Sẵn sàng nhận việc khó, nguy hiểm thay đồng đội

Những ngày qua, tấm gương không quản ngại hy sinh, sẵn sàng nhận việc nguy hiểm thay đồng đội của Trung sĩ Lương Xuân Trịnh, Tiểu đội trưởng, thuộc Tổ số 4/Đội rà phá vật cản số 1, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) đã để lại trong lòng đồng chí, đồng đội và người dân xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang) niềm cảm phục sâu sắc.

Sáng sớm 16-7 vừa qua, Đội rà phá vật cản số 1, gồm 4 người, do Trung úy QNCN Vũ Văn Quỳnh làm tổ trưởng, được giao nhiệm vụ rà phá vật cản tại sườn đông nam điểm cao 1509, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Binh nhất La Văn Nguyện phát hiện hàng chục quả mìn 65-2A cùng một số lựu đạn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh, liền báo cáo với tổ trưởng. Đứng cách đó khoảng 15m, Trung sĩ Lương Xuân Trịnh biết phía Binh nhất La Văn Nguyện có nhiều mìn, vật liệu nổ. Mặc dù đã thấm mệt sau nửa ngày trần mình trong không khí oi nồng, ngột ngạt trên các điểm cao biên giới, nhưng nhận thấy tính chất khó khăn, nguy hiểm với chiến sĩ trong tổ, trong khi mình là tiểu đội trưởng, được đào tạo cơ bản qua trường hạ sĩ quan, có nhiều kinh nghiệm, Trung sĩ Lương Xuân Trịnh liền đề xuất với đồng chí tổ trưởng cho mình vào xử lý thay vị trí của Nguyện. Đề xuất của Trịnh được đồng chí tổ trưởng đồng ý.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 quán triệt nhiệm vụ trước khi thực hành rà phá vật cản tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang).

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 quán triệt nhiệm vụ trước khi thực hành rà phá vật cản tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang).

Sau khi phát quang hiện trường và thực hiện các quy tắc bảo đảm an toàn, Trung sĩ Lương Xuân Trịnh bắt đầu tiến hành quy trình rà phá vật cản. Bằng kinh nghiệm và sự bình tĩnh, anh lần lượt vô hiệu hóa hàng chục quả mìn nằm sâu trong lòng đất. Khoảng 10 giờ, bất ngờ, một quả lựu đạn phát nổ ngay sát vị trí của anh. Hậu quả, Trung sĩ Lương Xuân Trịnh bị thương nặng, mất nhiều máu. Quân y đơn vị lập tức có mặt, nhanh chóng tiến hành sơ cứu tại chỗ, tiếp đó sử dụng xe cứu thương đưa Trịnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Sau khi tiến hành các biện pháp cứu chữa tại đây, Lữ đoàn Công binh 543 khẩn trương chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) vào 22 giờ cùng ngày. Do được cấp cứu và điều trị kịp thời, hiện sức khỏe Trung sĩ Lương Xuân Trịnh đã phục hồi và tiến triển tốt.

Gặp Thượng tá Nguyễn Xuân Việt, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 543 khi anh vừa vào thăm Trung sĩ Lương Xuân Trịnh, đang điều trị tại Khoa Ngoại dã chiến, Bệnh viện Quân y 103, chúng tôi được anh cho biết: “Sức khỏe còn chưa ổn định, vậy mà cậu ấy đã đề nghị tôi sau khi điều trị khỏi vết thương, được chỉ huy đơn vị cho lên tuyến ngay để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Xuân Việt, trước khi được giao đảm nhiệm rà phá vật cản trên các điểm cao biên giới, nhất là các vị trí khó khăn, phức tạp, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của đơn vị đều phải trải qua quá trình huấn luyện hết sức cơ bản, chặt chẽ. Kết thúc huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn vững vàng và nắm chắc các quy định bảo đảm an toàn. Đặc biệt, quá trình các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đều có cán bộ theo sát, hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp, sẵn sàng "chia lửa" với anh em. Tuy nhiên, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy là một trong những khu vực có số lượng lớn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Việc xảy ra tai nạn như trường hợp Trung sĩ Lương Xuân Trịnh là không lường hết được.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Trung sĩ Lương Xuân Trịnh rất khó khăn. Bố mẹ Trịnh thường xuyên đau ốm, ông nội bị liệt, nằm tại chỗ nhiều năm nay. Mặc dù vậy, ở đơn vị, Trung sĩ Lương Xuân Trịnh luôn xác định rõ quyết tâm, tích cực học tập, rèn luyện, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, được đồng chí, đồng đội yêu mến, cấp trên tín nhiệm.

Đại tá Nguyễn Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 543 cho biết, ngay sau hành động dũng cảm của Trung sĩ Lương Xuân Trịnh, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm, đồng thời phát động phong trào thi đua học tập tấm gương đồng chí Lương Xuân Trịnh, người sẵn sàng nhận việc khó và nguy hiểm về mình thay đồng đội. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn cũng đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 2 khen thưởng kịp thời đối với Trung sĩ Lương Xuân Trịnh.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/san-sang-nhan-viec-kho-nguy-hiem-thay-dong-doi-629488