Sân bay Qatar khám xét khách nữ khỏa thân

Hồi đầu tháng 10/2020, hơn chục nữ hành khách đã bị khám xét khỏa thân tại sân bay Hamad ở thủ đô Doha (Qatar). Nhiều người không khỏi bất ngờ khi sự việc này lại xảy ra tại phi trường từng được xếp hạng là sân bay tốt nhất thế giới năm 2019.

Sự việc hơn chục nữ hành khách bị khám xét khỏa thân tại sân bay Hamad (Qatar) hồi đầu tháng 10 đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo News.com.au, nhiều phụ nữ, trong đó có 13 người Australia, trên chuyến bay QR908 của Qatar Airways đã bị yêu cầu xuống máy bay hôm 2/10 và đưa tới khu vực riêng để kiểm tra y tế nhằm xác định họ có phải là mẹ của đứa bé sơ sinh nghi bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh ở sân bay Hamad hay không.

"Họ (các nữ hành khách) được nhân viên an ninh đưa xuống dưới và không biết điều gì đang xảy ra. Sau đó, họ gặp một nữ bác sĩ và buộc phải cởi bỏ mọi thứ trên người, tất cả quần áo, thậm chí cả nội y. Vị bác sĩ này còn kiểm tra vùng dạ dày, bụng dưới và tử cung của họ xem có sinh con gần đây hay không", nhân chứng Wolfgang Babeck, người có mặt trên máy bay, kể lại.

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha. Ảnh: Getty.

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha. Ảnh: Getty.

Đài ABC dẫn thông báo từ sân bay Hamad xác nhận đứa trẻ sinh non vẫn còn sống. "Hiện, đứa bé chưa được xác nhận danh tính, nhưng đang an toàn nhờ sự chăm sóc chuyên nghiệp của nhân viên y tế và nhân viên xã hội", thông báo từ sân bay Hamad cho biết.

Cũng theo thông báo của sân bay Hamad, các chuyên gia y tế đã bày tỏ với giới chức sân bay sự lo lắng đối với sức khỏe và phúc lợi của bà mẹ vừa sinh con, và yêu cầu phải tìm thấy người mẹ trước khi cô này rời khỏi sân bay.

Các quan chức của sân bay không phủ nhận sự việc, nói rằng họ đã đề nghị các nữ hành khách "giúp đỡ" để tìm ra mẹ của đứa bé.

Dù vậy, cách làm của sân bay này đã khiến các khách nữ bị tổn thương và cảm thấy như bị "xúc phạm". Sự việc xảy ra khiến nhiều người hoài nghi về chất lượng dịch vụ cũng như cách hành xử của sân bay vốn được đánh giá là tốt nhất thế giới năm 2019.

"Khi quay lại máy bay, các hành khách nói những điều đã trải qua là kinh khủng và không thể chấp nhận được. Thậm chí có người đã khóc", ông Babeck cho biết thêm.

"Lúc đó tôi rất sợ, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu 12 phụ nữ còn lại muốn khởi kiện tập thể, tôi chắc chắn sẽ là một phần trong đó", một "nạn nhân" chia sẻ với ABC, khẳng định rằng cô tôn trọng luật Qatar nhưng cũng đang xem xét hành động pháp lý.

“Trải nghiệm này thật kinh khủng. Tôi không thể tưởng tượng những gì đã xảy đến với những cô gái trẻ tội nghiệp. Tôi không biết tại sao họ phải trải qua điều đó”, một nhân chứng tên Kim Mills kể lại trên Guardian.

Mời độc giả xem thêm video: Bị đuổi khỏi máy bay, người phụ nữ phun nước bọt vào hành khách (Nguồn: Daily Mail)

Bà Marise Payne, Bộ trưởng Ngoại giao Australia, nhận định sự việc xảy đến với nhóm nữ hành khách trên chuyến bay QR908 là “thô thiển và vô cùng đáng lo ngại”.

“Tôi chưa từng nghe nói về sự việc tương tự xảy ra trong đời mình. Chúng tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của mình với các nhà chức trách Qatar”, Bộ trưởng Payne nói.

Ngày 26/10, phát ngôn viên của văn phòng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Marise Payne cho biết chính phủ Australia "quan ngại sâu sắc" trước "hành vi xúc phạm, đối xử hoàn toàn không phù hợp" đối với một số hành khách nữ trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways tại sân bay Hamad (Doha) vừa qua.

Được biết, Ngoại trưởng Payne đã trao đổi với Đại sứ Qatar tại Canberra, và đang chờ báo cáo của chính phủ Qatar về những gì xảy ra tại sân bay Hamad.

An An (T.H)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/golf-doanh-nhan/san-bay-qatar-kham-xet-khach-nu-khoa-than-103167.html