Sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vì cuộc sống bình yên

Chương trình 'Âm vang chiến công' là chương trình nghệ thuật đặc sắc do Báo CAND (Cục Truyền thông CAND) tổ chức nhằm tôn vinh người chiến sĩ Công an trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND và kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2-9.

Đến với chương trình, chúng tôi có dịp được gặp lại những cá nhân điển hình trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được gặp gỡ và trò chuyện với thân nhân những tấm gương anh dũng ngã xuống vì bình yên cuộc sống.

Đe dọa của đối tượng phạm tội có H

Tôi gặp lại Trung tá Trần Trung Kiên - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) vào cuối giờ chiều ngày 18-8-2018. Anh là một trong 15 đại biểu điển hình trong phong trào phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội dự chương trình nghệ thuật "Âm vang chiến công".

Mỗi lần gặp anh, tôi lại thấy ở anh toát lên "chất thép" của một người lính trên tuyến lửa ma túy Tây Bắc. Trung tá Trần Trung Kiên là người có "duyên" với các vụ án ma túy lớn". Điện Biên là địa bàn giáp biên, ¾ địa hình là đồi núi. Hệ thống đường tiểu ngạch chằng chịt.

Từ khu vực "Tam giác vàng" - trung tâm sản xuất ma túy lớn, bằng mọi cách các ông trùm cắt cử "chân rết" mang ma túy vào nội địa rồi đưa đến nước thứ 3 tiêu thụ. Do vậy, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy nơi đây là một cuộc chiến nóng bỏng, "một mất một còn".

Tại chương trình nghệ thuật “Âm vang chiến công” do Báo CAND tổ chức, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao quà tặng đại diện gia đình các liệt sỹ Công an, gương điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Anh đến với "nghiệp" đánh án ma túy như một cơ duyên. Sau khi tốt nghiệp THPT, sớm có ước mơ khi trưởng thành được khoác lên mình bộ sắc phục CAND năm 1999, anh đăng ký và thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

"Những bài học, kỹ năng đánh án được các thầy cô giảng dạy trên lớp đã trở thành hành trang cho công việc của mình sau này", Trung tá Trần Trung Kiên nhớ lại. Năm 2004, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, anh được phân công về công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên).

14 năm trong nghề, là 14 năm anh đối diện với nhiều hiểm nguy, thậm chí là cả sự đổ máu. Anh kể về hai lần "chạm mặt" tử thần, phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV nhẹ như không...

Đó là một ngày cuối tháng 6-2007, trong lúc cùng đồng đội tổ chức vây bắt Quàng Văn Biên (trú tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên) - đối tượng có 2 tiền án, bị nhiễm HIV giai đoạn cuối cầm đầu "boong ke" chuyên cung cấp heroin cho các dân chơi trên địa bàn, anh đã bị đối tượng Biêng dùng dao nhọn chống trả.

Không để đối tượng trốn thoát, bất chấp nguy hiểm, cán bộ trẻ Trần Trung Kiên lao vào quật ngã và tước hung khí trên tay Biêng. Khi bị bắt, đối tượng cười gằn: "Mày sẽ đi theo thôi. Dao tao dính máu "H" (HIV-pv) đấy".

Sau một thời gian điều trị, một lần nữa anh lại phải điều trị chống phơi nhiễm HIV. Trong lúc bắt giữ đối tượng Sùng A Tùng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, anh đã bị đồng bọn của Tùng là các đối tượng nhiễm HIV dùng hung khí dính máu chống trả anh cùng Tổ công tác.

Hiểm nguy là thế, vất vả là vậy, thế nhưng, từ nhiều năm qua, anh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các chuyên án, đường dây buôn bán ma túy "khủng" lần lượt bị bóc gỡ trên địa bàn hầu hết đều có dấu ấn của anh.

Nhờ những thành tích đạt được, anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2011), Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2008), hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2013 và 2017) cùng nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh.

Mẹ con chị Nông Thị Duyễn.

Máu đổ giữa thời bình

Được phân công làm công tác đón các đại biểu được tôn vinh trong chương trình "Âm vang chiến công", nên tôi có dịp gặp lại chị Nông Thị Duyễn, vợ đồng chí Thượng úy Lưu Minh Thức, cán bộ Công an huyện Yên Minh (Hà Giang).

Xuống Hà Nội, ngoài các đồng chí của Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Hà Giang) còn có cháu Lưu Thị Nhương (học sinh lớp 8) là con gái đầu của vợ chồng chị Duyễn, anh Thức.

Cháu Nhương dường như chưa thấu được hết đau thương, mất mát của gia đình. Người bố vẫn hằng tuần, tranh thủ nghỉ trực về nhà, đưa Nhương và người em trai đi chơi quanh bản giờ mãi nằm lại với đất mẹ.

Chị Nông Thị Duyễn nghẹn ngào khi nhớ lại chuyện cũ. Chị bảo, kể từ ngày anh Thức đi, căn nhà trở nên trống trải. Cháu Nhương, cháu Duy vẫn ngày ngày có thói quen ra đầu bản, ngóng bố về. 6 tháng trôi qua là quãng thời gian mà nỗi đau mất người thân trong gia đình chị Duyễn luôn hiển hiện.

Có những lúc, chị Duyễn như muốn ngã khuỵu, nhưng rồi chị tự nhủ: "Mình phải cố gượng dậy, phải gắng sức nuôi con, làm những việc mà anh Thức còn dang dở".

