Sân khấu Hoàng Thái Thanh 'ngơ ngác' cùng khán giả

Sắp tới, Nửa đời ngơ ngác của sân khấu Hoàng Thái Thanh sẽ tái ngộ khán giả với suất diễn 150. Trong lúc khó khăn chung của sân khấu, để có một kịch bản hay, tử tế và được khán giả đón nhận như vậy không hề dễ. Được cảm tác từ truyện ngắn Chiều vắng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Hoàng Thái Thanh cùng tác giả Trần Mỹ Trang viết kịch bản, NSƯT Thành Hội đã dàn dựng, Nửa đời ngơ ngác đã khiến khán giả khóc, cười với từng nhân vật trong câu chuyện.

Hồng Ánh khiến khán giả thổn thức với nhân vật Út Lý

Bản dựng cách đây 8 năm đã nhiều lần thay đổi diễn viên nhưng vở kịch vẫn được khán giả yêu thích bởi sự chỉn chu, nghiêm túc của kịch bản, dàn dựng và diễn xuất của diễn viên. Đó là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của Tư Nhớ và Út Lý trong suốt 15 năm đã được chuyển tải đầy cảm xúc với diễn xuất ấn tượng của Trí Quang và Hồng Ánh. Vở diễn chỉ vài nhân vật nhưng cũng đủ mang lại các cung bậc của cảm xúc, khóc cười cùng nhân vật. Với nhân vật bà Hai hà khắc nhưng lại hết mức thương con, Hai Lê luôn ôm chặt nỗi đau nơi xứ người, Tư Nhớ đầy oán hận với tình yêu, cô Út Lý cam chịu, nhẫn nhịn dùng tình yêu thương để hóa giải thù hận...

150 suất diễn không phải là quá nhiều, nhưng với một vở diễn sân khấu thì đó là một con số đáng mừng. Nhất là trong thời buổi khan hiếm kịch bản hay hoặc giữa hằng hà những vở kịch mì ăn liền kém chất. Sân khấu Hoàng Thái Thanh, thương hiệu với những kịch bản tâm lý, có chiều sâu nghệ thuật và nội dung vẫn có lượng khán giả đồng hành suốt nhiều năm qua. Dù có những thăng trầm, khó khăn thay đổi địa điểm biểu diễn, nỗ lực này của sân khấu Hoàng Thái Thanh và 150 suất diễn Nửa đời ngơ ngác là điều đáng khích lệ.

Sự trở lại của hai xuất diễn 31.12 và 1.1.2019 sắp tới đây với sự tái ngộ của các gương mặt quen thuộc NSƯT Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Tuyết Thu, Trí Quang, Hoàng Vân Anh, Đại Nghĩa, Công Danh... sẽ là dấu ấn cho dòng kịch đầy chất văn học, nhân văn của sân khấu này.

NSƯT Ái Như cho biết: Tết năm nay vì không tìm được kịch bản hay nên chỉ có một vở mới được viết tiếp của “Nửa đời ngơ ngác” với tên gọi Bên kia... nửa đời ngơ ngác, kể tiếp câu chuyện của các nhân vật của Út Lý, Tư Nhớ, Hai Lê, Hết, Hoài... trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc cho mình.

MAI LINH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/san-khau/artmid/482/articleid/14406/san-khau-hoang-thai-thanh-%E2%80%9Cngo-ngac%E2%80%9D-cung-khan-gia