Sai một ly, U-16 Việt Nam hồi hộp chờ vé vớt

Để chủ nhà Indonesia ngược dòng thắng 2-1, U-16 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A, phải chờ vé vớt sau lượt trận cuối bảng C lúc 15 giờ ngày 8-8.

15 giờ ngày 8-8, hai cặp đấu cuối bảng C sẽ kết thúc vòng bảng giải U-16 Đông Nam Á, đồng thời cũng xác định chiếc vé vớt duy nhất vào bán kết liên quan đến số phận đội U-16 Việt Nam (VN).

Hai trận đấu cuối tại bảng C là trận Malaysia - Úc và Myanmar - Campuchia. Dù nằm ở bảng A nhưng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang ngóng trông rất nhiều vào hai cặp đấu này để xác định số phận chiếc vé vớt có thuộc về mình hay không.

Kết thúc bảng A, U-16 VN nhì bảng với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại +8. Do điều lệ chỉ lấy ba đội đầu bảng vào bán kết và một vé vớt cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nên thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang rất lo lắng nhìn vào danh sách các đội nhì bảng.

Bảng B, chiều 7-8 đã kết thúc với kết quả Thái Lan - Đông Timor 4-1 và Lào - Brunei 10-0. Với kết quả trên, Thái Lan nhất bảng với 7 điểm, đoạt vé vào bán kết. Lào dù có mưa gôn nhưng vẫn bị loại vì nhì bảng nhưng chỉ có 5 điểm (thua đội nhì bảng A là VN có 6 điểm).

Như thế, hiện tại khi bảng C chưa kết thúc thì U-16 VN đang là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U-16 Việt Nam trong trận thua ngược Indonesia thật đáng tiếc. Ảnh: AFF

U-16 Việt Nam trong trận thua ngược Indonesia thật đáng tiếc. Ảnh: AFF

Nếu may mắn vào bán kết bằng vé vớt, U-16 Việt Nam sẽ chạm trán với U-16 Thái Lan - đội bóng nhất bảng B với 7 điểm. Ảnh: AFF

Thứ tự bảng C trước lượt trận cuối chiều 8-8 như sau:

1. Malaysia (4 điểm, hiệu số +3), 2. Myanmar (4 điểm, +1), 3. Campuchia (3 điểm, -1), 4. Úc (0 điểm, -3).

Bảng này chỉ có Úc là chắc chắn bị loại, còn lại Campuchia, vẫn còn hy vọng nhưng lệ thuộc rất nhiều khả năng.

+ Nếu Malaysia và Myanmar cùng thắng thì U-16 VN sẽ dừng cuộc chơi sau vòng bảng vì lúc đó cả Malaysia và Myanmar cùng có 7 điểm và lần lượt xếp nhất, nhì bảng, đồng thời cả hai cùng vào bán kết qua suất nhất bảng C và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

+ Nếu một trong hai cặp đấu trên có một trận hòa thì U-16 VN chắc chắn có vé vớt.

+ Nếu Úc đã bị loại nhưng vùng lên tìm trận thắng danh dự trước Malaysia thì U-16 VN vào bán kết.

+ Trường hợp Campuchia thắng Myanmar và Malaysia thắng Úc thì lúc đó Malaysia có 7 điểm, nhất bảng C; Campuchia có 6 điểm như VN để vào bán kết, trong trường hợp này thì Campuchia phải thắng Myanmar đến chín bàn.

Trở lại với trận thua 1-2 của VN trước Indonesia, đấy là trận thua thật đáng tiếc. U-16 VN đã có một thế trận cực tốt ở hiệp 1 bằng lối chơi phòng ngự phản công và có bàn thắng ở phút 40 từ chấm 11 m do công của đội trưởng Công Phương ghi.

Thế nhưng bất ngờ, từ đầu hiệp 2, U-16 VN bỗng dưng dâng cao đội hình, bốn hậu vệ giăng ngang đẩy lên tận giữa sân. Điều này khiến HLV Bima Sakti nhận ra thời điểm vàng để áp dụng sở trường và lợi thế có sẵn. Các cầu thủ Indonesia, nhất là hai tiền đạo Arkhan Putra và Nabil Asyahra có sức mạnh, tốc độ và thể hình cực kỳ ấn tượng, cũng là hai tác giả của hai bàn thắng ở phút 52 và 55 giúp Indonesia ngược dòng thắng 2-1.

Cái hay của HLV Bima Sakti là “đọc vị” cực nhanh để biến cái bẫy U-16 VN giăng ra nhằm bẫy việt vị thành đòn phản công cho các học trò của mình.

Ngược lại về phía U-16 VN, cụ thể là HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sai lầm trong việc chọn cách chơi ở hiệp 2 khi đẩy đội hình lên cao trong một trận đấu mà chỉ cần hòa là vào bán kết.

Đúng là sai một ly nên phải hồi hộp chờ vé vớt.•

PHƯỚC AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/sai-mot-ly-u-16-viet-nam-hoi-hop-cho-ve-vot-post692829.html