''Sân chơi thơ'' trong thế giới ảo

Nhiều năm nay, mạng xã hội là kênh kết nối những người đồng sở thích về văn chương. Giờ đây, sân chơi văn chương trên thế giới ảo không còn ranh giới vùng miền, nghề nghiệp hay độ tuổi, và Đàn bà & thơ là một sân chơi như thế...

Trang facebook của nhóm Đàn bà & thơ.

Cầm trên tay cuốn Đàn bà & thơ, tôi thực sự bất ngờ. Trên mạng xã hội, các nhóm yêu văn chương được thành lập khá nhiều nhưng duy trì được nhịp độ sinh hoạt thường xuyên, để rồi “đi” từ mạng ảo ra đời thực với những cuộc giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và đặc biệt là cùng ra sách thì không phải nhóm nào cũng có thể thực hiện. Nổi nhất trên sân chơi văn chương ảo hiện nay là nhóm Quán Chiêu Văn với hơn 29 nghìn thành viên, trong đó có nhiều người hiện đang sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài. Cho đến nay, Quán Chiêu Văn đã xuất bản được 6 ấn phẩm, gồm 3 tập truyện ngắn, 2 tập thơ và 1 tập tản văn.

Không rôm rả như Quán Chiêu Văn, nhóm Đàn bà & thơ chọn “đi” vào lối nhỏ, dành riêng cho chị em và dành riêng cho thơ. Thành lập từ năm 2018, đến nay Đàn bà & thơ thu hút khoảng 600 thành viên là những nhà thơ nữ, giáo viên dạy văn, những người thích đọc thơ, và có cả cánh mày râu nữa.

Kể về những ngày đầu thành lập nhóm, nhà thơ Bùi Kim Anh, một trong những sáng lập viên của nhóm, cho biết: “Có rất nhiều phụ nữ thường chia sẻ thơ lên Facebook. Những người phụ nữ làm thơ trên Facebook kết bạn với nhau, bình thơ của nhau và đến một ngày chúng tôi bật ra ý tưởng lập một trang thơ dành riêng cho phụ nữ. Đàn bà & thơ ra đời đơn giản như thế. Một sân thơ nhỏ ban đầu chỉ có ba chị em, rồi dần dần được kết nối, lan tỏa”.

Phụ nữ có nhiều việc không tên, nên có người thường xuyên truy cập trang thơ chung, có người thi thoảng tạt vào. Dù ít hay nhiều, mỗi người đều tìm tới thơ để nương tựa, để giãi bày, trải lòng và giao lưu, học hỏi sáng tác thi ca.

Sau hai năm hoạt động, nhóm ghi dấu ấn bằng tập Đàn bà & thơ. Nhà thơ Trúc Linh Lan tâm sự: “Tôi trộm nghĩ phận đàn bà từ xưa đến nay là một đời thơ với bao cung bậc vui buồn, ba chìm bảy nổi, bao nước mắt rơi trong khuya vắng. Có người đàn bà khao khát yêu thương mà cả đời luôn là vầng trăng khuyết, có những nữ hào kiệt giỏi việc nước, đảm việc nhà... Cuộc đời họ là những bài ca dao sống mãi với cuộc đời, là bản trường ca, là những tứ thơ làm lay động lòng người”. Dù trong thời đại này người phụ nữ sánh vai cùng nam giới, họ được tự do lựa chọn yêu thương, tự do lựa chọn hạnh phúc... nhưng thân phận vẫn mỏng manh như cánh chuồn. Thi ca giúp họ thăng hoa để vượt qua rất nhiều nỗi đắng cay, để yêu thương đón nhận cuộc đời.

Tuyển tập Đàn bà & thơ.

Tuyển tập Đàn bà & thơ gồm các thi phẩm của 65 tác giả đến từ mọi miền đất nước, ở nhiều lứa tuổi, hoàn cảnh, trong đó có những nhà thơ đã thành danh như Đinh Thị Thu Vân, Bùi Kim Anh, Lê Thị Kim... và có những người chưa từng một lần có thơ đăng báo. Nhiều người thành đạt trong cuộc sống nhưng cũng có những người còn đang lận đận, thậm chí có những chị đang lâm trọng bệnh và thơ ra đời trong “cuộc chiến sinh tử” mong manh. Với tất cả họ, “thơ là bầu trời tâm sự, là khát khao sự giải thoát trong đời sống hằng ngày. Thơ có thể bình thường nhưng là tâm hồn, tình cảm của người đàn bà trải lòng trong thơ”.

Chưa có dịp gặp nhau ngoài đời nhưng con chữ đã gắn kết những người đàn bà yêu thơ. Cô giáo Võ Khánh Thủy ở Hà Tĩnh, một trong số 65 tác giả của cuốn sách thơ đã viết: “Đàn bà và thơ. Đúng như cái tên rất đời. Không hoa mỹ, không khoa trương, không cần tô điểm, rất riêng, rất chung và rất thật. Tôi đã gặp nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều mảng màu sắc thời gian, nhiều thanh âm có thầm kín, có chênh vênh vụn vỡ, có mộc mạc chân thành gần gũi rất đời”.

Nhà văn Victor Hugo từng viết: “Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao, còn có thứ ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ”. Bởi thế, dẫu có những bài thơ còn đôi nét vụng về trong cấu tứ, nghệ thuật, thì các thành viên của nhóm Đàn bà & thơ vẫn tin rằng, những tia sáng mảnh mai của mỗi tâm hồn thơ đều đáng được trân trọng và khích lệ.

Vân Hạ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/986350/san-choi-tho-trong-the-gioi-ao