'Sang chấn tâm lý' với kiểu nấu ăn của hội gái đoảng

Nhiều chị em nhiệt tình vào bếp nhưng cộng với hậu đậu lại thành... 'toang' khi nấu ăn.

Nói khó thì khó thật nhưng rõ ràng chuyện vào bếp trổ tài là việc không phải ai cũng làm được, dù dụng cụ chế biến và nguyên vật liệu đã sẵn sàng. Mà đời còn lắm éo le, nhiều chị em thường nhiệt tình nấu ăn nhưng cộng với hậu đậu lại thành... toang.

Đó là những món ăn chế biến ngon hay không chẳng ai biết, nhưng việc làm hỏng cái này, đổ cái kia thì ai cũng trông thấy. Đây chính là ví dụ:

Vừa vào game nhưng đã được tặng vũ khí hoàng kim...

Tự an ủi chính mình đã mua nhầm phải hàng "pha ke".

Con đường ăn uống sao mà lận đận như tình duyên của tôi vậy.

"Thần bếp" trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới mình.

Bạn ơi, có thấy cái kính cận của mình để đâu không?

Dẫm phải ổ kiến lửa.

Nội công thâm hậu.

Vẫn còn mạng là may.

Khi bạn muốn đun nước nhưng nhà lại mất điện.

Đừng vào bếp khi bạn đang say.

Hạ dao chặt gà sai vị trí và cái kết... "cung đàn vỡ đôi".

Theo Vietnamnet

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/mon-ngon/sang-chan-tam-ly-voi-kieu-nau-an-cua-hoi-gai-doang-20210408084244149.htm