'Sàn giao dịch' gia súc miền biên viễn

Cách hai cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) và Thiên Bảo (Trung Quốc) hơn 60km, chợ Quế Lâm (Châu Văn Sơn, Trung Quốc) họp ngay ven đường và bán duy nhất một thứ là gia súc.

Trên hành trình dài 135km đến Châu Văn Sơn, 1 trong 5 châu tự trị của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) là chợ phiên gia súc Quế Lâm. Chợ cứ 8 ngày họp một phiên, thường bắt đầu từ 7 - 8 giờ sáng và kết thúc vào 6 giờ chiều. Nếu như ở Mèo Vạc (Hà Giang) có phiên chợ riêng bán bò thì phía bên kia, chợ gia súc Quế Lâm là nơi trao đổi mua bán nhiều loại gia súc như trâu, bò, lợn, ngựa… của các dân tộc khác nhau trong vùng như Choang, Mèo, Di, Dao...

Nơi họp chợ là một thung lũng nhỏ, nằm ven đường đi vào thủ phủ châu Văn Sơn (gồm tám huyện và một thành phố).

Để đưa được số lượng “khủng” gia súc về bán ở chợ, ngoài việc dùng ô tô vận chuyển, người dân nơi đây còn phải cuốc bộ hàng trăm cây số, vượt qua những cung đường hiểm trở cùng với những vật nuôi.

Chợ cũng là nơi “khoe sắc” của phụ nữ các dân tộc ở Châu Văn Sơn theo người nhà xuống núi bán gia súc.

Chợ cũng là nơi “khoe sắc” của phụ nữ các dân tộc ở Châu Văn Sơn theo người nhà xuống núi bán gia súc.

Những người dân tộc Choang ở thị trấn Quế Lâm đến chợ gia súc tìm mua những chú bò nhỏ về vỗ béo 3 - 4 tháng, sau đó mang ra chợ bán lại.

Những chiếc xe kéo chở gia súc rất đặc trưng của người dân trong vùng tại chợ Quế Lâm.

Phiên chợ còn là nơi người dân trong vùng cùng nhau xuống chợ hàn huyên.

Được ví như "khu đấu xảo sắc đẹp và cơ bắp" của các loại gia súc mà đông nhất là bò, chợ gia súc Quế Lâm ở một thung lũng nhỏ, ven cung đường vào thủ phủ Châu Văn Sơn.

Một tay lái lợn chuyển những chú lợn giống mua được tại chợ gia súc lên ôtô mang đi bán ở các vùng khác…

Các chú bò mua được từ chợ gia súc Quế Lâm là sức kéo chính trên những mảnh nương nhỏ, vùng đồi núi.

Trọng Chính

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/san-giao-dich-gia-suc-mien-bien-vien-978647.html