Salah tỏa sáng, Liverpool nhấn chìm Man City chỉ trong 19 phút

Tiền đạo Mohamed Salah đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Liverpool từ phút 12 đến phút 31 đã hạ gục Manchester City 3 - 0 trên sân Anfield trong trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (5/4). Kết quả này mở toang cách cửa vào bán kết cho thầy trò HLV Jurgen Klopp.

Tiền đạo Mohamed Salah ăn mừng bàn mở tỷ số cùng đồng đội. Ảnh: Reuters

Chủ động chơi chậm ngay từ đầu trận nhưng chủ nhà Liverpool lại sớm có được niềm vui với bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút 12. Từ pha phản công bên cánh trái, cú sút từ góc hẹp của Firmino đã bị thủ môn Ederson đẩy ra và tiền đạo người Ai Cập Salah có mặt đúng lúc tung cú dứt điểm vào lưới trống.

Ở tuổi 25, Salah đang cho thấy những bước trưởng thành thần tốc. Chân sút này đã ghi tới 37 bàn mùa này và là một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Sau bàn thua sớm, Man City dồn đội hình lên tấn công và cơ hội gỡ hòa đã đến nhưng Leroy Sane trong tư thế trống trải lại dứt điểm chệch cột dọc một cách đáng tiếc.

Không tận dụng được cơ hội tạo ra, thầy trò Guardiola đã phải trả giá vì những sai lầm của hàng phòng ngự. Phút 21, sau pha bóng thiếu dứt khoát của các hậu vệ MC, James Milner ập vào tranh cướp và đã đưa bóng đến vị trí của Oxlade-Chamberlain đang đứng trống trải trước vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền vệ này tung cú sút xa đầy uy lực đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ môn Ederson, nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Pha bóng nhân đôi cách biệt của Alex Oxlade-Chamberlain khi trận đấu mới bước sang phút 20. Ảnh: AP

Chỉ 10 phút sau, cách biệt lại được nới rộng thành 3-0 cho Liverpool sau pha phản công chớp nhoáng ở trung lộ. Salah có đường chuyền dọn cỗ cho Sadio Mane thực hiện pha đánh đầu ở cự ly gần, ấn định tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Man City hoàn toàn sụp đổ với 3 bàn thua chỉ trong vòng nửa giờ thi đấu.

Bàn thắng thứ ba của Sadio Mane cũng trong hiệp một nâng tỷ số lên 3-0, tạo thành ngọn núi cao cho Manchester City trên còn đường tiến sâu hơn tại Champions League. Ảnh: DM

Thua đậm 0-3 tại Anfield, cánh cửa vào bán kết đang rất hẹp với thầy trò HLV Pep Guardiola, dù còn trận lượt về trên sân Etihad của Man City.

Khuôn mặt rạng rỡ của HLV Liverpool Jurgen Klopp. Ảnh: Reuters

Một lần nữa cho thấy Anfield thực sự là miền đất dữ với Manchester City. Đội bóng này chưa từng thắng Liverpool ở suốt 15 năm qua. Tổng số 21 lần tới Anfield trong giai đoạn Premier Leauge thì Manchester City thua tới 15 và chỉ thắng 1 lần duy nhất.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino.
Man City: Ederson, Otamendi, Kompany, Laporte, Guendogan, Fernandinho, Walker, De Bruyne, D.Silva, Sane, Gabriel Jesus.

Các cầu thủ Barcelona ăn mừng một trong hai bài thắng các cầu thủ Roma tự đá phản lưới nhà. Ảnh: AFP

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Barcelona đã không gặp nhiều khó khăn để đả bại AS Roma 4-1. Nhưng cầu thủ ghi bàn cho Barca: Pique (phút 59), Suarez (phút 87) và 2 bàn do De Rossi, Manolas phản lưới nhà ở các 38, 55. Dzeko gỡ lại 1 bàn cho đại diện Italy ở phút 80. Chiến thắng này giúp gã khổng lồ xứ Catalan đặt 1 chân vào bán kết Champions League 2017-2018, dù thầy trò HLV Ernesto Valverde vẫn còn 90 phút tái đấu tại Olimpico sau đây 1 tuần.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/salah-toa-sang-liverpool-nhan-chim-man-city-chi-trong-19-phut-20180405052440687.htm