Sản phẩm 'Romance in Hanoi' của nghệ sĩ Cello Hà Miên được nhạc sĩ Trí Minh đánh giá rất cao

Trí Minh cho biết 'Romance in Hanoi' là cách quảng bá âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế và nâng cao vị thế của âm nhạc cổ điển Việt Nam trên thế giới.

Đối với Hà Miên, album đầu tay này không chỉ thuần túy âm nhạc, mà còn là câu chuyện cô muốn kể qua tiếng đàn của mình:
“Đây là hình trình và trải nghiệm của một người phụ nữ, với nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, với sự nhạy cảm đặc biệt của một người nghệ sĩ. Sự nhạy cảm ấy giúp cô sống trọn vẹn với đam mê âm nhạc, nhưng cũng phải trả giá bằng một cuộc sống riêng không trọn vẹn (Firegirl). Nhưng dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, cô gái ấy vẫn được sống trong tình cảm thân thương của gia đình, bạn bè, quê hương, với những giai điệu thân thương đã làm nên con người nghệ sĩ trong cô (Bèo dạt mây trôi).

Cô gái ấy cũng không bao giờ mất niềm tin vào tình yêu (Love for Sale) và vẫn nuôi dưỡng một tâm hồn lãng mạn, chờ mong những tình cảm đẹp sẽ nảy nở giữa khung cảnh đẹp thơ mộng của nơi mà cô đã gắn bó từ những năm tháng tuổi thơ, là Hà Nội (Romance in Hanoi). Trên đường đời, không khỏi có những lúc mỏi mệt, hoang mang, cô độc (Lost) nhưng tình yêu dành cho những người thương yêu nhất trong cuộc đời, và đặc biệt là với âm nhạc, đã đưa cô trở về với “đất mẹ” - vừa mang ý nghĩa quê hương xứ sở, vừa là không gian tuyệt vời nhất để cô được sống như mình mong muốn, đó là âm nhạc (Trở về đất mẹ)”, Hà Miên chia sẻ.

Romance in Hanoi được Hà Miên thực hiện sau khi cô kết thúc khóa học tại Trường Đại học Nghệ thuật và Biểu diễn Vienna (Áo). Cô bay sang Amsterdam (Hà Lan), khi visa còn đúng 7 ngày, và có 6 ngày để thu âm 6 bản nhạc cho album. Đó là những ngày mà theo Hà Miên, cô được tập trung cảm xúc cao nhất, gần như là sống trong những bản nhạc đó, vì cô đang kể câu chuyện của chính mình.

Những bản nhạc được nhạc sĩ Ad van Dongen sáng tác mang nhiều đặc trưng của nhạc phim, với những trường đoạn kịch tính được đẩy lên cao độ, khai thác triệt để tính năng nhạc cụ của đàn cello, qua đó khiến Hà Miên kể câu chuyện của mình một cách phong phú, hấp dẫn và mới mẻ hơn.

Album Romance in Hanoi có chất lượng sản xuất âm nhạc cao hàng đầu so với thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay, cùng những đột phá về thiết kế âm thanh.

Nhạc sĩ Trí Minh là người có nhiều sản phẩm âm nhạc giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, đặc biệt là “Hanoi Love Stories”. Anh rất mừng khi Hà Miên có CD đầu tay kết hợp với nhạc sĩ Hà Lan, AvD - một người rất yêu văn hóa Việt. Anh đánh giá “Romance in Hanoi” là cách quảng bá âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế và nâng cao vị thế của âm nhạc cổ điển Việt Nam trên thế giới.

Có mặt tại họp báo giới thiệu Album, ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ: “Tôi thích nghe cello nhất trong các nhạc cụ của dàn nhạc. Chơi thân với Miên, tôi thấy Miên vừa có thanh, có sắc lại được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Áo. Nghe sản phẩm của Hà Miên, tôi cảm nhận đây là thời điểm chín muồi của Miên và mong album sẽ được đề cử tại giải “Cống Hiến”. Album như một cuốn phim kể chuyện về cuộc đời mình được Miên khéo léo thể hiện bằng âm nhạc.

Với riêng tôi thì rất tự hào khi thấy cô gái kiên cường, tài năng và đầy nghị lực này đã bứt phá ngoạn mục. Chúc mừng cô gái xinh đẹp nhất mà tôi vẫn thường ngắm trộm trong trường Nhạc thuở ấy... XINH và TÀI NĂNG vậy thì không có lý gì mà không thành công.”

Trong album Romance in Hanoi, có 4 bản nhạc do nhạc sĩ AvD sáng tác mới, mang phong cách nhạc phim và cổ điển giao thoa, cùng 2 bản nhạc Việt Nam quen thuộc đã được làm mới lại. Có thể coi đó là một cuộc khám phá, cuộc tìm kiếm thế giới tâm hồn Việt Nam vô cùng thú vị.

