San sẻ nỗi lo cơm áo với bệnh nhân 'xóm chạy thận'

Những thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn... được đóng gói cẩn thận, trao tận tay các bệnh nhân 'xóm chạy thận' với mong muốn giúp họ vơi bớt phần nào nỗi lo cơm áo mùa dịch Covid-19.

 Xóm chạy thận (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nơi cư ngụ của 131 bệnh nhân đang phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện Bạch Mai.

Xóm chạy thận (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nơi cư ngụ của 131 bệnh nhân đang phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện Bạch Mai.

Các bệnh nhân đến từ nhiều vùng miền khác nhau song đều chung hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng, họ phải vào viện lọc máu chu kỳ 13-14 lần, chi phí rất tốn kém.

Vì vậy ngoài chống chọi bệnh tật, những bệnh nhân nơi đây còn phải đối diện với nỗi lo cơm áo hàng ngày.

Thấu hiểu tình cảnh đó, chiều 15-4, Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô cùng một số nhà hảo tâm đã tới tận nơi, trao tận tay mỗi bệnh nhân một suất quà.

Suất quà gồm 5kg gạo ngon, 10 gói mì tôm, 1 chai dầu ăn... được gói ghém cẩn thận trong túi ni-long.

Chị Huyền - đại diện nhà hảo tâm, chia sẻ: "Các bệnh nhân chạy thận vốn đã rất vất vả để duy trì việc chữa bệnh, nay còn khó khăn hơn khi dịch Covid-19 kéo dài. Vì vậy, tôi và anh chị em trong gia đình đã cùng nhau góp tiền, mua những thực phẩm thiết yếu gửi tới họ. Giá trị vật chất tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của gia đình gửi tới những người đang gặp khó khăn".

Còn theo anh Mai Anh Tuấn - bệnh nhân 25 năm sinh sống tại "xóm chạy thận", thì sự quan tâm của các nhà hảo tâm không chỉ là món quà vật chất mà còn là động lực tinh thần để các bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật.

Dù vẫn còn những khó khăn, song cuộc sống của các bệnh nhân "xóm chạy thận" như ấm áp hơn bởi sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/anh-san-se-noi-lo-com-ao-voi-benh-nhan-xom-chay-than/850703.antd