Samsung úp mở khả năng nghiên cứu kính thực tế ảo dạng gập

Gã khổng lồ trong làng công nghệ thậm chí đã kịp nộp đơn cấp bằng sáng chế cho một cặp kính thực tế ảo dạng gập.

Samsung đang cân nhắc khả năng phát triển nghiên cứu kính thực tế ảo, dựa trên đơn xin cấp bằng sáng chế mới nhất rò rỉ. Căn cứ theo tài liệu này, Samsung đã nộp lên văn phòng sáng chế và thương hiệu Mỹ, đăng ký sở hữu trí tuệ một sản phẩm công nghệ trông giống như một cặp kính bình thường.

Samsung đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cặp kính thực tế ảo dạng gập lên Văn phòngsáng chế và thương hiệu Mỹ.

Samsung đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cặp kính thực tế ảo dạng gập lên Văn phòngsáng chế và thương hiệu Mỹ.

Cặp kính thực tế ảo Samsung này có thể gập gọn lại được, gọng kính hai bên chứa các linh kiện điện tử được làm dày hơn rất nhiều, so với một chiếc Samsung Gear VR. Rất có khả năng, sản phẩm thương mại cuối cùng sẽ hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, thiết kế này hướng tới một cặp kính có khả năng tự khởi động khi người dùng gập mở ra.

Trong tài liệu rò rỉ trên mạng, có thể thấy rõ cấu tạo của chiếc kính này.

Ngay khi một bên gọng kính được mở ra, chiếc máy chiếu thủy tinh (gắn trên gọng kính) sẽ truyền hình ảnh lên phần màn hình nhỏ, nằm trên mắt kính. Để chắc chắn rằng thiết bị không bị tự động tắt nhầm khi người dùng đang đeo kính và xoay đầu, công ty đang phải nghĩ cách sử dụng một cảm biến từ tính giữ cho chiếc kính luôn hoạt động, cho đến khi người dùng chủ động gập lại để tắt đi.

Đây cũng rất có thể là một bằng sáng chế không bao giờ được ứng dụng vào thực tế và Samsung cũng đã từ chối thảo luận về chiếc kính

thực tế ảo này sẽ được sử dụng cụ thể như thế nào. Tuy nhiên đây cũng là một ví dụ điển hình của việc ứng dụng các thiết bị chạy chip ARM vào thực tế, nếu như công ty quyết định đẩy mạnh phát triển loại thiết bị này.

Những tình huống hài hước khi sử dụng kính thực tế ảo - Nguồn:
Cheii Chanel

Phan Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-nghe/samsung-up-mo-kha-nang-nghien-cuu-kinh-thuc-te-ao-dang-gap-1250434.html