Sân chơi của đội có tiền

Trong cùng ngày, Bình Định giành quyền lên chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam còn Quảng Nam phải ngậm ngùi chia tay.

 Bình Định (áo cam) vui mừng sau khi giành quyền lên V-League. Ảnh: VPF.

Bình Định (áo cam) vui mừng sau khi giành quyền lên V-League. Ảnh: VPF.

Ngay sau khi giải hạng Nhất khởi tranh, 4 đội có dàn nội binh chất lượng và giàu tham vọng nhất đồng loạt tăng tốc để hướng đến chiếc vé thăng hạng. Tuy nhiên, khi giải đấu bước sang giai đoạn hai, những cái tên cứ rơi rụng dần, để mặc Bình Định một mình một ngựa lên ngôi.

Cách làm có phần khó hiểu nhưng không lạ của 3 đội này thực tế đã được dự báo trước.

Sanna Khánh Hòa có đội hình kinh nghiệm, giàu đam mê, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng xoáy kim tiền. Họ bỗng dưng bán 3 trụ cột cho TP.HCM, nổi bật là Lâm Ti Phông để trang trải nợ nần cho đội ngũ còn lại.

Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đá vừa ngóng nhà tài trợ rót tiền, dù chính công ty này cũng trầy trật nuôi một đội V-League. Phố Hiến cũng gặp tình trạng tương tự. Với dàn cầu thủ chủ yếu là trẻ, họ có nguy cơ bị đẩy ra đường nếu CLB lên V-League.

Rốt cuộc, Bình Định là cái tên cuối cùng còn trụ lại. Tuy nhiên, thầy trò Nguyễn Đức Thắng chỉ là ít bị vấn đề kinh tế chi phối, chứ không nằm ngoài quy luật thị trường.

Ngay sau đêm mở tiệc ăn mừng lên hạng, lãnh đội đã phải ngồi với nhau để bàn kế sách trụ lại với sân chơi cao nhất. Những vấn đề đã quá rõ ràng. Trong số 23 cầu thủ đội một, có tới một nửa là những cầu thủ trẻ ít đá chính. Số còn lại, hơn một phần ba là cầu thủ đi mượn từ những CLB V-League.

Với lực lượng chắp vá như vậy, cộng thêm không có truyền thống đào tạo trẻ tốt như SLNA, HAGL, Bình Định chắc chắn hụt hơi nếu không được đầu tư "thay máu". Bài học nhãn tiền từng xảy ra trước đây, khi họ bị đánh tụt xuống hạng Ba chỉ bởi không đủ tiền nộp lệ phí dự giải.

Không nơi nào thấm câu nói "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền" như sân chơi V-League những năm qua. Các đội hạng Nhất sau khi lên hạng đều phải trầy trật trụ lại nếu không có hầu bao rủng rỉnh.

Cùng phận lên hạng, nhưng Nam Định trầy trật trụ lại mùa 2018 sau trận chung kết ngược với Cần Thơ, trước khi giật vé trụ hạng khi thắng Hà Nội B ở trận play-off. Trong khi năm ngoái, với hầu bao rủng rỉnh, Viettel tiến một mạch lên thứ 6 và giờ đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Cái khó xung quanh chữ "tiền" của Bình Đình còn được đội vừa xuống hạng Quảng Nam chia sẻ. Cách đây 3 năm, đội bóng xứ Quảng còn vô địch V-League, nhưng vẫn bộ khung ấy, họ không có thêm đầu tư và kết quả cứ rơi rụng dần. Mùa 2018, họ đứng thứ 5, sau đó là thứ 11 và giờ thì đứng chót bảng.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi trên sân Quy Nhơn cuối tuần trước, khi Bình Định trở lại V-League. Nhưng nếu thiếu những luồng đô-ping mạnh mẽ về tài chính, sân đấu luôn chật kín khán giả này có thể phải rơi lệ lần nữa. Chỉ khác là xúc cảm của CĐV đất võ sẽ không phải là rưng rưng nữa.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/san-choi-cua-doi-co-tien-d276796.html