San sẻ từ tâm – giàu có vì lòng thiện cho đi

Ngay từ lúc mới khởi nghiệp còn khó khăn, anh đã luôn trăn trở về sự sẻ chia, giúp đỡ với những mảnh đời khó khăn. Có tâm thiện là có động lực thực hiện, đến nay, từ những việc bình dị, anh đã đem niềm vui đến cho nhiều người.

Không đợi sung túc mới gieo nhân lành

Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Áo xanh của tỉnh Hòa Bình là địa chỉ tin cậy của những trái tim từ thiện. Ban đầu khi thành lập CLB có 20 thành viên, đến nay sau gần 5 năm hoạt động, với mục đích cao cả vì cuộc sống cộng đồng đã lan tỏa đến đông đảo các tầng lớp nhân dân và đã thu hút 300 hội viên tham gia vào hoạt động nhân đạo từ thiện cùng CLB. Tuy mỗi người một công việc khác nhau nhưng các thành viên trong CLB có chung một lòng hướng thiện và làm những việc có ích cho mọi người và xã hội.

Đồng hành cùng CLB có anh Đỗ Quang Mai – lúc đầu là một thợ cắt tóc lành nghề, giờ đây đã là một ông chủ tiệm tóc có tiếng – người luôn đau đáu tấm lòng thiện nguyện. Mỗi tuần, anh Mai cắt tóc cho khoảng 20 - 30 người, họ đều là những bệnh nhân rất nặng đang điều trị tại các bệnh viện thuộc tỉnh Hòa Bình, có người không di chuyển được, nằm viện dài ngày, có người ngay cả tiền ăn còn phải dè xẻn.

Ông Nguyễn Tiến Đằng điều trị bệnh da liễu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chia sẻ: “Tôi rất cảm động trước hành động của các cháu thiện nguyện. Bản thân tôi là một bệnh nhân bệnh tim, tinh thần suy sụp, điều trị tốn kém tiền của, tôi đã lâu lắm không để ý đến chuyện cắt tóc, thế mà được cháu Mai và các cháu làm từ thiện đến, nói chuyện được động viên, cắt tóc miễn phí cho tôi, tôi thấy thoải mái tinh thần hơn rất nhiều lần”.

Anh Đỗ Quang Mai cắt tóc cho các bệnh nhân tại bệnh viện và những hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nguyễn Bạch Tuyết)

Anh Đỗ Quang Mai cắt tóc cho các bệnh nhân tại bệnh viện và những hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nguyễn Bạch Tuyết)

Nói về công việc của mình, anh Đỗ Quang Mai cho hay: Với đam mê thích cắt tóc, từ thời niên thiếu tôi đã yêu và học cầm kéo, cầm lược từ năm học lớp 8. Lúc ấy cũng khó khăn chứ, không có kéo mà dùng đâu, tôi phải đi mượn kéo cắt đồ của nhà hàng xóm, về mài sửa đi để cắt tóc cho bọn trẻ trong xóm. Cứ học hỏi dần dần, cuối cùng cũng được cắt tóc cho các anh, các bác lớn tuổi hơn, rồi cắt tóc cho cả bạn học. Hết năm lớp 12, gia đình hướng cho đi học ngành điện lực, nhưng tôi đã thử đặt câu hỏi về sự đam mê, sở trường và sở thích nghề nghiệp của mình. Vậy là tôi quyết định đi làm phụ hồ, xách vữa, tích góp được 300 nghìn để mua cho mình một bộ đồ cắt tóc đầu tiên. Bộ đồ cắt tóc đó tôi vẫn dùng và giữ từ năm 2000 đến nay.

Khởi nghiệp thì luôn có khó khăn, ngành nghề nào cũng vậy cả. Lúc đầu với công việc của mình tôi cũng khó khăn lắm, nhưng trong đầu luôn nghĩ về ý định thiện nguyện. Tôi kết nối với CLB Thiện nguyện Áo xanh, và còn lập ra Hội cắt tóc trẻ riêng của TP Hòa Bình, mà ở đó, chúng tôi vừa làm nghề, học nghề, vừa tìm cơ hội san sẻ cho những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội. Từ cuối năm 2016 và đầu 2017 với tâm huyết và thích làm việc thiện nguyện nhưng chưa có điều kiện nên tôi đã nghĩ ra việc cắt tóc cho người nghèo và bệnh nhân tại bệnh viên tỉnh.

Bên cạnh đó, hàng tháng, tôi sang cắt tóc cho các trẻ em khuyết tật bên trung tâm khuyết tật Long Thành. Nhìn nụ cười của mọi người khi được cắt tóc miễn phí, niềm hạnh phúc rất nhỏ mà tay kéo của tôi mang tới, tôi đã nghĩ mình đi đúng hướng rồi, việc thiện, ngay cả khi chưa có điều kiện, chúng ta vẫn có thể thực hiện được, chỉ cần nghĩ cách làm phù hợp với hoàn cảnh mà thôi.

