Săn ảnh chim trời vào thành phố trong thời gian 'cách ly xã hội'

Đại dịch COVID-19 hạn chế tối đa người tụ tập nơi công cộng, vô tình tạo điều kiện cho những con chim trời thoải mái tụ tập về các công viên trong thành phố. Những nhiếp ảnh gia cũng nhân cơ hội để săn ảnh chim.

Công viên Tao Đàn tại TPHCM thường ngày thu hút đông người vui chơi luyện tập thể thao, uống cà phê và đi dạo, nhưng những ngày này chỉ lác đác người qua lại.

Từ Tết Nguyên đán đến nay, địa điểm tổ chức hội hoa xuân của thành phố này hầu như chưa có hoạt động văn hóa đáng kể. Những người bám trụ thường xuyên tại đây là các công nhân chăm sóc cây cảnh. Theo công nhân và người dân thì ngày càng nhiều chim chóc về tụ tập tại công viên. Tiếng hót của chúng vang lừng suốt ngày.

Các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên yêu thích chụp chim đã không bỏ lỡ cơ hội chim trời quần tụ trong thành phố để ăn những bức ảnh đẹp và hiếm. Họ đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xa nhau, người mai phục dưới gốc cây, người ẩn nấp sau bức tường để chụp ảnh chim trời.

Nhiếp ảnh gia không chuyên Nguyễn Minh Mẫn, nhân ngày được nghỉ làm việc tại cơ quan đã đem đồ nghề tới Tao Đàn săn chim. Anh Mẫn nói: "Phố phường vắng vẻ nên chim về rất nhiều, có những loại chim hiếm khi xuất hiện trong thành phố, nhưng giờ chúng cũng có mặt tại đây rồi".

Công viên thông báo "Tạm ngừng các hoạt động sinh hoạt cộng đồng" tạo nên sự vắng vẻ lạ thường, chim chóc nhân thể quần tụ.

Công viên thông báo "Tạm ngừng các hoạt động sinh hoạt cộng đồng" tạo nên sự vắng vẻ lạ thường, chim chóc nhân thể quần tụ.

Trên các lối đi rất hiếm người qua lại. Các công nhân cho biết chim rừng về công viên nhiều hơn trước.

Nhiếp ảnh gia săn chim trời núp dưới gốc cây cổ thụ

Những người chụp ảnh thiên nhiên là những người duy nhất tới đây để làm việc.

Họ giữ khoảng cách khá xa đối với các đồng nghiệp và đeo khẩu trang phòng chống COVID-19

Chưa bao giờ nhiếp ảnh gia Minh Mẫn lại tác nghiệp trong công viên vắng vẻ như bây giờ. Anh có thể nghe rõ tiếng chim trên từng ngọn cây cao.

Chị Khánh, một người đam mê thiên nhiên từng đến chụp chim tại các tràm chim ở Đồng bằng Sông Cửu Long nay cảm thấy phấn khích vì ngay giữa TPHCM chị cũng có thể nhìn thấy rất nhiều chim trời quần tụ. Chị Khánh nói: "Dịch bệnh xảy ra khiến cho các dự án kinh doanh về văn hóa phẩm của tôi bị đình đốn, nhưng tôi cũng thấy vui khi chim trời vào thành phố ngày càng nhiều. Tôi mong rằng mọi người sẽ sống thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường sống của chúng ta và cả của các loài chim".

Anh Minh Mẫn chụp được con chim bìm bịp ngay tại công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM

Những con chim ở làng quê nay vào thành phố cư ngụ

Một tác phẩm của anh Minh Mẫn vừa được hoàn thành trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

Trần Nguyên Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/san-anh-chim-troi-vao-thanh-pho-trong-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi-1634840.tpo