Sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn

Đúng như 'kịch bản' mong chờ của HLV Park Hang Seo cùng dự đoán của người mộ và giới chuyên môn, đối thủ thứ 2 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 là Lào vẫn chưa phải là 'thuốc thử' đúng liều cho sức mạnh và tham vọng vô địch của đoàn quân áo đỏ. Trận đấu diễn ra chiều 28-11 trên đất Philippines cũng chỉ là cuộc 'dạo chơi', mục đích vẫn là làm 'nóng máy' cho Quang Hải và các trụ cột.

Đúng như "kịch bản" mong chờ của HLV Park Hang Seo cùng dự đoán của người mộ và giới chuyên môn, đối thủ thứ 2 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 là Lào vẫn chưa phải là "thuốc thử" đúng liều cho sức mạnh và tham vọng vô địch của đoàn quân áo đỏ. Trận đấu diễn ra chiều 28-11 trên đất Philippines cũng chỉ là cuộc "dạo chơi", mục đích vẫn là làm "nóng máy" cho Quang Hải và các trụ cột.

Trọng Hoàng góp công lớn trong chiến thắng thứ 2 của U22 Việt Nam trước Lào.

Trọng Hoàng góp công lớn trong chiến thắng thứ 2 của U22 Việt Nam trước Lào.

Màn "tổng duyệt" hoàn hảo

So với trận đấu đầu tiên trước Brunei, trận đấu này HLV Park Hang Seo thay đổi đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo có sự xáo trộn lớn đến vậy trong đội hình xuất phát, đặc biệt là những thay đổi nơi hàng phòng ngự, khu vực mà ít khi chiến lược gia này "động đến" ở mỗi giải đấu mà các đội tuyển Việt Nam do ông dẫn dắt chinh chiến. Trận này, HLV Park Hang Seo cũng đã quyết định tung những quân bài chiến lược của mình là Quang Hải, Văn Hậu và Hùng Dũng vào sân ngay từ đầu. Đây được xem là màn "tổng duyệt" để U22 Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đối thủ rất mạnh là U22 Indonesia ở lượt trận tới.

Sự thay đổi trên hàng công của ông thầy người Hàn Quốc dường như đã mang lại hiệu quả khi trong hiệp 1, tiền đạo Tiến Linh, người được đá thay Đức Chinh đã lập công. Ngay ở phút thứ 3, Tiến Linh đã có pha dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Xaysavath, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 17, Tiến Linh tiếp tục tỏa sáng để nhân đôi cách biệt cho tuyển U22 Việt Nam. Bàn thắng này là sự phối hợp ăn ý giữa hai cầu thủ đang là đồng đội của nhau ở CLB Bình Dương là Tấn Tài và Tiến Linh. Sau khi có được 2 bàn, các cầu thủ U22 Việt Nam tiếp tục tạo ra được nhiều cơ hội gia tăng cách biệt, nhưng không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đoàn quân áo đỏ.

Bước sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục được Quang Hải và các đồng đội tạo ra. Từ phút 54 đến phút 56, các cầu thủ U22 Việt Nam liên tiếp có được 2 bàn thắng để nâng tỷ số lên 4-0 do công của Hùng Dũng và Tiến Linh. Với bàn thắng này, Tiến Linh đánh dấu một ngày thi đấu chói sáng với cú hat-trick bàn thắng. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên tại SEA Games ở phút 67. Bàn thua này đến từ một pha bóng cố định do công của Phetsivilay sau pha đánh đầu cận thành làm bó tay thủ môn Văn Toản, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho U22 Lào.

Phút 84, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Thanh Sơn tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự U22 Lào cho Trọng Hoàng thoát xuống. Trong tư thế đối mặt, Trọng Hoàng dễ dàng tung cú dứt điểm về góc xa hạ thủ môn Xayxavath, nâng tỷ số lên 5-1 cho U22 Việt Nam. Như vậy là sau 10 năm tại đấu trường SEA Games, Trọng Hoàng mới lại ghi bàn. Một niềm khích lệ tinh thần cho "cựu binh" của tuyển Việt Nam. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội trưởng Quang Hải đã có được bàn thắng cho riêng mình ở SEA Games bằng cú sút chân trái sở trường, qua đó ấn định tỷ số 6-1 cho U22 Việt Nam.