. Nhà soạn nhạc Ad van Dongen người Hà Lan – người thực hiện album “Romance in Hanoi”

. Nhà soạn nhạc Ad van Dongen người Hà Lan – người thực hiện album “Romance in Hanoi”

Với Firegirl, đó là bản nhạc mang nhiều nét âm nhạc thể nghiệm (experimental) pha trộn âm nhạc điện tử electronica và những âm thanh giao hưởng, lúc dồn dập, lúc gay gắt, lúc khoan thai, diễn tả tâm trạng một cô gái hiện đại, một “firegirl” dù rất sôi nổi nhưng cũng có một thế giới nội tâm phong phú và đầy phức tạp.

Bèo dạt mây trôi: Bản nhạc dân ca quen thuộc bậc nhất với người Việt Nam được khoác một tấm áo mới lạ, mang âm hưởng nhạc New Age, phong vị ambient thư giãn, với những âm thanh thật thu tại hiện trường, tạo cảm giác một buổi tập đàn, sau những xôn xao, ồn ào là sự bay bổng của âm nhạc. Nét nhạc dìu dặt du dương, với sự pha trộn tài tình các nhạc cụ dân tộc cùng tiếng đàn cello trên nền dàn dây tuyệt đẹp.

Love for Sale: Bản nhạc mang nhiều màu sắc cổ điển, vừa như một trích đoạn nhạc phim, diễn tả nhiều trạng thái tình cảm như Hà Miên có mượn một lời trích dẫn, rằng “Trái tim có nhiều lý lẽ riêng mà lý trí không sao hiểu được”. Đây có lẽ là bản nhạc mang nhiều tính riêng tư, qua đó Hà Miên chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống riêng của mình.

Romance in Hanoi: Như tên gọi, bản nhạc mang phong vị ambient, bay bổng và du dương, diễn tả trạng thái tình cảm lãng mạn. Chủ đề tình yêu được thể hiện rõ với phần trình diễn song tấu cello của Hà Miên cùng tiếng đàn violin của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền. Tất cả diễn ra trên nền những âm thanh đời thường đặc trưng của Hà Nội.

Lost: Bản nhạc mang phong cách nhạc phim đậm nhất trong album, có thể gợi lên trong người nghe không chỉ những hình ảnh sống động đi cùng âm thanh, mà còn cả sự hoang mang, cô độc, lạc lõng… Nhưng tất cả rồi cũng khép lại khi con người cô đơn ấy vẫn còn niềm tin, để đi tới tận cùng con đường mình đã chọn.

Trở về đất mẹ: Bản nhạc kinh điển của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương mà đa số người Việt Nam đều từng nghe ít nhất một lần, nay được Hà Miên trình diễn lại trên một nền nhạc mới mẻ, hiện đại, với âm thanh thiên nhiên và những nhạc cụ dân tộc Việt Nam thân thuộc, thể hiện một cuộc “trở về đất mẹ” đẹp đẽ, trong sự rung động kỳ diệu mà âm nhạc mang lại.

Trong điều kiện thưởng thức tốt nhất, với dàn âm thanh chuẩn mực, khán giả có thể cảm thấy mình được sống trong không gian âm nhạc mà các nghệ sĩ đã tạo nên. Từ độ xa-gần của những âm thanh đời sống được đưa vào trong bản nhạc, đến không gian mà tiếng đàn vang lên, tất cả đều được sắp đặt kỹ lưỡng để mang lại trải nghiệm thưởng thức hoàn hảo nhất. Cộng với việc âm thanh trầm của đàn cello luôn được ưu ái khi dùng để thử các hệ thống âm thanh hi-end, Romance in Hanoi đang là album được giới nghe nhạc audiophile chờ đợi, ngay từ khi công bố phát hành.

Hà Miên đến với cây đàn cello từ năm 8 tuổi, được gợi cảm hứng từ một gia đình âm nhạc, với bố là nghệ sĩ violin và mẹ đã từng chơi cello. Chị gái Hà Miên là biên tập âm nhạc Thu Ba của kênh VTV9. Gương mặt hiện đại, phảng phất nét sang trọng, tiểu thư nên thời sinh viên, Hà Miên từng lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn và có cơ hội tham gia nhiều bộ phim, bắt đầu với vai nhỏ đầu tiên trong “Tết này ai đến xông nhà”, “Phượng Hồng” (đóng cùng với ca sĩ Duy Khoa), “Thời xa vắng” (đóng chung với Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền), “Niệm khúc người cha” (vai chính, đóng chung với nhạc sĩ Tuấn Hùng - ban nhạc Mùa Xuân)...

Văn Minh

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/san-pham-romance-in-hanoi-cua-nghe-si-cello-ha-mien-duoc-nhac-si-tri-minh-danh-gia-rat-cao-16801/