'Săn' hàng mùa sale-off

Ngọc và Hoa vừa online thì chị em cơ quan đã hội tụ đông đủ trong nhóm chat, họ đang trò chuyện rôm rả. Một chị lớn tuổi lên tiếng: 'Nghỉ lễ mọi người thu hoạch được nhiều chưa?'.

Gần như ngay lập tức, cả hội nhao nhao lên, một đồng nghiệp có mái tóc xoăn bức xúc: "Mấy hôm nay em cũng đi mua quần áo với tiêu chí ngon-bổ-rẻ. Lúc đi qua phố C.B, nhìn thấy biển đề rõ to là giảm toàn bộ từ 800.000 xuống còn 199.000 một chiếc áo chất đẹp. Nhưng khi vào xem thì chủ hàng cho biết, áo hạ giá đã hết từ... 15 phút sau khi trưng biển do hàng đẹp, giá rẻ.

Thế mà mọi người biết không, sáng nay em đi ngang qua đó thì tấm biến vô duyên kia vẫn chưa bị gỡ xuống. Chắc chắn ngoài em còn vô khối người khác bị lừa đấy".

Thấy chủ đề quá hấp dẫn, Hoa cũng nhảy vào: "Các chị biết không? Chẳng những hàng tiêu dùng, quần áo, mà các dịch vụ làm đẹp cũng sale-off nhân dịp nghỉ lễ, nhưng càng ham rẻ thì càng méo mặt.

Năm ngoái em cũng hăm hở đi làm tóc tại một cửa hàng làm đẹp trên phố T.H.Đ. Biển đề giảm dịch vụ tóc từ 1.000.000 đồng còn 290.000. Sau khi làm xong, nhân viên chìa cho em cái hóa đơn: Gội đầu 200.000 đồng, cắt tóc 400.000 đồng, uốn 290.000.

Trước khi làm tóc em đã hỏi rõ ràng, ấy vậy mà khi tính tiền thì như vậy. Nói chung, em chẳng muốn đôi co với họ nhưng chắc chắn từ nay xin "cạch" không dám làm đẹp kiểu siêu khuyến mại ấy nữa".

Hoa vừa dứt câu, chị tóc xoăn lại "giật" được "diễn đàn": "Ối giời ơi, tôi xin chốt thế này, dịp nghỉ lễ có rất nhiều cửa hàng treo biển sale-off hoành tráng bắt mắt, hút khách, thế nhưng trên thực tế, các mặt hàng này đa phần là cũ, lỗi mốt, size lớn, giảm giá chỉ vài mặt hàng. Còn lại những mặt hàng thời trang đang là "hot trend" của năm thì giá vẫn giữ nguyên và được trưng bày tại khu vực "hàng bán đúng giá".

Chị em mình cứ thử sờ vào mà xem, người ta "chém" cho đứt tay. Nhiều người cứ nghĩ rằng lên phố, quần áo chắc chắn xịn và khi giảm giá vẫn xịn. Nhưng chúng ta đừng vì ham đồ giá rẻ mà lao đầu vào “cơn lốc” mang tên sale-off này nữa nhé".

"Làm thế nào bây giờ? Chúng ta có thể nhịn ăn để giảm mỡ bụng nhưng không thể nhịn mặc được". Ngọc vừa kịp "góp" một câu thì chị đồng nghiệp lớn tuổi nhất hội lại lên tiếng: "Theo kinh nghiệm "xương máu" của tôi, cứ món hàng nào đắt mà xịn thì chúng ta mua, chả tội gì phải dùng của rẻ của ôi. Trên phố T.Q.Đ có một shop được lắm, ăn trưa xong mọi người có muốn qua đấy xem hàng không?".

Cả hội lại nhao nhao: "Có chứ! Có chứ! Em hết quần áo để mặc rồi đây này".

***

Chị em tề tựu đông đủ tại địa chỉ "vàng", ai cũng "bận rộn". Ngọc bon chen mãi mới nhấc được một chiếc áo ưng ý, cổ đính vài sợ lông vũ rất sành điệu, chưa kịp sướng rung rinh thì cái mác làm cô hốt hoảng: Hàng xuất ngoại, 1 triệu đồng. Chủ shop đứng kế bên tủm tỉm cười: "Mua luôn đi cô em ơi, đắt xắt ra miếng đấy, hàng này không về nhiều đâu, mỗi đợt chỉ có vài chiếc nên chị không thể giảm thêm được".

Thấy Ngọc lưỡng lự, Hoa sốt ruột: "Cậu mua luôn đi, tối nay giặt rồi mặc đi chơi cho mọi người lác mắt".

***

Ngóng mãi không thấy Ngọc diện áo mới, Hoa thắc mắc: "Ơ, cậu định ém áo xịn đến Tết hay sao mà không mặc?". Ngọc hậm hực: "Ừ, đúng là đắt xắt ra miếng, sau khi giặt thì lông đi đằng lông, áo đi đằng áo. Mác ghi rõ xịn thế mà…”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/san-hang-mua-sale-off-66j1larMR.html