Sân Bình Dương: Trọng tài Trần Văn Lập gây sốt với thẻ đỏ và phạt đền 'ma'

Trận đấu giữa B.Bình Dương và T.Quảng Ninh chiều nay đã khép lại với 2 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền và cảnh các cầu thủ 2 bên đều tỏ ra giận dữ với các quyết định khó hiểu của trọng tài Trần Văn Lập.

Các quyết định của tài Trần Văn Lập (áo vàng) khiến cả 2 đội B.Bình Dương và T.Quảng Ninh đều bức xúc - Ảnh: Linh Ngọc

Đầu tiên ở phút 64, Rabo Ali của B.Bình Dương sút bóng dội hậu vệ Dương Văn Khoa của Than Quảng Ninh ra ngoài. Trọng tài Trần Văn Lập cho rằng bóng đã chạm tay bật lên mặt của cầu thủ phòng ngự đội khách dù băng hình trực tiếp cho thấy tay của Văn Khoa không di chuyển nghĩa là nếu trúng thì đó là tình huống không cố tình dùng tay chơi bóng. Nhưng trọng tài vẫn cho chủ nhà hưởng 11m và rút thẻ đỏ với hậu vệ này. Tuy nhiên Anh Đức của Bình Dương lại sút hỏng.

Ngay sau đó hậu vệ Hồ Tấn Tài bị dính thẻ vàng do truy cản trái phép khiến Bình Dương bị quả 11m giúp Than Quảng Ninh vươn lên dẫn trước. Cuối trận đấu, Vinicius của đội khách khi bị té có tình huống ôm kéo Hồ Tấn Tài, cầu thủ chủ nhà lập tức phản ứng đáp trả và dính tiếp thẻ vàng thứ hai.

Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Văn Khoa của Than Quảng Ninh - Ảnh: Linh Ngọc

Lẽ ra ông Lập phải đuổi Tấn Tài ra khỏi sân, nhưng lại quên là mình đã rút thẻ vàng trước đó nên vẫn cho trận đấu tiếp tục. Bản thân Tấn Tài cũng không ý thức rời sân mà vẫn tiếp tục ở lại trên sân thi đấu.

Chỉ vài pha bóng sau đó tiền đạo Tiến Linh ghi bàn nâng 2-1 cho chủ nhà. Khi đội khách chuẩn bị giao bóng thì giám sát Phạm Chu Thiện từ trên khán đài chạy xuống báo với tổ trọng tài về tình huống Tấn Tài bị 2 thẻ vàng vẫn có mặt trên sân khiến bàn thắng không hợp lệ. Lập tức ông Lập rút thẻ đỏ cho Tấn Tài và hủy bỏ bàn thắng, thổi hết giờ.

Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ vàng thứ 2 với Hồ Tấn Tài của B.Bình Dương - Ảnh: Linh Ngọc

Một trận đấu đã khởi đầu rất tốt, khi 2 đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đã liên tục “ăn miếng, trả miếng” về nhau. Tuy nhiên, nó đã đi theo diễn biến không hề ai mong muốn khi nỗi nghi ngờ về các quyết định của trọng tài Trần Văn Lập đã phá vỡ bầu không khí chơi bóng tích cực.

2 thẻ đỏ, 2 quả penalty (đúng ra phải có thêm những thẻ đỏ khác nữa) nhưng trên hết hình ảnh các cầu thủ và BHL B.Bình Dương vây quanh trọng tài Trần Văn Lập, đội khách T.Quảng Ninh ngán ngẩm lắc đầu sẽ cho thấy nhiều điều.

Trận so tài bất phân thắng bại giữa S.Khánh Hòa và Hà Nội cũng có dấu ấn từ quyết định sai lầm của trọng tài - Ảnh: Bá Duy

Chắc chắn Ban điều hành giải, VPF và VFF sẽ phải có nhiều việc sau vòng đấu này. Bởi không chỉ Bình Dương mà sân 19.8 ở Nha Trang cũng có “biến” với một pha thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài Ngô Quốc Hưng.

Phút 11, Trần Đình Kha đi bóng, và khi hậu vệ Đại Đồng của Hà Nội đã té ngã trước đó, anh sau một nhịp mới tự té ngã. Đứng cách đấy chỉ vài mét, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền giúp Zarour Chaer mở tỷ số. Một quyết định sẽ cần phải mổ băng xem lại.

Sau đó Hoàng Vũ Samson đã gỡ hòa 1-1 cho nhà vô địch V-League 2018 Hà Nội ở phút 74 bằng 1 tình huống đánh đầu đẹp mắt gần khu vực 5m50. S.Khánh Hòa ở phút 76 có 1 bàn thắng không được công nhận, khép lại trận đấu hòa 1-1.

Ở trận còn lại SLNA đã thắng SHB.Đà Nẵng 3-1 để quay trở lại nhịp điệu chiến thắng để tạm thời vượt mặt FLC Thanh Hóa đoạt lấy hạng 3 trên bảng xếp hạng.

Kết quả

SLNA 3-1 SHB.Đà Nẵng

Sanna Khánh Hòa 1-1 Hà Nội

B.Bình Dương 1-1 Than Quảng Ninh

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/san-binh-duong-trong-tai-tran-van-lap-gay-sot-voi-the-do-va-phat-den-ma-92736.html