Sài Gòn năm 1963 hào nhoáng trong ảnh của Ken Hoggard

Khách sạn Caravelle, quán cà phê Brodard, công trường Mê Linh nhìn từ trên cao... là loạt ảnh hấp dẫn về khu vực trung tâm Sài Gòn năm 1963 do cựu binh Mỹ Ken Hoggard thực hiện.

Khách sạn Caravelle ở giao lộ Lê Lợi - Tự Do (Đồng Khởi), Sài Gòn năm 1963. Ảnh: Ken Hoggard.

Tòa nhà Quốc hội (Nhà hát Thành phố). Ảnh: Ken Hoggard.

Trên đường Tự Do (Đồng Khởi). Ảnh: Ken Hoggard.

Quán cà phê Brodard ở góc Tự Do - Nguyễn Thiệp. Ảnh: Ken Hoggard.

Góc Hai Bà Trưng - Gia Long (Lý Tự Trọng). Ảnh: Ken Hoggard.

Tòa nhà Công ty Shell bên đại lộ Thống Nhất (nay là tòa nhà Petrolimex TP HCM trên đường Lê Duẩn). Ảnh: Ken Hoggard.

Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Ken Hoggard.

Công trường Mê Linh, bến Bạch Đằng và sông Sài Gòn, nhìn từ phía đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Ken Hoggard.

Một hình ảnh khác từ cùng góc chụp trước. Ảnh: Ken Hoggard.

Khu vực cổng thành Cộng Hòa, nay là ngã tư Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Ken Hoggard.

Những vết đạn trên tường thành Cộng Hòa. Ảnh: Ken Hoggard.

Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sai-gon-nam-1963-hao-nhoang-trong-anh-cua-ken-hoggard-1133499.html