Săn mây miền Bắc nhớ đến Tà Xùa, còn miền Nam hãy nhắm hướng núi Bà Đen thẳng tiến

Đừng nghĩ chỉ đến Tà Xùa mới săn được mây, đến Bà Đen mùa này bạn hoàn toàn có thể săn được những tấm ảnh 'chất lượng' mây trắng bềnh bồng mà không cần phải đi xa đâu đó!

Núi Bà Đen - Tây Ninh, ngọn núi hình “chiếc nón bài thơ” với độ cao 986m từ lâu đã được mệnh danh là “nóc nhà Đông Nam Bộ”. Tuy không phải là một địa điểm mới mẻ về tâm linh nhưng nói đến trekking, núi Bà Đen chưa bao giờ thôi hấp dẫn đối với những đôi chân mê xê dịch.

Linh Trần (21 tuổi, TPHCM) - cô gái với niềm đam mê xê dịch to lớn đã hoàn toàn “đổ gục” với phong cảnh hữu tình và những trải nghiệm thú vị tại đỉnh núi Bà Đen trong lần trekking cùng nhóm bạn vừa qua. Nằm cách TPHCM tầm 110km, chỉ mất khoảng 3h đồng hồ đi xe máy là bạn đã đến được chân núi Bà Đen.

“Bạn còn trẻ mà bạn không đi coi như mất đi 10% tuổi trẻ” là lời khẳng định chắc nịch của Linh khi nói về chuyến trekking đáng nhớ. Đi để có những trải nghiệm có 1-0-2, tuy không quá dễ dàng nhưng chỉ cần sức trẻ, đâu có điều gì là không thể.

Để trekking từ chân núi lên đỉnh núi Bà Đen có nhiều đường: đường chùa, đường cột điện, đường ống nước, đường Ma Thiên Lãnh, đường Núi Phụng... Nhóm của Linh lựa chọn hình thức lên bằng đường cột điện để gom góp những trải nghiệm thú vị và xuống bằng đường chùa - cung đường dễ đi hơn vì lúc về mọi người trong đoàn ai cũng đã mệt.

Đường cột điện tạm gọi là chưa khó nhất vì khúc nửa núi trên có các tảng đá được sắp với nhau thành bậc thang. Do đi vào mùa mưa nên không tránh khỏi trơn trượt và gặp rắn con, nhưng may mắn là cả đoàn ai cũng đều ổn cả” - Linh chia sẻ.

Do đoàn xuất phát khá trễ và đông nên Linh và các bạn bắt đầu trekking từ chân núi lên đỉnh từ lúc chiều, và đến được nơi cắm trại trên đỉnh núi lúc trời đã tối. Bù lại trekking đêm lại mang đến những trải nghiệm chưa bao giờ có: “Do lúc lên là buổi tối nên không quan sát được cảnh vật xung quanh, nhưng khi càng lên đến gần đỉnh núi, mọi người ai cũng háo hức hơn và nhìn xuống chân núi lại bị mê hoặc bởi ánh đèn điện sáng chói của những ngọn đèn đường sau lớp sương mù”.

Leo núi chưa bao giờ là dễ dàng vì có những đoạn vách núi cheo leo phải hỗ trợ nhau mới qua được và đều phải cẩn thận trong từng bước chân. Nhưng khi lên được đến đỉnh núi, chinh phục được bản thân bạn mới hiểu cảm giác ấy xứng đáng đến thế nào.

Đêm tại đỉnh núi Bà Đen sương dày nên rất lạnh, nhóm của Linh nhanh chóng đi xung quanh rừng chặt củi, nhóm lửa để chuẩn bị bữa ăn tối cho cả đoàn. Gợi ý bạn có thể mang theo các loại thịt và hải sản ướp sẵn để ngồi bên đống lửa bập bùng thưởng thức cùng bạn bè. “Team của mình thực đơn cực phong phú luôn vì có mang theo đầy đủ dụng cụ nấu nướng, có cả cháo, bò nướng, gà nướng, thịt heo nướng, bò né, chè nữa... Sáng hôm sau lại ăn sáng với mì gói ấm nóng, đi cắm trại mà ăn đầy đủ lắm luôn” - Linh vui vẻ cho biết. Buổi tối nằm trong lều nghe nước mưa còn đọng lại trên lá cây rừng nhỏ từng giọt và cảm nhận cái lạnh của sương đêm lướt đi trên da, nhìn bên cạnh là đồng đội đang say giấc, hãy thử tưởng tượng bạn đã có một chuyến trải nghiệm thú vị đến thế nào!

Buổi sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy đón bình minh và tranh thủ “chụp choẹt” thật nhiều ảnh sống ảo. “Do hôm trước mưa to nên sáng hôm sau mây và sương mù dày đặc, cũng chính vì thế mà bọn mình có được những tấm ảnh cực lung linh luôn” - Linh nói. Cô bạn còn chia sẻ thêm nếu muốn săn được mây nên đi vào những tháng mưa, dù đoạn đường đi có vất vả hơn nhưng những trải nghiệm bạn có được lại vô cùng xứng đáng. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy được hồ Dầu Tiếng và những ngọn núi xung quanh hùng vĩ.

Từ chuyến đi, Linh chia sẻ thêm: “Khi đã lựa chọn trekking bạn nên chuẩn bị đầy đủ đèn pin, áo mưa trùm nếu đi vào mùa mưa, dép loại chống trơn, dép tổ ong, túi ngủ, chăn mỏng, lều, quần áo mau khô phom dáng thể thao thấm hút tốt và các loại thuốc cá nhân để đảm bảo có một chuyến đi thuận lợi nhất”.

Linh cho biết: “Lần đầu leo, lại chọn ngay ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ nên mình mệt không thể tả, nhưng chuyến trekking thật sự rất thú vị và vô cùng xứng đáng, thật sự không uổng phí thời gian đã bỏ ra”. Nếu yêu thích những tấm ảnh “triệu like” sương mây bềnh bồng tại Tà Xùa nhưng chưa có dịp đi, vậy thì đừng bỏ lỡ núi Bà Đen, đừng bỏ lỡ cơ hội săn mây trắng lãng đãng ngay dưới chân mình bạn nhé!

Dương Thái Ngân

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/di/san-may-mien-bac-nho-den-ta-xua-con-mien-nam-hay-nham-huong-nui-ba-den-thang-tien-20180730085735855.htm