xấu.

- !?!

Phong Linh (st)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sang-cuoi-co-gai-bat-binh-truoc-loi-tho-lo-cua-ban-than-a402916.html