Với 2 trận toàn thắng, thầy trò HLV Park Hang Seo vững vàng ở ngôi đầu bảng B với hiệu số +11 (12 bàn thắng, 1 bàn thua), U22 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng, qua đó có bước đà quan trọng cho cuộc chiến đầy khó khăn tiếp theo với U22 Indonesia vào ngày 1-12. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U22 Thái Lan đã đè bẹp U22 Brunei với tỷ số 7-0. Chiến thắng đậm đà này của các cầu thủ xứ chùa Vàng đã khiến diễn biến của bảng B càng trở nên cực kỳ căng thẳng, kịch tính và phức tạp trong việc cạnh tranh giành tấm vé đi tiếp.

Tiến Linh nhận "mưa" lời khen

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Lào khép lại với kết quả hoàn toàn có lợi cho đoàn quân áo đỏ nhưng 90 phút thi đấu thầy trò HLV Park Hang Seo đã chịu thiệt do những quyết định không chuẩn xác của trọng tài. Cụ thể là quyết định bắt việt vị có phần "mơ ngủ" của các trọng tài trong trường hợp Đoàn Văn Hậu đã đưa được bóng vào lưới đối thủ ở phút 18. Đánh giá về tình huống này, nhiều chuyên gia cho rằng trọng tài đã sai. Theo các chuyên gia, Văn Hậu không hề việt vị trong pha bóng đó. Lẽ ra chúng ta đã có bàn thắng thứ ba, U22 Việt Nam đã mất oan bàn thắng hợp lệ.

HLV Park Hang Seo chắc chắn cũng không hài lòng vì quyết định này của trọng tài nhưng ông không quá bận tâm. Sau trận đấu, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, không quên chúc mừng các cầu thủ U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Theo thầy Park, U22 Lào đã phòng ngự kín kẽ nhưng với đấu pháp chặt chẽ, chúng ta đã giải quyết trận đấu và có được 3 điểm. Bên cạnh đó, ông cũng dành lời khen cho Tiến Linh - cầu thủ lập hat-trick ở trận đấu này. "Tiến Linh là cầu thủ rất quan trọng, tôi tin tưởng cậu ấy. Những trận tới sẽ khó khăn hơn và tôi hy vọng Tiến Linh sẽ ghi nhiều bàn hơn", HLV Park Hang Seo thẳng thắn.

Dù chiến thắng với tỷ số thuyết phục nhưng HLV Park Hang Seo tỏ ra không hài lòng với bàn thua của U22 Việt Nam ở phút 60, xuất phát từ một tình huống cố định. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, đây là pha bóng mà ông đã cho các học trò tập luyện rất nhiều: "Chúng tôi đẩy cao đội hình và dính bàn thua ở hiệp hai. Đây là tình huống mà U22 Việt Nam đã tập luyện nhiều, vì vậy không hiểu sao các cầu thủ lại để thủng lưới. Sau trận, tôi sẽ phải hỏi lại họ", thầy Park nói.

Ngược với thầy Park, HLV Varadaraju Sundramoorthy tỏ ra khá bình thản trước thất bại của U22 Lào vì cho rằng U22 Việt Nam quá mạnh. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia này cũng dành lời khen cho Tiến Linh: "U22 Việt Nam rất mạnh, họ chơi tốt hơn và xứng đáng thắng. Các cầu thủ của chúng tôi cũng mắc nhiều lỗi, nhất là ở hàng thủ dẫn tới bàn thua, từ đó mọi thứ trở nên khó khăn. Cầu thủ số 22 (Tiến Linh) là tiền đạo trẻ tài năng, cậu ấy sẽ có tương lai tươi sáng", vị thuyền trưởng U22 Lào cho hay.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_216720_san-sang-cho-nhung-thu-thach-lon-hon.aspx