Sám hối muộn màng của người mẹ mang tội giết con

'Bị cáo chưa bao giờ thôi dằn vặt với bản thân mình', Lan Anh nói lời sau cùng rồi quay xuống xin lỗi mẹ đẻ đang cầm di ảnh bé gái.

"Mẹ à con đây, đứa con gái xấu xí và hư hỏng đây. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, mẹ à".

Lan Anh mở đầu lá thư gửi bà Dự cách đây 7 năm. Khi đó, Lan Anh 22 tuổi và vừa ly hôn. Sau lần đó, cô ta bỏ nhà đi mà không để lại lời nhắn, cũng chẳng liên lạc gì với gia đình.

Tại phiên tòa chiều 18/11, bà Dự thêm một lần nghe con gái nói lời xin lỗi. Nhưng lúc này, Lan Anh đứng ở bục bị cáo, cạnh Nguyễn Minh Tuấn (chồng của cô). Cả hai hầu tòa vì bị cáo buộc làm chết N.N.M. (3 tuổi, con gái riêng của Lan Anh).

"Con xin lỗi mẹ"

"Con xin lỗi mẹ!", nữ bị cáo òa khóc, nước mắt giàn dụa. Cách đó hai hàng ghế, bà Dự suy sụp. Ôm di ảnh cháu ngoại bị chính mẹ và cha dượng làm chết, bà nấc từng tiếng khiến những người dự phiên xử cũng phải nghẹn ngào.

Lan Anh lập gia đình năm 18 tuổi. Bốn năm sau, người phụ nữ này ly hôn rồi bỏ đi biệt tích. Lần liên lạc hiếm hoi giữa 2 mẹ con bà Dự là khi bà ngoại của Lan Anh qua đời. Lúc đó, Lan Anh viết lá thư dài 4 trang giấy để xin lỗi mẹ.

 Bà Vũ Thị Dự là đại diện hợp pháp của bị hại tại tòa. Ảnh: Hải Nam.

Bà Vũ Thị Dự là đại diện hợp pháp của bị hại tại tòa. Ảnh: Hải Nam.

"Cả đời con đến giờ phút này vẫn chỉ toàn là sai lầm. Con ngang bướng và ích kỷ, không nghe lời mẹ", nữ bị cáo viết trong thư.

Cuối năm 2016, Lan Anh trở về, thông báo đang mang thai với người đàn ông quê Hải Dương. Tuy nhiên, đám cưới không diễn ra như mong muốn nên người phụ nữ nảy sinh ý định phá thai.

Cả đời con đến giờ phút này vẫn chỉ toàn là sai lầm.

"Tôi khuyên con gái giữ lại đứa bé vì thai lúc đó đã được khoảng 6 tháng. Lan Anh nghe lời, đến năm sau thì cháu M. ra đời", bà Dự kể rằng sau khi sinh con, Lan Anh lại bỏ đi, để mình bà chăm sóc cháu ngoại.

Năm 2018, Lan Anh kết hôn với Nguyễn Minh Tuấn. Kể về con gái trong lúc phiên xử diễn ra, bà Dự bảo từ ngày đó, Lan Anh ít về thăm con gái.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 5/3, Lan Anh xin phép đón bé M. về nhà trọ. Sau đó, Lan Anh và Tuấn cùng sử dụng ma túy rồi nhiều lần bạo hành, đánh đập bé gái.

Rạng sáng 30/3, M. đòi uống nước thì bị Tuấn đánh liên tiếp vào đầu. Cùng ngày, Lan Anh thấy con gái khó thở nên đưa đi cấp cứu. Trưa hôm đó, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. TAND Hà Nội kết luận bé gái 3 tuổi chết do bị mẹ và cha dượng hành hung.

Tuấn và Lan Anh khóc tại buổi tuyên án. Ảnh: Hải Nam.

Khi xét hỏi, cả Tuấn và Lan Anh đều thừa nhận đã cùng sử dụng ma túy. Tuy nhiên, HĐXX đánh giá Nguyễn Minh Tuấn bao biện khi khai rằng chỉ đánh con riêng của vợ với mục đích dạy dỗ bé gái, phủ nhận việc gây ra cái chết cho nạn nhân.

Còn Lan Anh cũng không thừa nhận cáo buộc bạo hành con gái. Cô ta chỉ thừa nhận "một lần duy nhất giật tay con". Suốt những ngày xét xử, bị cáo cúi mặt, chỉ ngước nhìn di ảnh con gái mỗi khi bà Dự đứng lên trả lời HĐXX.

Luận tội hai bị cáo, đại diện VKSND Hà Nội đánh giá hành vi của Tuấn và Lan Anh là đặc biệt nghiêm trọng. Nữ bị cáo tự tước đi quyền được làm mẹ thiêng liêng của bản thân, cùng chồng gây ra cái chết thương tâm cho cháu M.

"Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội Giết người, phạt Nguyễn Thị Lan Anh chung thân", kiểm sát viên nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Lan Anh quỳ dưới chân, xin lỗi bà Dự. Ảnh: Hải Nam.

Xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Khi kiểm sát viên dứt lời, Lan Anh gục xuống rồi òa khóc. Dựa vào hàng ghế, cô khom người phủ phục xuống đất, quỳ và chắp tay hướng về phía bà Dự. "Con xin lỗi mẹ", Lan Anh nói.

Ở phía dưới, bà Dự giữ chặt di ảnh cháu M., khóc nức nở rồi than vãn: "Sao con nỡ đối xử với mẹ, với con gái như thế".

"Tôi đề nghị tòa xử nghiêm hành vi của Tuấn. Còn với Lan Anh, dù sao cũng là con tôi, lại đang nuôi con nhỏ, xin quý tòa xem xét giảm nhẹ", bà Dự nói khi được chủ tọa đề nghị trình bày trong phần tranh luận.

Tôi sẽ xem xét việc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh.

Chiều 19/11, sau một ngày nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn tử hình về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Cùng phạm hai tội này, Nguyễn Thị Lan Anh lĩnh án chung thân.

Nghe xong bản án sơ thẩm, Lan Anh thêm một lần nữa quỳ lạy người đang cầm di ảnh cháu ngoại. "Mẹ ơi con xin lỗi, mẹ xin giảm án cho chồng con đi, con xin mẹ. Cuộc đời con chẳng ý nghĩa gì khi chồng con chết", Lan Anh gào khóc. Cảnh sát dẫn giải sau đó dìu bị cáo rời phòng xử án.

Chia sẻ với Zing sau phiên xử, bà Dự cho biết bản thân không cảm thấy băn khoăn đối với hình phạt dành cho Nguyễn Minh Tuấn. Là đại diện cho phía bị hại, bà bảo nếu người thân của bị cáo Tuấn "đến nói chuyện thành tâm", thì gia đình sẽ có suy nghĩ khác.

"Với Lan Anh còn con nhỏ, con gái cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình nên tôi sẽ xem xét việc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh, cho con một cơ hội làm lại cuộc đời", người phụ nữ trải lòng.

Bị cáo quỳ lạy xin mẹ tha thứ khi chồng nhận án tử Sau khi HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn tử hình và Lan Anh tù chung thân, nữ bị cáo đã quỳ lạy, ôm chân nhờ mẹ xin giảm án cho chồng mình.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sam-hoi-muon-mang-cua-nguoi-me-mang-toi-giet-con-post1154781.html