Sạn ở tập cuối 'Hoa hồng trên ngực trái'

Bộ phim khép lại với cái kết viên mãn cho cặp Khuê - Bảo dù chưa chính thức tổ chức đám cưới như San và Khang.

'Hoa hồng trên ngực trái' tập cuối: Bảo và Khuê hạnh phúc bên nhau Trải qua nhiều biến cố, tình cảm Bảo (Hồng Đăng) dành cho Khuê (Hồng Diễm) nhận được sự ủng hộ của mọi người, bao gồm cả Thái (Ngọc Quỳnh).

Tập cuối Hoa hồng trên ngực trái lên sóng tối 9/1. Đúng như phán đoán cũng như kỳ vọng của nhiều khán giả, cặp Khuê - Bảo có cái kết viên mãn. San và Khang tổ chức lễ cưới sau khi sinh con.

Khuê hạnh phúc bên Bảo sau đổ vỡ

Tập phim được bắt đầu bằng phân cảnh Khuê cùng mẹ Thái ngồi nghe lại những lời dặn cuối cùng của anh. Thái gửi lời yêu thương cho hai con gái: "Điều đáng tiếc nhất của bố là không được đồng hành cùng các con, không được nhìn các con khôn lớn. Bống, Mun, các con hãy sống vui vẻ, khỏe mạnh. Hai con hãy yêu thương nhau, bảo vệ mẹ, bảo vệ bà. Bống, bố có thể không đứng ở đó lúc con tỉnh lại nhưng trái tim của bố luôn bên con, đập trong lồng ngực của con".

Trên giường bệnh, mẹ Thái thẫn thờ khi nghe lời xin lỗi cuối của con trai từ băng ghi âm: "Mẹ ơi, con lại làm mẹ thêm một lần đau đớn. Con không thể phụng dưỡng khi mẹ về già. Con xin lỗi vì là thằng con trai bất nhân bất nghĩa. Khi nào nhớ con, mẹ chỉ cần ôm Bống thôi".

Với Khuê, Thái nói lời cảm ơn cô đã bên cạnh anh suốt 20 năm, dù đó là lời cảm ơn muộn màng. Anh mong Khuê được sống một cuộc đời có ích, an vui bên Bảo.

 Mẹ của Thái gọi Khuê là con gái và giao cô cho Bảo.

Mẹ của Thái gọi Khuê là con gái và giao cô cho Bảo.

Sau khi Thái qua đời một thời gian, mẹ anh chuyển sang sống cùng Khuê và các cháu. Vốn rất yêu thương con dâu, chính bà chủ động khuyên Khuê đến với Bảo. Bà nói: "Thái cũng mất rồi, nhưng Bảo và Khang quan tâm đến mẹ lắm. Mẹ nghĩ Thái sẽ hài lòng. Nó sẽ mong con ổn định và hạnh phúc đấy".

Cận kề ngày cưới của San - Khang, Bảo tặng Khuê và hai con gái của cô ba bộ đầm trắng. Và mẹ Thái đã đích thân đính một bông hoa hồng lên ngực trái chiếc váy mà Khuê mặc.

Khi Khuê hỏi vì sao lại là hoa hồng, bà vừa rơi nước mắt vừa nói: "Ngày xưa, có lần, mẹ và bố đi xem vở kịch Tin ở hoa hồng. Giờ mẹ đã quên câu chuyện ấy cụ thể thế nào. Nhưng mẹ nhớ khi bước ra ngoài nhà hát, bố nói, dẫu cay đắng thế nào, thì hãy tin ở cuộc đời, hãy tin ở tình yêu, hãy tin ở hoa hồng.

Sau, chính bố phản bội mẹ, làm lòng tin mẹ tan vỡ. Nhưng sau rất nhiều chuyện, mẹ nhận ra, cuộc đời ngắn ngủi quá. Bố con đã mất. Con trai mẹ cũng đã mất. Cho dù từng bị phản bội, từng cay đắng thì việc chọn thái độ nào với cuộc đời này, vẫn là ở chính chúng ta".

Bà dặn Khuê hãy luôn nuôi dưỡng tình yêu trong mình: "Người ta ví phụ nữ như hoa hồng. Người ta ví tình yêu như hoa hồng. Hoa nở thì rồi sẽ tàn lụi. Nhưng mẹ tin rằng nhất định bông hồng trên ngực trái của con không bao giờ tàn lụi".

Cũng chính mẹ Thái đặt tay Khuê vào tay Bảo và nói: "Mẹ giao con gái mẹ cho con". Sau đó, bà ôm Bống vào lòng. Diễn xuất cảm xúc của NSND Hoàng Cúc ở tập cuối tiếp tục nhận được những lời khen, nhất là phân cảnh bà nhắm mắt lại, ghé tai vào ngực bé Bống để nghe nhịp đập trái tim thổn thức (Thái hiến tim cho con gái).

Hồng Đăng - Hồng Diễm là cặp diễn viên ăn ý trên màn ảnh.

Khán giả soi lỗi trong câu thoại

Cái kết hạnh phúc của Khuê - Bảo được số đông người xem ủng hộ. Sau đổ vỡ hôn nhân và những đau khổ trong quá khứ, Khuê đã tìm được bến đỗ bên người đàn ông chân thành nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Khán giả thích thú với câu nói ngôn tình của Bảo vào phút cuối: "Thứ nhất thì sẽ phải có thứ hai. Nhưng nếu em đồng ý làm người phụ nữ bên cạnh anh, em mãi mãi là duy nhất".

"Kết thúc phim có hậu. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hồng Đăng và Hồng Diễm diễn cảnh tình cảm rất ăn ý, nhẹ nhàng, tự nhiên" - thành viên mạng Lan Anh để lại bình luận. Một khán giả khác có chung quan điểm: "Cứ nhìn anh Bảo với chị Khuê cười là thấy vui và hạnh phúc. Yêu cặp đôi này".

Khán giả Trà Giang thích kết phim song vẫn xót xa cho số phận của Thái: "Với Bống và Mun, bố Thái mãi mãi là ông bố vĩ đại và chu đáo, cẩn thận chuẩn bị từng hộp quà cho con. Xem mà nước mắt chảy sống mũi cay xè. Cuối cùng Thái cũng trả nợ hết lỗi lầm của mình ở 44 tập phim trở về trước".

Hoa hồng trên ngực trái đã có cái kết "happy ending", làm hài lòng người xem. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng phát hiện sạn trong tập cuối. Đó là lỗi sai trong câu thoại của bố Khuê khi gọi nhầm bà Hồng là "mẹ chồng của Thái".

Khán giả chỉ ra phân cảnh mắc lỗi ở câu thoại của ông bố.

Cụ thể, khi ngồi trò chuyện cùng vợ, ông nói: "Tôi qua nhà chơi với bọn trẻ, bà biết tôi thấy gì không, thấy mẹ chồng thằng Thái đang ngồi thêu váy cho con Khuê. Bà đã bao giờ làm được điều đó chưa?".

Trên fanpage bộ phim, một khán giả bình luận dí dỏm: "Ai theo dõi kỹ tập cuối mới phát hiện ra lỗi trong câu nói của bố Khuê. Chắc tập cuối xúc động quá nên ông nói nhầm một chút. Dù sao vẫn thích kết phim".

Phương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-o-tap-cuoi-hoa-hong-tren-nguc-trai-post1034490.html