Sân Hàng Đẫy không 'vỡ' như... ước muốn

Trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia - Sư tử trắng 2018 giữa Hà Nội và HAGL chiều 15.5 đã không đông kín khán giả như mong ước của chủ nhà.

Sau sự cố do HLV Chu Đình Nghiêm và cộng sự tạo ra ở trận lượt đi giữa hai đội trên sân Pleiku, hình ảnh của Hà Nội đã phần nào xấu đi. Chính vì vậy, trận lượt về là cơ hội để đội bóng Thủ đô sửa sai. Với tỉ số 2-2 ở trận lượt đi, nhiều người hy vọng trận lượt về sẽ hấp dẫn và nhận được sự quan tâm đông đảo người hâm mộ.

Tuy nhiên, do trận đấu diễn ra vào thời điểm trong tuần nên lượng khán giả đã không khiến sân Hàng Đẫy “vỡ” như dự kiến. Còn nhớ, trong lần gặp nhau giữa ở V.League cách đây 1 tháng, sân Hàng Đẫy đã quá tải.

Sân Hàng Đẫy vẫn còn chỗ trống.

Theo ghi nhận của PV, không có cơn sốt vé nào được tạo ra trước đó. Các khán đài vãn còn nhiều ghế trống khi bóng lăn. Đây là điều cho thấy phần nào sức nóng của các cầu thủ U23 đã giảm đi. Bên cạnh đó, sân chơi Cúp Quốc gia cũng không được khán giả đặt sự quan tâm như V.League.

Tuy nhiên, lượng khán giả đông đảo đến sân Hàng Đẫy trong tối 15.5 là điều rất đáng ghi nhận. Dẫu sao đây cũng là hiệu ứng tích cực của bóng đá Việt Nam trong mùa giải này. Khán đài A chật kín và khán đài B đầy quá nửa, đó cũng là điều mong ước bao lâu nay ở Cúp QG.

Không khí cuồng nhiệt đã được khán giả hai đội tạo ra khiến cho trận đấu trở nên “nóng”. Hội CĐV Contras Hà Nội đã tiếp sức mạnh mẽ cho đội nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tất cả đã tạo ra một “bữa tiệc” bóng đá trên sân Hàng Đẫy.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/san-hang-day-khong-vo-nhu-uoc-muon-607296.ldo