Đức ngày 18/8 đã khai trương một trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ an ninh máy bay không người lái (UAV) tại bang Saxony-Anhalt, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp bảo vệ sân bay, sự kiện lớn và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ từ các thiết bị bay không được phép.
Việc phát hiện máy bay không người lái (UAV) gắn chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle làm dấy lên lo ngại về an ninh hạ tầng trọng yếu ở Đức và mắt xích vận tải quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chỉ với một chiếc máy bay không người lái (UAV) nhỏ xuất hiện gần khu vực sân bay dân dụng cũng đủ để làm tê liệt hệ thống hàng không, để lại hậu quả nặng nề.
Từ những vụ khiến sân bay tê liệt đến nguy cơ UAV mang theo chất nổ, thiết bị bay không người lái đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh, an toàn hàng không.
Một chiếc máy bay không người lái (drone/UAV) nhỏ xuất hiện gần đường băng có thể chỉ là hành vi vi phạm quy định bay của một người chơi drone. Nhưng trong trường hợp khác, nó có thể khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt, phá hỏng hệ thống radar, thậm chí trở thành phương tiện mang chất nổ tấn công sân bay.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hoạt động bay tại sân bay Hannover của Đức đã bị gián đoạn tạm thời vào rạng sáng 11/8 theo giờ địa phương sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) trong khu vực sân bay.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cảnh báo nước này đang phải đối mặt với các hoạt động “chiến tranh lai” từ nước ngoài gần như mỗi ngày, trong bối cảnh nhà chức trách điều tra vụ máy bay không người lái nghi mang chất nổ xuất hiện tại sân bay Leipzig/Halle.
Một quan chức Bundeswehr ngày 7/8 cho biết Đức đã phát hiện 2 thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động gần một căn cứ quân sự ở thị trấn Mechernich, miền Tây nước này.
Hai máy bay không người lái (UAV) không xác định vừa được phát hiện xâm nhập không phận căn cứ quân sự của Quân đội Đức tại Mechernich, bang North Rhine-Westphalia. Vụ việc diễn ra chỉ hai ngày sau sự cố UAV mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle, dấy lên mối lo ngại gia tăng về các chiến dịch tấn công hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của Đức.