Salah hóa chân gỗ, Liverpool thua thảm trước đội yếu nhất bảng

Những tưởng CLB Liverpool sẽ có trận thắng dễ dàng trước CLB Sao Đỏ Belgrade nhưng mọi thứ trên sân diễn biến một cách đầy bất ngờ.

Hành quân đến Serbia sau chiến thắng 4-0 ở trận lượt đi, các cầu thủ Liverpool tự tin vào một chiến thắng khi chạm trán một Sao Đỏ Belgrade được đánh giá yếu nhất bảng. Một chiến thắng sẽ đảm bảo cho đại diện nước Anh hy vọng đi tiếp trong một bảng đấu đầy khó khăn.

Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không hề dễ dàng cho đội bóng thành phố cảng. Sao Đỏ Belgrade không còn giống đội bóng mà họ từng gặp cách đây chừng 2 tuần. Đại diện Serbia thể hiện một lối đá cực kỳ khó chịu.

Sao Đỏ Belgrade đã có chiến thuật hợp lý khi đối đầu CLB Liverpool.

Sao Đỏ Belgrade đã có chiến thuật hợp lý khi đối đầu CLB Liverpool.

Ngay cả khi Liverpool sớm dâng lên áp đảo ngay đầu trận đấu bằng những ngôi sao đang đạt phong độ cao như: Salah, Mane. Nhưng Sao Đỏ Belgrade đã có một chiến thuật hết sức hợp lý. Họ chủ động nhường thế trận cho các học trò HLV Juergen Klopp và chơi phòng ngự phản công.

Giữa lúc các cầu thủ Liverpool vẫn loay hoay trong việc tiếp cận khung thành Sao Đỏ Belgrade, đội bóng Serbia bất ngờ tung ra đòn phủ đầu chớp nhoáng. Phút 22, Marko Marin tung ra cú đá phạt góc thuận lợi đưa bóng đến đúng vị trí của Milan Pavkov. Tiền đạo mang áo số 9 đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Alisson.

Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, Liverpool nhận tiếp bàn thua thứ 2. Xuất phát từ một pha phản công mẫu mực, Pavkov nhận đường chuyền từ Marko Marin rồi sút xa rất căng đưa bóng vào đúng góc chết khung thành thủ môn Alisson nâng tỉ số lên 2-0.

Pavkov ghi liên tiếp 2 bàn cho các cầu thủ Sao Đỏ Belgrade.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, các cầu thủ Liverpool càng trở nên lúng túng hơn. Họ vẫn giành thế chủ động bằng tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến hơn 70%. Song dường như những pha tấn công của The Kop tỏ ra rất kém hiệu quả.

Các chân sút Liverpool tạo ra không ít cơ hội khi có đến tổng cộng 23 cú sút về phía khung thành đối phương nhưng không thể chuyển hóa thành bất cứ bàn thắng nào. Cá nhân Salah thực hiện đến 8 cú dứt điểm nhưng chỉ có một lần duy nhất, tuyển thủ Ai Cập đưa bóng tìm trúng cột dọc khung thành Sao Đỏ Belgrade vào phút 70.

Còn lại, hầu hết những cú sút bên phía đoàn quân HLV Juergen Klopp đều đi ra ngoài hoặc bị các hậu vệ Sao Đỏ Belgrade cản phá. Thi đấu đầy bế tắc, Liverpool đành chấp nhận thất bại 0-2 trên sân khách.

Chiến thắng trước Liverpool giúp đại diện Serbia tràn trề hy vọng đi tiếp tại Champions League.

Thất bại này khiến đại diện nước Anh đứng trước nguy cơ bị loại khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Napoli và PSG đã hòa nhau 1-1. Kết quả này khiến cục diện bảng C trở nên vô cùng phức tạp bởi Napoli cùng Liverpool đều có 6 điểm tạm chia nhau 2 vị trí dẫn đầu.

PSG tạm xếp thứ 3 với 1 điểm ít hơn. Trong khi đó, với 3 điểm quý giá vừa giành được Sao Đỏ Belgrade vẫn xếp cuối bảng nhưng thu hẹp khoảng cách với các đội xếp trên bằng việc có 4 điểm.

Chính vì vậy, 2 lượt đấu cuối sẽ có ý nghĩa quyết định đến chiếc vé đi tiếp giành cho các đội bóng. Ở lượt đấu tới, Liverpool sẽ phải làm khách trên sân của PSG còn Napoli tiếp Sao Đỏ Belgrade trên sân nhà.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/salah-hoa-chan-go-liverpool-thua-tham-truoc-doi-yeu-nhat-bang-4007617.html