Sân Bali kết cấu đặc biệt, tuyển Việt Nam dễ hưởng lợi trước Indonesia

Sân Kapten I Wayan Dipta sẽ không mang lại lợi thế cho Indonesia trước Việt Nam giống như 'chảo lửa' Gelora Bung Karno.

Sân Kapten I Wanya Dipta của Bali United được lựa chọn là sân nhà của Indonesia trong cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam. Ban đầu, trận đấu được tổ chức tại sân Gelora Bung Karno, song lo ngại tình hình an ninh tại Jakarta không đảm bảo nên LĐBĐ Indonesia xin dời trận đấu về Bali và được chấp thuận.

Tuy nhiên, sân bóng có sức chứa 23.000 chỗ ngồi này sẽ khiến đội bóng xứ vạn đảo mất lợi thế từ sức ép CĐV trong trận đấu với Việt Nam.

 Sân Kapten I Wayan Dipta của Bali United có sức chứa khiêm tốn. Indonesia chỉ nhận được sự cổ vũ của tối đa 21.000 khán giả tại sân vào trận đấu tối mai. (Ảnh: Hồng Nam)

Sân Kapten I Wayan Dipta của Bali United có sức chứa khiêm tốn. Indonesia chỉ nhận được sự cổ vũ của tối đa 21.000 khán giả tại sân vào trận đấu tối mai. (Ảnh: Hồng Nam)

Đây là sân bóng có kết cấu tương đối đặc biệt. Phần mái vòm bao trùm khán đài A, trong khi các khán đài B, C, D đều không có mái. (Ảnh: Hồng Nam)

Khán đài D - chỗ đứng của các "Ultras Indonesia" có sức chứa rất hạn chế. Không có mái vòm bao bọc cộng với không gian xung quanh trống vắng khiến các CĐV Indonesia rất khó tạo được bầu không khí cuồng nhiệt. (Ảnh: Hồng Nam)

Khán đài B của sân bóng cũng trống vắng, hiu quạnh. "Chảo lửa" Gelora Bung Karno của Indonesia trở thành ác mộng với các đội khách nhờ có mái vòm bao bọc khán đài, khuếch đại tiếng cổ động của khán giả có mặt tại sân. Sân Kapten I Wayan Dipta không có kết cấu này, do đó, CĐV Indonesia khó tạo được sức ép đáng kể nào lên tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nam)

Vị trí đặt máy quay tại sân. Kapten I Wayan Dipta nhìn chung là sân bóng sống động với tổ hợp nhà hàng, quán cafe, kết cấu hiện đại, nhưng đây không phải nơi phù hợp để CĐV Indonesia "cháy". (Ảnh: Hồng Nam)

Nói về sự cuồng nhiệt của sân bóng này, tiền vệ Stefano Lilipaly (đá cho Bali United) khẳng định "không bằng Gelora Bung Karno". Mất đi sức ép từ sân nhà, Indonesia không dễ đứng vững trước tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nam)

Mặt nhựa đường trải ngoài sân bóng. (Ảnh: Hồng Nam)

Một ngày nữa là trận đấu diễn ra, nhưng không khí ở sân vẫn rất buồn bã. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sân bóng này sẽ tổ chức trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam vào tối mai. (Ảnh: Hồng Nam)

Bãi đỗ xe - khu vực tập trung các CĐV trước trận cũng có rất ít người. (Ảnh: Hồng Nam)

Lực lượng an ninh lắp đặt hàng rào kín lối đi, không cho phóng viên hay CĐV vào sân khi Indonesia đang tập luyện. Tuy nhiên, cũng rất ít người xuất hiện ở đây. (Ảnh: Hồng Nam)

Nhân viên an ninh tương đối nhàn nhã. (Ảnh: Hồng Nam)

Xe bus chở đội Indonesia. (Ảnh: Hồng Nam)

Bầu không khí trầm lắng, ảm đạm. (Ảnh: Hồng Nam)

Không có dấu hiệu cho thấy trận ngày mai sẽ sôi động với các CĐV Indonesia. (Ảnh: Hồng Nam)

Chia sẻ với người viết, một tài xế taxi cho rằng không nhiều người tại Bali hứng thú với trận đấu này. Ngoài khoảng cách địa lý, dường như khán giả còn chán nản khi Indonesia thua trắng 3 trận đầu, không còn nhiều cơ hội đi tiếp. (Ảnh: Hồng Nam)

Trên các diễn đàn, nhiều CĐV kêu gọi không đến sân để phản đối LĐBĐ Indonesia. Từ sau danh hiệu á quân AFF Cup 2016, Indonesia thua ở hầu hết các giải, từ trẻ đến ĐTQG. Lãnh đạo LĐBĐ Indonesia khẳng định đội tuyển nước này hướng tới danh hiệu vô địch AFF Cup 2020, nhưng với những gì đang diễn ra, rất khó để thầy trò HLV Simon McMenemy đạt được mục tiêu. (Ảnh: Hồng Nam)

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/san-bali-ket-cau-dac-biet-tuyen-viet-nam-de-huong-loi-truoc-indonesia-d504235.html