Sân cầu lông trên lưng núi

Vượt qua những cung đường quanh co, uốn lượn ôm sát chân núi, chúng tôi đến thăm Đại đội Công binh, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận vào một ngày cuối tuần.

Vừa đến cổng đơn vị, ai cũng bị thu hút bởi những tiếng vỗ tay, hò reo giòn giã của khán giả. Thì ra ở đây đang diễn ra trận cầu lông đôi nam giữa Trung đội Công binh 1 và Trung đội Công binh 2 trong khuôn khổ giải cầu lông nội bộ do đơn vị lần đầu tổ chức.

Là đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình phòng thủ, rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở những địa bàn xa xôi, đường sá đi lại khó khăn, địa hình đồi núi hiểm trở nên công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn. Đại úy Lê Văn Cường, Đại đội trưởng Đại đội Công binh cho biết: “Hiểu rõ đặc thù nhiệm vụ và điều kiện sinh hoạt, giải trí của cán bộ, chiến sĩ nên đơn vị đã lên ý tưởng xây dựng “sân cầu lông trên lưng núi”. Ý tưởng này được tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhiệt tình hưởng ứng. Nói là làm, tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ, các cán bộ, chiến sĩ tiến hành cải tạo khu đất mấp mô, dốc cao, đá lổm chổm trở nên bằng phẳng. Bằng sự khéo léo và năng nổ, người san đất, xúc cát, người trộn hồ, giăng dây, láng nền, sau hai tuần miệt mài, sân cầu lông diện tích 90m² bằng bê tông, sơn vạch bài bản đã hoàn thành trong niềm phấn khởi của cả đơn vị”. Do sân được xây trên vùng cao, gió núi thổi nhiều nên để bảo đảm việc chơi các môn thể thao, nhất là cầu lông, đơn vị linh hoạt xây dựng thêm trụ lưới bao quanh hai mặt chắn gió.

 Trận đấu tại “sân cầu lông trên lưng núi” của Đại đội Công binh Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận.

Trận đấu tại “sân cầu lông trên lưng núi” của Đại đội Công binh Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận.

Cầu lông là môn thể thao “không kén tuổi”, mọi người đều có thể tham gia. Môn này đòi hỏi người chơi cần nhanh nhẹn, chuẩn xác; giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sự dẻo dai linh hoạt, đồng thời nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, ý thức đồng đội. Sân cũng có thể chuyển sang chơi cầu mây và một số môn thể thao khác khi cần. Đại úy Cao Xuân Kiên, Chính trị viên Đại đội chia sẻ: “Không chỉ là sân chơi bổ ích để rèn luyện thể dục-thể thao, nâng cao sức khỏe sau những giờ học tập, huấn luyện, làm việc căng thẳng, sân cầu lông còn là nơi gắn kết các cán bộ, chiến sĩ; đồng thời làm đẹp thêm cảnh quan đơn vị”.

Vỗ tay tán thưởng, trầm trồ trước những pha đập cầu trên lưới, phòng thủ phía sau, Binh nhất Nguyễn Văn Thành háo hức nói: “Giải đấu có nhiều trận rất hay và hấp dẫn. Em mới tập chơi được hơn nửa tháng, em sẽ cố gắng rèn luyện để có thể đánh hay như các anh ấy. Nếu có cơ hội, đợt tới em sẽ đăng ký tham gia”. Trận đấu kết thúc nhưng sân cầu vẫn còn đông cán bộ, chiến sĩ nán lại chuyện trò, bình luận, động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực tế cho thấy, công trình “sân cầu lông trên lưng núi” đã phát huy hiệu quả thiết thực, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bộ đội.

Bài và ảnh: THANH THÚY - ĐỨC ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/san-cau-long-tren-lung-nui-552533