Cho đi nhiều lòng thiện, giàu có hơn những niềm vui

Qua những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn, giờ đây anh Đỗ Quang Mai đã là ông chủ một tiệm cắt tóc có uy tín. Cùng với đó, việc thiện mà anh làm cứ thế nhân lên. “Trước kia chỉ có môt mình tôi làm công việc cắt tóc từ thiện. Sau đó tôi cũng vận động được thêm các thành viên khác và giờ chúng tôi đã hình thành một CLB cắt tóc thiện nguyện. Với tâm huyết rằng: Làm thiện nguyện cùng nhau, san sẻ cùng nhau. Chúng tôi đã biến việc thiện nguyện thành lịch trình thường xuyên, khi các thành viên đi cắt cho các bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh vào sáng thứ 2 hàng tuần, và cho cả các em khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh” – Anh Đỗ Quang Mai cho biết.

CLB của anh Mai và các đồng nghiệp cũng không dừng lại ở việc làm thiện nguyện ở địa phương, có lúc, mỗi dịp gần áp tết, nhóm thiện nguyện lại cùng các CLB, các đội nhóm từ thiện khác tham gia thiện nguyện tại những vùng cao, những địa phương còn xa xôi ở các tỉnh miền núi phía Bắc Tổ quốc.

“Cắt tóc cho một người, nhanh thì 5, 10 phút, lâu hơn một chút thì 30 phút, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng với nhiều người đó là chuyện có phần… xa xỉ. Bạn biết vì sao không?” – Anh Đỗ Quang Mai hỏi. Và rồi anh chia sẻ: “Vì có đi đến nhiều nơi, gặp nhiều mảnh đời mới biết rằng, có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc cắt tóc làm đẹp, họ mải mưu sinh đến quên cả chuyện tóc tai. Và có cả những người già cả, những bệnh nhân yếu đến mức họ không thể đi nổi đến tiệm tóc. Và cắt tóc không chỉ là chúng tôi làm cho xong việc, tôi nghĩ việc chúng tôi làm được có ý nghĩa hơn là lắng nghe những câu chuyện của mỗi người, thông qua đó động viên mọi người cố gắng vượt qua khó khăn để sống tiếp. Bạn biết đấy, mỗi người cắt tóc xong, nhìn vào gương, thấy diện mạo mới mẻ của mình, ai cũng nở nụ cười cả. Niềm vui nhỏ nhỏ ấy chúng tôi mang đến cho mọi người, cũng khiến chúng tôi thêm giàu có lên trong tâm hồn”.

Những hoạt động của anh Mai và CLB của mình rất giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ những khó khăn và động viện và khích lệ tinh thần vươn lên trong cuộc sống của biết bao người. Với tinh thần thiện nguyện như vậy, CLB Cắt tóc trẻ làm thiện nguyện của anh đã nhiều lần nhận bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình, UBND TP Hòa Bình, của các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh.

Nói về dự định của mình, anh Đỗ Quang Mai vẫn giản dị: “Tôi chỉ mong các học trò của tôi sau này sẽ thành những người thợ lành nghề và vẫn tiếp tục tấm lòng làm thiện nguyện. Kể cả khi không còn học tôi nữa, tinh thần thiện nguyện vẫn được các em trân trọng. Cá nhân tôi, vẫn tiếp tục các các công việc của mình, dù hoàn cảnh có ra sao. Tôi muốn hoạt động của mình có thể được lan tỏa đến các bệnh viện tuyến huyện, và cũng ngay trong những ngày Tết sắp tới này, chúng tôi sẽ giúp mọi người có diện mạo mới mẻ hơn để đón năm mới”.

“Tôi chỉ mong các học trò của tôi sau này sẽ thành những người thợ lành nghề và vẫn tiếp tục tấm lòng làm thiện nguyện. Kể cả khi không còn học tôi nữa, tinh thần thiện nguyện vẫn được các em trân trọng. Cá nhân tôi, vẫn tiếp tục các các công việc của mình, dù hoàn cảnh có ra sao. Tôi muốn hoạt động của mình có thể được lan tỏa đến các BV tuyến huyện, và cũng ngay trong những ngày Tết sắp tới này, chúng tôi sẽ giúp mọi người có diện mạo mới mẻ hơn để đón năm mới”. - Anh Đỗ Quang Mai giản chia sẻ.

Thế Vinh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/san-se-tu-tam-giau-co-vi-long-thien-cho-di-227764.html