Thào Mý Ly - đối tượng đang bị truy tìm theo Thông báo số 362/PC45 ngày 20-10-2016 của Công an tỉnh Hà Giang trong vụ án giết người xảy ra ngày 7-10-2016 tại thôn Xín Chải, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh (Hà Giang).

Khoảng 14h ngày 16-2-2018 (tức mùng 1 Tết), Trung tá Hoàng Văn Vân, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Yên Minh) nhận được tin báo đối tượng Ly đang xuất hiện trên địa bàn.

Ngay lập tức, thông tin được báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện. Khoảng 12h25' ngày 17-2-2018 (tức mùng 2 Tết), Tổ công tác phát hiện Ly xuất hiện trên con đường liên thôn Xín Chải, xã Phú Lũng. Mũi vây ráp trực tiếp tiếp cận đối tượng có sự tham gia trực tiếp của Trung tá Hoàng Văn Vân và Thượng úy Lưu Minh Thức.

Thấy lực lượng lao vào khống chế, Ly vùng vẫy, nhào xuống nương ngô. Không để Ly trốn thoát sang bên kia biên giới, đồng chí Thức cùng Trung tá Vân lao theo, quật ngã Ly xuống đất.

Mặc cho đồng chí Thức ghì chặt người, Ly vẫn ôm khư khư vùng bụng. Khói bắt đầu bốc lên… "Bùm!", tiếng nổ vang trời khiến đồng chí Thức bật ngửa người. Máu bắt đầu loang lổ. Do vết thương quá nặng, đồng chí đã anh dũng hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Hôm đưa tiễn anh về với đất mẹ (sáng 22-2), trên khắp các con đường liên thôn Lùng Vái (xã Bạch Đích), đâu đâu cũng thấy bà con day dứt lòng nhắc đến sự hy sinh anh dũng vì bình yên cuộc sống của Thượng úy Lưu Minh Thức.

Trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lưu Minh Thức, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang truy tặng Bằng khen vì có thành tích đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm…

Đại diện Báo CAND thăm hỏi, sẻ chia mất mát với người thân đồng chí Lưu Minh Thức.

Không chùn bước trước gian khó

Tại Trung tâm Nghệ thuật Âu cơ (Hà Nội) - nơi diễn ra chương trình "Âm vang chiến công" vào tối 18-8-2018, tôi được gặp các cá nhân điển hình trong phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Trung tá Trần Văn Dũng (CATP Hà Nội) đã trực tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; Trung tá Vũ Quang Hưng (Công an huyện Mộc Châu - Sơn La) có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy; công dân Nguyễn Tiến Thanh (huyện Lục Nam - Bắc Giang) tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trung úy Lê Xuân Nam (Cục CSĐT tội phạm về ma túy) đã tham gia đấu tranh khám phá nhiều chuyên án ma túy lớn...

Mọi người đến dự chương trình đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và 73 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND. Ai cũng mang trong mình tâm trạng bồi hồi xúc động.

Đến dự chương trình nghệ thuật, nhận những phần quà đượm nghĩa tình do lãnh đạo Bộ Công an trao tặng còn có thân nhân các tấm gương điển hình không quản hiểm nguy, anh dũng hy sinh vì sự bình yên cuộc sống.

Trong hội trường diễn ra chương trình, tôi gặp bác Trần Đình Quân ở xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Bác Quân là thân phụ đồng chí Trần Mạnh Tùng, Phó trưởng Công an xã Xuân Lập (huyện Thọ Xuân) đã anh dũng hy sinh trong một lần động viên, khuyên giải đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Bác Quân kể, nhận được giấy mời của Ban Tổ chức, bản thân bác và gia đình rất vui. Với sự hỗ trợ của Công an huyện Thọ Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa, bác đã ra Hà Nội, tham dự chương trình. Trò chuyện với bác Quân, tôi được biết, với vai trò là Phó trưởng Công an xã, đồng chí Trần Mạnh Tùng luôn nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Tùng không bao giờ chùn bước trước tội phạm.

Bác Quân nhớ lại, hôm đó, khoảng 22h30' ngày 18-3-2016, khi đang trên đường về Thanh Hoán, bác nhận được thoại của người thân báo tin dữ. Trở về nhà, bác Quân không muốn tin những gì mình đang gặp phải là sự thật.

Trước đó, khoảng 20h, tại xã Xuân Lập, đối tượng Mai Văn Sơn (64 tuổi) uống rượu say, đã có hành vi đập phá tài sản, chửi bởi, gây mất ANTT trên địa bàn. Nhận được tin báo, đồng chí Trần Mạnh Tùng đã trực tiếp xuống hiện trường, yêu cầu Sơn về trụ sở Công an xã làm việc.

Không những không chấp hành, Sơn còn bất ngờ rút dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm vào cổ đồng chí Tùng khiến đồng chí Tùng hy sinh tại chỗ. Đồng chí Tùng ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn trong bà con các thôn, xóm Thọ Xuân.

* Bác Trần Thị Chinh, mẹ Liệt sỹ Bùi Minh Quý, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) sau khi nhận những phần quà do lãnh đạo Bộ Công an và Ban Tổ chức chương trình trao tặng xúc động nói: "Tôi cảm ơn rất nhiều, đến dự chương trình, mình rất vui. Và phần quà mà lãnh đạo Bộ Công an, Ban tổ chức gửi tặng hôm nay là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình. Không biết nói gì hơn, gia đình xin cảm ơn!"

Trần Huy

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/san-sang-doi-mat-hiem-nguy-vi-cuoc-song-binh-yen-507166/