Sancho sa sút: Phong độ là nhất thời, thế thôi!

Chỗ đứng của ngôi sao trẻ Jadon Sancho ở ĐT Anh đang lung lay, vì phong độ của anh trong mùa bóng này không cao. Thế là quá tốt đẹp, vì dĩ nhiên phải cạnh tranh. Một tiền đạo mới 20 tuổi như Sancho mà lại không lo mất chỗ, thì Tam sư là đội bóng... vứt đi cho rồi.

Jadon Sancho.

Jadon Sancho.

“Sốc”! “Khủng hoảng trầm trọng”! “Phong độ của sự chia tay”! Khi người ta có thể kết luận “độc ác” hoặc thiếu suy nghĩ như vậy, về việc Jadon Sancho (Borussia Dortmund) “chỉ ghi 2 bàn, kiến tạo 4 bàn, trong 9 trận”, thì một so sánh có logic sẽ dẫn đến kết luận thế nào về Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Roberto Firmino (Liverpool), hoặc hàng chục ngôi sao lừng danh khác? Những hảo thủ này còn ghi bàn hoặc kiến tạo ít hơn cả Sancho.

Suy cho cùng, không ai lại nói “chỉ ghi 2 bàn, kiến tạo 4 bàn, trong 9 trận đấu”. Như thế có nghĩa là cứ thi đấu 3 trận thì đã kiến tạo hoặc ghi 2 bàn. Làm được như thế, bạn sẽ lập tức trở thành ngôi sao cự phách, đáng được tung hô rồi!

Tất nhiên, vẫn phải thừa nhận ngôi sao trẻ Jadon Sancho đang rớt phong độ trong mùa bóng này. Nói cho đúng, thì anh không lặp lại được phong độ tuyệt vời đã thể hiện ở Dortmund mùa trước. Những gì Sancho thực hiện trong mùa vừa qua đáng gọi là một hiện tượng, có thể chính anh cũng không ngờ nổi. Bóng đá đỉnh cao có được bao nhiêu hiện tượng như vậy trong mỗi thập kỷ? Mặt khác, Sancho dĩ nhiên không phải là Diego Maradona, hoặc Lionel Messi. Nếu anh cứ xuất sắc mãi, đấy mới là chuyện “sốc”, chuyện không ai có thể tưởng tượng.

HLV Lucien Favre của Dortmund nói: “Sancho không thể cứ ra sân quanh năm với 100% phong độ”. Hiểu được điều này là... quá khó ư? Giám đốc thể thao Michael Zorc của Dortmund thì phân tích theo một hướng khác, nhưng cũng chẳng khác: “Với Sancho, mùa này khó hơn mùa trước. Anh ta không còn được chơi bóng một cách tự nhiên nữa”. Tóm lại, đấy đều là những chuyện sa sút có thể hiểu. Chẳng có cơn khủng hoảng trầm trọng nào ở đây cả. Bây giờ làm gì có chuyện đối phương để yên cho “thằng nhóc” bay bổng, như mùa trước nữa!

Ngớ ngẩn nhất là việc kết nối cú chuyển nhượng không thành, từ Dortmund sang M.U, có giá hàng trăm triệu euro, như một câu trả lời cho tình trạng “mất hồn vía” của Sancho. Kỳ thực, hơn nửa số vụ chuyển nhượng mà giới hâm mộ phải đọc hàng ngày hoàn toàn là do báo giới bịa đặt. Vả lại, giả sử vụ chuyển nhượng Sancho là có thật (ở mức độ đàm phán), thì hàng trăm triệu euro kia là số tiền mà M.U phải trả cho Dortmund - chứ đâu có liên quan gì đến Sancho để anh phải “mất hồn vía”.

Cuối cùng, sự thăng trầm thường thấy của Jadon Sancho thật ra cũng gắn liền với sự thăng trầm chung của Dortmund. Họ đã thua 2 trong 7 trận ở Bundesliga mùa này - bằng số trận thua trong 16 vòng đầu tiên mùa trước.

Dortmund thay đổi cách chơi

Dù theo sơ đồ 3-4-2-1 hay 4-2-3-1, vị trí của Jadon Sancho trong đội hình Dortmund mùa này cũng đều thay đổi so với mùa trước: anh chơi gần hơn với khu trung lộ. Đây là vị trí mà Sancho cần thêm kinh nghiệm để có thể khẳng định mình. Mùa trước, Sancho đá gần biên hơn, và phát huy rất tốt sở trường lừa bóng. Cũng cần lưu ý: ở Dortmund, người ta đã bàn về... số phận của HLV Lucien Favre!

Theo Kinh Thi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/sancho-sa-sut-phong-do-la-nhat-thoi-the-thoi/20201112075409589