Sám hối trước biển

Mọi hành động thỏa hiệp và tiếp tay cho 'ngư tặc' trong khai thác kiểu tận diệt thủy sản luôn bị lên án gay gắt. Điều bức xúc đó dường như nặng nề hơn khi đối tượng có hành vi vi phạm lại chính là ngư dân. Và Trần Văn Tuân (1982, trú TT Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã thấm thía cái giá phải trả cho lầm lỗi của mình.

Mọi hành động thỏa hiệp và tiếp tay cho "ngư tặc" trong khai thác kiểu tận diệt thủy sản luôn bị lên án gay gắt. Điều bức xúc đó dường như nặng nề hơn khi đối tượng có hành vi vi phạm lại chính là ngư dân. Và Trần Văn Tuân (1982, trú TT Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã thấm thía cái giá phải trả cho lầm lỗi của mình.

Trần Văn Tuân thành khẩn khai báo tại phiên tòa.

Trần Văn Tuân thành khẩn khai báo tại phiên tòa.

Ngày 22-5, vụ án của Tuân được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm. Mặc cho hội trường tòa án được trang bị máy điều hòa, nhiều loạt quạt mát, xua đi cái nắng gắt của đợt nóng đỉnh điểm thì lòng dạ bị cáo vẫn nặng trĩu, lo sợ khi đối diện với mức án cao nhất đến 5 năm tù. Lớn lên bên biển và coi biển là nhà, là nguồn sống cho cả gia đình với người vợ và bầy trẻ 3 đứa đang tuổi học hành, Tuân hiểu phải bảo vệ biển và nhận thức được những hành vi đe dọa, gây hại biển qua công tác tuyên truyền của lực lượng Biên phòng, Công an ở thị trấn biển này. Trước khi bị bắt về vụ án trên, Tuân là lao động chất phác, lương thiện, chưa từng vi phạm, không tiền án, tiền sự. Nhưng chỉ vì nhất thời nảy sinh lòng tham, kiếm tiền bất chính, ngư dân này đã làm điều mù quáng.

Tại phiên tòa, Tuân khai nhận vào ngày 16-1-2019, Tuân tình cờ gặp tại bờ biển một người không rõ địa chỉ hỏi bán phụ kiện nổ là dây cháy chậm, kíp nổ với giá hơn 8 triệu đồng. Nghĩ mua về bán cho ngư dân đánh cá kiếm lời, Tuân đồng ý, hẹn về nhà sẽ lấy tiền trả đủ. Chập tối hôm đó, Tuân điều khiển chở số vật liệu nổ đi tìm nơi cất giấu thì bị tổ công tác CAH Vĩnh Linh bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường 2.000 kíp nổ, 3 cuộn dây cháy chậm. Mở rộng khám xét nơi ở của Tuân, Công an phát hiện thêm 98 kíp nổ, 1 đoạn dây cháy chậm, và 3 cục nhỏ thuốc nổ TNT; ngoài ra có 1 khẩu súng hơi tự chế. Tuân khai toàn bộ vật liệu nổ trên đều mua tại bờ biển Cửa Tùng để bán lại, còn khẩu súng nhặt được bên bụi cây ven đường nên mang về cất ở nhà. Qua giám định, số vật liệu nổ trong vụ án gồm: 100g thuốc nổ TNT, 2.098 kíp nổ, hơn 150m dây cháy chậm. Sau khi bị bắt quả tang, Tuân bị tạm giữ đến ngày 25-1-2019 thì được tại ngoại.

Trở về nhà, Tuân thấy cái giá của tự do, vẫn được làm công việc thường ngày là ra biển đánh cá, duy trì sự sống cho gia đình. Nhưng mỗi lần ra khơi, Tuân thấy thấm thía bội phần về hành động dại dột, tham lam của mình, không chỉ phải chịu sự trừng phạt của luật pháp mà còn bị nhiều người lên tiếng, ánh mắt bức xúc dù biết nguồn vật liệu nổ đó chưa kịp tuồn đến tay kẻ xấu, phá hoại biển, tận diệt nguồn lợi thủy sản. Từ đó, Tuân cố gắng sống tốt hơn, chấp hành luật pháp, thể hiện sự ăn năn, thức tỉnh, chân thành sám hối với biển.

Tuân không có tình tiết tăng nặng, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối tượng phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuân 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng. Bản án thấu tình đạt lý, đủ sức răn đe và giáo dục khiến Tuân không kìm được tâm trạng xúc động. Người vợ hiền cũng ngấn lệ, họ rời phiên tòa trong những nỗi niềm muốn bày tỏ, nhất là với đàn con nhỏ đang ngóng đợi ở nhà.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_206790_sam-hoi-truoc-bien.aspx